Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Thắng, vào ngày 07/05/2017
Đọc xong thấy được chính mình!
- Sách viết về một cậu bé chăn cừu muốn thực hiện ước mơ của mình là được đi đây đi đó. Một hôm cậu mơ thấy ở kim tự tháp có kho báo, và cậu đã quyết tâm đi tìm nó, nhưng câu đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra quyết định đi tìm nó. Nhưng khi đến nơi cậu mới hiểu được kho báo thực sự chính là quê hương mình, là những người thân xung quanh minh! Sách còn dạy chúng ta về sự lựa chọn, lựa chọn con đường đi cho chính mình, lựa chọn mình là ai trong cuộc đời này, và nhiều khi con người rất khó lựa chọn. Nhìn chung lời văn nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút người đọc, thể hiện những suy tư của tác giả về cuộc sống này!