Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Nguyễn Quỳnh Nga, vào ngày 05/07/2019
Dễ Thương Nhưng Hơi Hụt Hẫng
- Có lẽ đây là cuốn dở nhất và tiếc tiền của MLNN nhất mà mình đọc. Mình rất thất vọng về cuốn này, sau nhiều ngày háo hức chờ đợi. Nhìn tựa truyện rất hấp dẫn, cứ ngỡ là câu chuyện hiện đại về sói ca hay thỏ trắng ngốc nghếch, hoặc là truyện ngược, cũng cũng được. Đến khi đọc mới biết là truyện hiện đại, mang yếu tố huyền và có chút kinh dị.Mặc dù biết đây là cuốn hút nhưng nhiều chi tiết vẫn thấy phi lí không chặt chẽ với nhau. Các tình tiết diễn ra rất lan man và dài dòng, nhiều đoạn còn rất lằng nhằng không ăn khớp với nhau. Bực mình hơn cả là phần kết thúc mở, chẳng đâu vào đâu cả, đọc không hiểu hết được truyện đang muốn nói gì. Mặc dù cũng có yếu tố hài hước, đáng yêu giữa các nhân vật. Và yếu tố kinh dị, huyền ảo nhưng vẫn thấy rất vô lý và nhàm chán. Thất vọng hoàn toàn, điều thu hút mình nhất là bìa truyên đẹp, bắt mắt và book card dễ thương thôi.