Nhận xét

    Nhận xét bởi Bảo Bảo, vào ngày 31/07/2020

    Một trong những cuốn sách điều tra thriller dạng Dan Brown đầu tiên từng đọc là Pháo đài số, đó cũng là tác phẩm đầu tiên của tác giả trước khi viết series về Robert Langdon mà nổi tiếng nhất là Mật mã Da Vinci, có bìa cứng bản quyền thì không còn ngại ngần nữa. Theo đánh giá cá nhân thì hay hơn Điểm dối lừa cũng như cả vài cuốn trong series Langdon, có lẽ vì nó viết về đề tài mã hóa kỹ thuật số nhưng không khô khan khó hiểu, cũng như về một cơ quan tuyệt mật của Hoa Kỳ, NSA. "Pháo đài" của truyện là một mật mã không thể giải bởi TRANSLTR, cỗ máy bẻ khóa tối tân. Tuy truyện được viết từ năm 1998 nhưng hầu hết những thông tin khoa học như worm, Trojan horse, vẫn còn khá phù hợp với công nghệ hiện đại, cũng như những tình tiết chính quyền theo dõi thông tin cá nhân, sự đối lập giữa bảo mật cá nhân và an ninh quốc gia, an toàn hệ thống kết nối mạng... vẫn còn mang tính thời sự trong thời đại thông tin ngày nay. Những diễn biến đậm chất Dan Brown, những thân thế bí hiểm, thời gian giới hạn, rượt đuổi đối đầu nghẹt thở, những khung cảnh hoành tráng... đã có mặt ngay từ cuốn sách này. Có lẽ vì đọc trước các cuốn khác, lại là một tác phẩm riêng lẻ, nên thích cuốn này hơn cả.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi