Nhận xét

    Nhận xét bởi Trần Thông, vào ngày 16/12/2019

    Nhiều cảm xúc được khơi dậy từ quyển sách này.

    Có thể đây là cuốn mà tôi cảm thấy có nhiều cảm xúc nhất khi đọc – một dạng cảm xúc lẫn lộn rất khó tả. Ngay từ bìa sách đã mang tới cho tôi một kỳ vọng khi thấy dòng chữ “Đoạt giải Pulitzer năm 2003” – tựa như một chất xúc tác để cho tôi biết rằng “Lưỡng giới” là một quyển sách phổ biến và bán chạy trên toàn thế giới – một tác phẩm không thể đọc qua loa được. Tựa sách cũng đã giúp chúng ta hiểu được nhân vật chính là một người có “sự pha trộn” về giới tính. Quyển sách mở ra câu chuyện về một gia đình người Mỹ gốc Hy Lạp, sống một cách bình yên qua sự vun vén hạnh phúc hàng ngày. Calliope Stephenides (gọi tắt là Cal) hiện tại là một người đàn ông sống ở Berlin nhưng anh lớn lên như một cô gái trước khi nhận ra giới tính thực sự ở độ tuổi thiếu niên. Thực tế, không ai để ý, cho đến khi Calliope bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu nhận ra rằng cô không giống như những học sinh khác ở trường nữ sinh mà cô theo học. Khi kể câu chuyện của mình, Cal cố gắng theo dõi lịch sử phát triển của những nghiên cứu về gen để hiểu điều gì đã dẫn đến thể trạng của anh ta hiện nay.

    Nhưng ở đây, tác giả đã xây dựng nhân vật chính hết sức lạc quan và luôn có sự khôn khéo nhất định. Cal luôn biết cách xử lý và cân bằng mọi thứ xảy ra với mình khiến cho bạn đọc không bị nhấn chìm vào nỗi tuyệt vọng mà đáng lẽ ra cốt truyện như thế này cần phải có. “Lưỡng giới” kết thúc với niềm hy vọng nảy sinh từ nhận thức hài hước của Cal rằng con người có thể làm quen với bất cứ điều gì nếu chúng ta có cơ hội hoặc biết tự tạo cho mình cơ hội.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi