Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Tõi, vào ngày 07/04/2016
Nguyễn Minh Trí đến từ Hồ Chí Minh (2 năm trước) Cuốn Sách Chết Tiệt
- Vâng đây là một cuốn sách rất đáng ghét vì nó đã làm tôi khóc rất nhiều lần. Cuốn sách này chỉ dành cho những ai sẵn sàng mở lòng mình ra để đón nhận, dành cho những người luôn khát khao nhưng còn sợ hãi nhiều điều, nhất là sợ thất bại. Những người đang cảm thấy hạnh phúc thì không nên đọc cuốn sách này, bởi vì có thể nó sẽ làm cho đầu óc bạn hỗn loạn khi phải thay đổi mọi quan điểm về hạnh phúc đang có đấy. Nó cũng không dành cho những người đọc sách chỉ để có "đọc sách". Tôi đã từng cho một người bạn của mình mượn đọc nhưng anh ấy thấy kết thúc quá đơn giản, tôi tự hỏi kết thúc đơn giản hay vì anh ấy quá đơn giản khi đọc 1 cuốn sách chỉ để xem kết thúc có hay không.