Nhận xét

    Nhận xét bởi Đan Quỳnh, vào ngày 04/05/2017

    Sách hay

    Sách kể về một người chăn cừu lên đường đi tìm kho tàng ở Kim Tự Tháp..Đọc xong mình còn giới thiệu sách cho bạn mình đọc, ai cũng hỏi mình "Nội dung nó viết về cái gì, có hay không, thấy ai cũng mua" mình chỉ đáp đó là theo đuổi ước mơ, đọc xong lấy động lực lắm.
    Đọc cuốn sách này, bạn muốn buông xuống lúc nào cũng được, vì nó vốn chẳng gay cấn mà ;) Thế mà vẫn phải tiếp tục đọc tiếp thôi, cái Kim Tự Tháp đó chẳng cuốn hút bằng những gì cậu chăn cừu học trên đường đi, cũng như chúng ta không buông được vì những trang đọc qua rồi đã cho chúng ta đủ nhiều bài học để ta háo hức mong chờ mình sẽ được chỉ dẫn gì tiếp theo :)
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi