Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Tiểu Nguyễn, vào ngày 06/02/2020
- Kết thúc của câu chuyện là một kết thúc buồn, nhưng là cách duy nhất để họ được ở bên nhau. Một người Nhật và một người Trung Quốc sao có thể ở bên nhau khi còn sống được chứ. Tôi nghĩ chắc đó cũng là dụng ý của Sơn Táp khi không để cho hai nhân vật chính có tên. Tất cả các nhân vật trong truyện đều có tên, trừ hai người họ. Đến phút cuối cùng, độc giả cũng không biết được tên chàng trai và cô gái là gì. Có lẽ Sơn Táp muốn nói rằng: hai người họ không đại diện cho hai cá nhân cụ thể, mà đại diện cho rất nhiều người. Tôi nghĩ, trong bối cảnh chiến tranh lúc đó, hẳn cũng sẽ có những người Nhật và người Trung Quốc yêu nhau. Xét cho cùng, tình yêu đâu có lỗi. Yêu là không quản cả tuổi tác, thân phận, ngôn ngữ, và cả giới tính cơ mà. Nhưng với hai dân tộc đang đứng ở hai bên chiến tuyến, thì những cuộc tình như vậy sẽ không bao giờ có cái kết đẹp. Hoàn cảnh của hai nhân vật chính chắc cũng là hoàn cảnh của rất nhiều cặp đôi Trung-Nhật ở thời điểm đó. Nhưng cuối cùng, dù bằng cách này hay cách khác, thì họ cũng sẽ được ở bên nhau mãi mãi.