Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Linh, vào ngày 05/08/2019
Dành cho những đứa trẻ chẳng chịu lớn
-
Tuổi 20, có lẽ là lứa tuổi đẹp nhất, đồng thời đối mặt với nhiều thứ.
Với 20 năm sống trên đời này, con người ta quan sát mọi vật, đặt câu hỏi với mọi thứ, nhưng lần đầu tiên ở tuổi 20 ta phải tự đặt câu hỏi với cuộc đời mình, nó sẽ đi đâu, tôi là ai, và chẳng ai có thể trả lời chúng ta ngoại trừ bản thân chính ta. Cảm giác vừa cô độc đứng giữa thế gian xô bồ, như một người đứng ở một nơi xa xôi quan sát mọi điều trên thế giới này rồi nở nụ cười. Nhưng cuốn sách cũng không hề quá buồn bã, bầu trời chỉ màu xanh yên ả chứ không u ám, giữa nền đó pha lẫn một chút lạc quan, một chút bàng quang, một chút thả lỏng để rồi bước tiếp " Ừ thì cứ kệ thiên hạ so IQ với nhau đi, mình thì đi ăn bánh quy cho thiên hạ thái bình."