Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Trang, vào ngày 12/07/2020
- Hồi hộp và đầy lôi cuốn, quyển Harry Potter and the Goblet of Fire (2014) sẽ dẫn dắt người đọc vào những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ thích thú, háo hức, cho đến căng thẳng, lo lắng. Harry Potter đã có một mùa hè với điểm nhấn đặc biệt, đó là sự kiện đi xem trận chung kết Quidditch thế giới lần thứ 422 với gia đình Weasley. Nhưng không ngờ rằng trải nghiệm này đã biến thành hỗn loạn, khi đột ngột xuất hiện một hiện tượng kì bí làm mọi người run sợ. Đó là sự xuất hiện của những Tử Thần Thực Tử cùng với dấu hiệu hắc ám cháy sáng giữa bầu trời. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi cậu còn mơ thấy một giấc mơ lạ trong ngôi nhà của Riddle với hai người chưa nhìn rõ mặt. Tạm gác lại những chuyện đó, Harry bước vào năm thứ tư ở trường Hogwarts. Trong năm nay, trường Hogwarts đón chào hai ngôi trường phù thủy khác là trường Dumstrang và trường Beauxbaton. Lý do cho sự xuất hiện của họ là cuộc thi Tam Pháp Thuật đầy thử thách, cùng với các nhà phù thủy thiếu niên tài năng trên thế giới. Cuộc thi có ba thử thách rất nguy hiểm nên để đảm bảo an toàn hội đồng giám khảo đã nhất trí chỉ cho phép những người quá mười bảy tuổi được dự thi. Vậy nhưng có một ai đó đã bỏ tên Harry vào Chiếc cốc lửa nên cậu buộc phải dự thi.