Nhận xét

    Nhận xét bởi Châu, vào ngày 30/09/2019

    Trên cả tuyệt vời

    Nếu hỏi tác giả nào khiến không ít độc giả phải vỗ ngực vì cách viết truyện ngọt ngào hơn kẹo thì câu trả lời chính là Cố Mạn. Đọc truyện của Cố Mạn, mình vẫn luôn có cảm tưởng như được ngậm một viên đường trong miệng vậy, quả thực rất ngọt ngào, khiến cho mình lâng lâng, như lạc vào thế giới đầy màu hồng. "Bữa trưa tình yêu" là một quyển truyện ngọt ngào như vậy đấy. Kể về cô nhân viên xinh đẹp, ngốc nghếch Sam Sam và tổng tài lãnh khốc Phong Đằng. Lý do Sam Sam được nhận vào công ty lớn mạnh như Phong Đằng không thể đơn giản hơn là do cô cùng nhóm máu "gấu trúc" với cô em gái của Phong Đằng. Chỉ một lần lỡ miệng nói anh là "nhà tư bản hút máu" mà 2 người dây dưa mãi không dứt. Tổng tài Phong Đằng dù cố tình hay hữu ý đều tiếp cận Sam Sam, có lẽ là do sự thanh thuần của cô. Đã quá quen thuộc với việc nhìn các cô gái đẹp, cô nào cô nấy đều trang điểm cả "tấn phấn" trên mặt nên khi nhìn thấy một Sam Sam mộc mạc, giản dị, anh không hề biết vì sao lại bị thu hút. Những tình huống dở khóc dở cười và cách viết truyện ngọt ngào, Cố Mạn đã mang đến cho người độc giả những chuyện tình lãng mạn nhưng cũng không kém phần hài hước. Nếu thích thể loại "ngậm đường mỗi ngày" như này thì không thể nào bỏ qua Cố Mạn lẫn truyện của cô.
      2 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi