Nhận xét

    Nhận xét bởi Minh Minh, vào ngày 02/07/2020

    Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây” được viết theo kiểu độc thoại luân phiên. Tức, một chương sẽ là nữ chính kể và chương tiếp theo sẽ là nam chính kể, mỗi chương rất ngắn. Qua cấu trúc đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy được cuộc sống của hai nhân vật thuộc hai hoàn cảnh khác nhau, được kể song song với nhau mà bàn cờ vây chính là thứ để gắn kết hai số phận khác thường đó. Văn phong của Sơn Táp là một điểm cộng vô cùng lớn cho cả quyển truyện này. Văn của cô đôi lúc dữ dội, kịch liệt, đôi lúc lại nhẹ nhàng, tinh tế và sâu sắc. Tất cả những nhân vật trong truyện được cô dựng nên rất tuyệt vời, từ những nhân vật phụ đến hai nhân vật chính. Cách viết theo kiểu độc thoại luân phiên lúc đầu khá rối rắm nhưng về sau càng hiệu quả, thể hiện được cái hồn rất riêng trong tác phẩm. Nàng vẫn mãi là cô gái Trung Hoa, chàng vẫn mãi là người lạ mặt tiếp tục ván cờ vây trên thiên đường.Và cho đến cuối cùng, chàng và nàng cũng chẳng có lấy một cái tên, và đôi khi tên gọi cũng chẳng còn cần thiết nữa.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi