Nhận xét

    Nhận xét bởi Minh Minh, vào ngày 07/07/2020

    Cuốn này cực kì thú vị luôn, mình đọc vèo vèo cái đã hết, đọc xong cũng gật gù hiểu hiểu, cơ mà hiểu được bao nhiêu thì tuôi chịu :)))) Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại một trang trại ở nước Anh. Nơi mà ngày kia, Ông Cả - một con lợn già cả đã tụ họp các con vật trong nông trại lại và tuyên bố rằng các con vật phải Khởi nghĩa, bao lâu nay chúng bị bóc lột, bị giết hại, trong khi con người chỉ hưởng thụ thành quả lao động của chúng. Và giấc mơ đêm qua về một thế giới không có Người đã dấy lên trong Ông Cả sự quyết tâm phải truyền đạt lại hết những điều ông đã chiêm nghiệm suốt quãng đời mình, phải dạy cho các con vật bài hát "Súc vật Anh quốc", bài hát in trong trí nhớ ông, mơ về cuộc Khởi nghĩa không còn xa.Và sau khi Ông Cả chết, chúng bắt đầu những hoạt động bí mật, những con lợn, loài vật thông minh nhất nghiễm nhiên đứng đầu, tổ chức dạy bảo các con vật khác, nổi bật hơn cả là Tuyết Cầu và Nã Phá Luân, sau đó là một con lợn với tài ăn nói tên Mồm Loa. Cả ba đã phát triển lời Ông Cả thành một hệ tư tưởng mà chúng đặt tên là Súc vật Chủ nghĩa. Và cuối cùng, Khởi nghĩa cũng nổ ra và giành thắng lợi, Trại Súc Vật bắt đầu viết những trang sử đầu tiên.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi