Nhận xét

    Nhận xét bởi Nguyễn Quỳnh Nga, vào ngày 04/07/2019

    Cuốn Sách Đáng Tiền Nhất Của Tôi

    Khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân, làm HLV chỉ là nghề…tay trái. Nguồn thu nhập chính của ông là từ việc mở quán rượu (giống với tiểu thuyết gia Haruki Murakami). Phải chăng ai làm chủ quán rượu cũng đều sẽ thành công?
    Các cầu thủ trước khi đến với Manchester đều được ông tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng, với sự giúp đỡ của nhiều người quan sát, đánh giá. Cho nên, hầu như họ đều thích nghi tốt với đội bóng. Dẫu sao, vẫn có vài trường hợp Sir Alex đã sai lầm và ông cũng không phủ nhận điều này.
    Đọc hết cuốn sách và cộng thêm một chút ít trải nghiệm khi xem MU đá (thời ông còn dẫn dắt) bạn sẽ hiểu rằng ông không hề tạo ra một chiến thuật thi đấu xuất sắc. Ông không phải là người “ươm mầm” nhiều tài năng trẻ nhất (thế hệ 1992 của Ryan Giggs, Paul Scholes.. là một sự may mắn). Manchester thời đó càng không phải là Ông Kẹ trên thị trường chuyển nhượng… MU của Sir Alex chỉ “đơn giản” là đoàn kết từ trong ra ngoài và không bao giờ chấp nhận thất bại.
    Hầu hết mọi người ở Old Trafford, từ trợ lý, nhân viên, cổ động viên, cầu thủ…đều khâm phục, ngưỡng mộ hoặc kính trọng ông. Chỉ có một số ít người lại không thừa nhận điều đó. Đau buồn thay, họ đã từng có những đóng góp quan trọng, những vinh quang, những kỷ niệm đẹp cùng đồng đội và người thầy của mình.
    Cuốn sách đã được in nhiều lần nhưng vẫn còn đôi chỗ dịch khó hiểu. Một vài câu văn đọc hơi tối nghĩa, mình nghĩ là do một người không chuyên về thể thao dịch. Mong rằng lần tới NXB sẽ khắc phục điều này!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi