Nhận xét

    Nhận xét bởi Thị Hạnh, vào ngày 31/01/2017

    Một cuốn sách tuyệt vời!

    Tác phẩm khiến người đọc phải nhâm nhi từng con chữ một cách say mê, thậm chí đọc hoài vẫn thấy hay một cách sâu sắc. Lần mò theo từng chương, từng nhân vật, từng tình huống, có vô vàn tư tưởng triết luận mà nhà văn bàn đến. Chúng khiến người đọc thích thú bởi vì tính đơn giản, dễ hiểu nhưng không phải ai cũng biết và không phải ai biết cũng thực hành được. Một phần của ước mơ bao gồm cả hai từ “may mắn” và “ngẫu nhiên”. Và nó cũng chỉ là một bộ phận của tổng thể cuộc đời bởi “mọi sự vật đều góp phần diễn giải cho tổng thể”. Ước mơ chỉ là mơ ước hay trở thành hiện thực phụ thuộc rất lớn ở cách nhìn nhận, lòng quyết tâm, sự kiên trì, không sợ thất bại của con người. Tác phẩm còn giúp ta tri nhận được rằng khám phá một hạt cát là biết cả sa mạc: “hạt cát là một khoảnh khắc của sự sáng thế mà vũ trụ cần hàng triệu năm để tạo ra nó”. Và rằng thế giới mà con người đang sống là chuỗi ký hiệu bất tận.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi