Nhận xét

    Nhận xét bởi Quang Hiếu, vào ngày 09/07/2019

    Đáng suy ngẫm

    Ngày xửa ngày xưa có một chuyên gia tài chính trẻ thông minh tên là Nassim Nicholas Taleb. Của Lebanon - hay, như anh ta thích, Levantine - gốc nhưng làm việc ở New York, anh ta là một nhà giao dịch quyền chọn và nhà phân tích định lượng. Không tin tưởng vào các mô hình "đường cong hình chuông" được nhiều tổ chức tài chính sử dụng để giảm thiểu rủi ro, ông đã viết một cuốn sách có tên Fooled by Randomness về những ảo tưởng về kiểm soát và độ tin cậy mà theo đó lao động của Phố Wall, nhiều doanh nghiệp khác - và thực sự là con người chúng sanh
    Fooled by Randomness (2001) là một cuốn sách tuyệt vời. Tôi có nó trên kệ của tôi. Nhiều người khác cũng vậy. Là cuốn sách bán chạy nhất ở 18 quốc gia, nó được tạp chí Fortune chọn là một trong "Những cuốn sách thông minh nhất mọi thời đại". Nhưng đó cũng có thể là một con tin cho vận may, bởi vì sự theo dõi của Taleb, The Black Swan: The Impact of the Very Goodbable, không hoàn toàn thông minh, than ôi.
    Cho đến thế kỷ 19 và việc phát hiện ra những con thiên nga đen đột biến ở Úc, người ta cho rằng tất cả những con thiên nga đều có màu trắng. "Thiên nga đen" là một cụm từ dễ hiểu cho "các ngoại lệ" hoặc các sự kiện và quy trình cực kỳ bất ngờ: ví dụ như ngày 11/9, hoặc sự nổi lên của Google. Xác suất cơ bản của những con thiên nga đen này đã bị "đánh giá sai" như thể chúng là những cổ phiếu bị định giá thấp hoặc các container khác có giá trị tiềm ẩn. Chất lượng khác của thiên nga đen là bản thân các sự kiện có tác động rộng lớn, thay đổi xã hội vượt xa nhập khẩu rõ ràng ban đầu của chúng.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi