Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi hương hồng, vào ngày 23/08/2019
sách hay
- Nhan đề của tác phẩm khá lạ, có vẻ nhiều người nghe qua sẽ ái ngại mà không chọn đọc. Nhưng vì quá hâm mộ ngòi bút của Vũ Trọng Phụng mà mình quyết định chọn cuốn sách này. Kể về câu chuyện đời mình Huyền có chút đáng trách nhưng lại thật sự rất đáng thương. Được học hành tử tế, sống trong gia đình có vị thế, Huyền là niềm mơ ước của biết bao cô gái mới lớn. Cô kiêu kì, xinh đẹp, có học thức...những tưởng người con gái ấy sẽ có một gia đình giản dị êm ấm và hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng không. Dòng đời xô đẩy, một phần vì Huyền không được giáo dục giới tính từ nhỏ, người lớn luôn luôn lảng tránh sự hiếu kì của cô bé và cả khi dậy thì những xúc cảm, những tò mò tuổi trẻ, tất cả nhào nặn nên một người con gái luôn khao khát thể xác. Cuộc đời Huyền như những mảnh vỡ chắp vá, những lỗi lầm tủi nhục, những sa đọa đáng hờn trách. Không những câu chữ dung tục, không câu khán giả một cách rẻ tiền. Sáng tác của Vũ Trọng Phụng có giá trị đến cả hiện tại. Rất đáng để ngưỡng mộ và nể phục một nhà văn có tầm nhìn sâu sắc như thế!