Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Văn Hương, vào ngày 30/07/2020
- Với cuốn truyện ngôn tình hay như thế này, tác giả đã tập trung nói về mối tình tay ba giữa Dịch Chí Duy, Phó Thánh Hâm và Giản Tử Tuấn, tuy nhiên suy cho cùng câu chuyện tình yêu này lại chứa nhiều hận thù. Dù cho Phó Thánh Hâm đem lòng yêu Dịch Chí Duy là tình cảm thật lòng, nhưng cơn thù hận ở trong lòng của Chí Duy lại quá lớn khiến tình cảm anh dành cho cô không đủ để khỏa lấp đi. Chỉ đến khi kết thúc câu chuyện, cô đã tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu từ căn hộ của Chí Duy như một thiên thần đang lao xuống vực sâu, đến lúc này anh mới thật sự hối hận vì những gì đã qua, mới muộn màng nhận ra tình cảm thật sự mình dành cho cô ấy đã kết thúc rồi. Đoạn kết của tác phẩm đã làm cho nhiều độc giả phải rơi lệ và tiếc nuối cho một mối tình buồn và tàn nhẫn. Đây là một tác phẩm truyện ngôn tình hay và rất đáng để bạn đọc thử.

