Nhận xét

    Nhận xét bởi Nguyễn Ánh, vào ngày 05/11/2019

    Cuốn sách đam mỹ nhẹ nhàng, dễ thương

    Về hình thức thì cuốn sách này có bìa đẹp, xinh.
    Thật sự thì mình rất thích văn phong của Tự Từ (Lúc đầu đọc tên tác giả, mình còn đọc nhầm thành tự tử) nhẹ nhàng, lôi cuốn. Mỗi đầu mẩu truyện tác giả trích dẫn một phần trong "hoàng tử bé" cũng vì thế mà mình đã phải mua luôn cuốn "Hoàng tử bé" ngay sau đó để đọc. Nhân vật ấn tượng nhất chắc hẳn là Bối Bối, cậu bé tự kỷ. Mình đã phải cười khi A Điển hỏi "Cậu là người ở đâu?", Bối Bối đáp lại rằng "Người ngoài hành tinh" thật sự ngây thơ và trong sáng như một đứa bé vậy. Câu chuyện tình này phải nói thật sự rất nhẹ nhàng. Hai con người khiến khuyết giữa đời vô tình gặp nhau, họ vướng vào nhau, khuấy đảo cuộc sống lẫn nhau. Để rồi có tình cảm dành cho nhau và kết thúc câu chuyện một cách ngọt ngào, sâu lắng.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi