Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Khả Vy, vào ngày 01/01/2020
Tác phẩm kinh điển
- Tôi đã đọc qua các bài đánh giá của các bạn khác , gần như tất cả đều nói rất nhiều về truyền thuyết con chim hót khi lao ngực vào chiếc gai và mối tình đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt giữa nàng Mecghi và cha xứ Ranfơ rồi nên tôi nhắc lại chắc cũng chỉ là dư thừa nên tôi sẽ chỉ nói đôi điều đã cảm nhận được. Cuốn sách không chỉ kể về mối tình giữa hai người ấy mà còn rất nhiều điều khác nữa như là gia đình nàng Mecghi , họ hàng , chăn cừu , xén lông cừu , thiên tai , thật sự tôi đã thấy hơi loạn vì mọi sự kiện diễn ra đan lồng vào nhau quá dày đặc , giọng văn rõ là rất êm đềm , êm đềm tới mức tựa như một dòng nước trôi lững lờ tưởng nhàm chán mà quá đỗi mãnh liệt làm cho tôi như ở hai thái cực cùng lúc nửa như say mê , nửa như muốn rũ bỏ. Điều ám ảnh nhất với tôi chắc là những đoạn lột tả nội tâm các nhân vật từ chính đến phụ ... ai cũng có những khao khát , nỗi niềm và những nỗi đau riêng nhưng có điểm chung là những đau đớn mất mát.