Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Cúc, vào ngày 17/04/2020
"Người thắp sao trời" thắp cả tâm hồn tôi
-
Nỗi sợ khi về đến nhà, không có một ai, đèn tắt hết lại trở thành một điều quen thuộc. Để rồi vào một ngày, khi về đến nhà, đèn được bật sáng lên, có một người đang đợi anh trở về.
Tình yêu của một anh cảnh sát và một cậu bé tự kỷ nhưng là thiên tài hội hoạ. Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra vậy. Hai người không phải là vừa gặp đã yêu. Mà là họ từ từ bước vào cuộc đời nhau, trở thành một phần thói quen của nhau. Cậu thắp sáng đèn trong căn nhà ấy mà không hay biết điều ấy có ý nghĩa nhường nào với anh. Anh cứ ngỡ mình sẽ cứ ôm mối tình đơn phương với người đồng nghiệp để rồi lại ngẩn ngơ khi thiếu vắng cậu.
Đây là câu chuyện nhẹ nhàng, không có quá nhiều "drama" cẩu huyết khiến người đọc phải ấm ức. Nhẹ nhàng để thấy lòng mình nhẹ hơn.