Nhận xét

    Nhận xét bởi Tiểu Nguyễn, vào ngày 23/03/2020

    Nếu có ai nói ai biết về thế giới văn học và nghệ thuật của Hà Nội, không ai có thể vượt qua nhà văn Tô Hoài bởi vì anh ta biết và giao tiếp rất nhiều, và anh ta rất già và rất già. Cát bụi chân ai của một câu chuyện Tô Hoài đã viết về các nhà văn của mình, tác phẩm của ông - những nghệ sĩ nổi tiếng một thời. Để Hoài nhàn nhã kể chuyện từ xưa, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Nguyên Hồng và Nguyễn Bính qua lời kể của anh xuất hiện rõ ràng, nhưng anh không vẽ, nói tốt cho các nhân vật rằng những câu chuyện về anh rất, rất thật, đôi khi tàn nhẫn với sự thật, nhưng phong cách nghệ thuật thực sự của họ. A Nguyễn Tuấn không muốn dừng lại, kén chọn, nhưng làm một cái gì đó từ đó, tỉ mỉ, công phu; từ viết đến sở thích.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi