Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi kim hữu, vào ngày 30/05/2020
-
Giống như nhiều người khác, tôi đã đặt chỗ trước về cuốn sách này - một cô gái xinh đẹp, tóc vàng hoe được tặng miễn phí để tặc lưỡi những vấn đề thế giới đầu tiên của cô. Cô được đi du lịch trong một năm - tất cả các chi phí được trả - bởi biên tập viên của cô để đổi lấy một cuốn sách về năm du lịch của cô. Tôi trích dẫn Scrooge từ A Christmas Carol (hoặc Scrooge McDuck từ Ducktales tùy theo sở thích của bạn) "Bah, Humbug!"
Nhưng hóa ra, cuốn sách này khá tuyệt vời!
Gilbert vỡ mộng với cuộc sống và thất vọng trong tình yêu, cô đi đến ba nơi tôi:
Ý - nơi cô ăn, Ấn Độ - nơi cô cầu nguyện và Indonesia (Bali) nơi cô tìm thấy tình yêu.
Nó đơn giản và quan trọng như thế. Bạn sẽ đọc nó và tặc lưỡi trong phòng hoặc đọc nó và đi ra với một cái gì đó sâu sắc cho chính mình. Liz là một nhà văn có năng khiếu, tôi đã đánh dấu, đánh dấu và gạch chân cái quái gì trong cuốn sách này.
Tôi nghi ngờ nhiều người sẽ thầm thích làm chính xác những gì Liz đã làm (tôi sẽ), nhưng không thể do các cam kết, trách nhiệm và hạn chế về ngân sách.
Có lẽ đó là lý do tại sao có rất nhiều đánh giá xấu, tôi hiểu điều đó, tôi hiểu. Nhưng có lẽ thay vì đọc nó với sự phòng thủ của bạn, hãy thử đọc nó giống như nó là hư cấu. Hãy cởi mở và cho nó đi.

