Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Bạch Phách Tử, vào ngày 08/06/2020
-
Thật sự thì mình cũng không biết phải nhận xét gì về cuốn này nữa =))) Khi mà đi xin tên các series fantasy thì mình nhận được khá nhiều lời gợi ý rằng series Grisha rất hay, rất đáng đọc, blah blah... các kiểu =)) Cũng có thể do vì đọc giả trước đã khen quá nhiều về series nên khi nó chưa thật sự được như kỳ vọng của mình nên là sẽ thấy nó bớt bớt hay đi một chút chăng (?!).
Nếu nói dở tệ cũng không phải, nhưng nó cũng không hẳn là quá hay như lời đồn. Có lẽ nhận xét chính xác nhất mà mình nhận được về series này, chính là cái câu nhận xét mà tác giả Veronica Roth đã nhận xét và được viết ngay trên bìa trước cuốn tập 1: "Không giống bất kỳ câu truyện nào tôi từng đọc". Mình phải thật sự thừa nhận rằng "Bóng tối và xương trắng" là một câu truyện thật lạ lẫm đối với mình, không chỉ về việc phân chia cấp bậc và sức mạnh mới mẻ trong văn của Leigh Bardugo, mà còn cả về việc phân chia mối liên hệ tình cảm cũng như là cách tác giả khắc họa về tính cách của từng nhân vật.
Điểm đáng chú ý đầu tiên là quan hệ giữa 3 người Hắc Y (Mà tên là Hắc Y thật á hả :v ???) - Alina - Mal. Trong những series fantasy romance mình đã từng đọc trước đây, thì mối quan hệ tình cảm tay ba giữa một cô gái và hai chàng trai là rất thường thấy; và dù rằng cô ấy lựa chọn ai/có tình cảm với cả hai như thế nào/... thì nhìn chung cả hai chàng trai đều thật lòng đối tốt với cô ấy. Nhưng ở "Bóng tối và xương trắng" thì Hắc Y đã hoàn toàn bị biến thành vai phản diện, và chắc chắn là sẽ chẳng còn cơ hội nào cho Alina và anh ta thành một cặp nữa =)). Vậy theo một góc nhìn khác thì mối quan hệ giữa 3 người không còn theo kiểu tình tay ba thường thấy trong ác tác phẩm văn học lãng mạn Âu Mỹ nữa rồi.
Điểm đáng chú ý tiếp theo chính là sự lựa chọn của nhân vật nữ chính - hầu hết thì nữ chính sẽ chọn nhân vật nam không quá gần gũi với mình, nhưng trong trường hợp của Alina lại hoàn toàn ngược lại khi cô đã lựa chọn người bạn thời thơ ấu của mình là Mal.
Nói về lý do tại sao mình lại không cảm thấy tác phẩm này cực hay như từ những lời nhận xét/gợi ý mà mình đã nhận được trước khi đọc nó: đó chính là mình chỉ, duy nhất, ấn tượng với nữ chính Alina, và về việc cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho người bạn thân nhất của mình khi cô mới chỉ là một cô bé 8 tuổi. Alina đã từ bỏ đi cuộc sống xa hoa sau đó nếu họ phát hiện ra cô bé là Tiết Dương Sư, nhưng Alina cũng chính là đang chối bỏ bản chất của chính mình, con người của chính mình, chối bỏ khả năng của một Grisha - Và cô ấy đã có thể trở thành một cô gái không chỉ có sự giàu có của Grisha mà còn có cả sắc đẹp nữa - chính việc chối bỏ khả năng của Grisha đã khiến Alina trở thành một đứa con gái "gầy nhẳng và cao lêu khêu". Cô đã chấp nhận mất đi tất cả những điều đó, để đổi lấy một thứ duy nhất là được ở bên cạnh người bạn mà cô hằng yêu quý - Mal. Nhưng ngược lai, cả Hắc Y và Mal đều quá mờ nhạt so với nữ chính Alina, mình không có chút cảm tình nào với cả hai người. Dù Hắc Y với mưu đồ cướp đoạt sức mạnh Alina hay cậu bạn Mal quan tâm đến cô.
Có lẽ tình cảm Mal dành cho Alina cũng rất nhiều - như cô đã dành cho cậu ấy vậy - nhưng vì mới là tập đầu tiên nên tác giả chưa thể hiện nó rõ ràng hay chăng? Dù sao thì mình cũng sẽ tiếp tục mong đợi những diễn biến tiếp theo của series ở tập thứ hai.