Nhận xét

    Nhận xét bởi Tiểu Nguyễn, vào ngày 24/03/2020

    Trong cuốn hồi ký này, ông Alex cho chúng ta thấy một phần của công việc đó và "tầm với" của ông. Ai đó đã từng hỏi anh ta, "Tôi chưa bao giờ thấy bạn cười trong suốt trò chơi". Anh trả lời: "Tôi không ở đó để cười, tôi ở đó để chiến thắng trận đấu." Chỉ riêng câu nói đó đã chứng minh sự nghiêm túc trong công việc của anh ấy. Để điều hành một đội bóng tuyệt vời như MU, Alex có cả một núi công việc, tất nhiên, anh ấy có một đội ngũ trợ lý, nhưng anh ấy là quyết định cuối cùng: tuyển dụng nhiều cầu thủ trẻ hơn khi họ không hoàn thiện các kỹ năng của mình, phải đào tạo và mài giũa họ để trở thành lớp người chơi tiếp theo, dẫn dắt một đội ngũ cầu thủ tài năng cần một sự chăm chỉ và cứng rắn.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi