Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi anh, vào ngày 12/04/2016
hà nhân và những lời tâm tình
- Đã theo dõi báo hoa học trò từ hồi còn là cô học trò ngổi trên ghế cấp 2 cho đến tận bây giờ, ngót ra cũng hơn chục năm, cho đến giờ những bài viết nhẹ nhàng của tác giả hà nhân luôn là điều mình mong chờ nhất mỗi khi cầm quyển báo trên tay, những bài viết nhẹ nhàng như những cơn mưa phùn tưới mát suốt cả mùa hè rạo rực và bốc đồng của tuổi dậy thì nhiều bồng bột và suy tư, cho đến những tháng năm tuổi trẻ bị cuốn theo dòng đời vội vã và chếnh choáng mất phương hướng, những câu chuyện nhỏ như là lời tâm sự của 1 người thân quen khi mình cần tâm sự và tìm lại chính mình.