Nhận xét

    Nhận xét bởi Tempesta, vào ngày 18/04/2016

    like

    Đọc bộ này cảm thấy rất vui, cả anime nữa. Mình cũng từng là một lớp trưởng, nhưng chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Trong lớp mình là đứa đầu têu rất nhiều trò phá hoại, cũng như là đứa hậu đậu đểnh đoảng nhất. Lớp mình luôn xếp chót, trong mọi hoạt động, phong trào, xếp hạng trường. Lúc này đọc lại, cảm giác cứ như trở về thời cấp 3 ấy, có phần thần tiên, kỳ diệu hơn.
    Yêu cả lớp!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi