Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 02/07/2019

    Review sách Không Yêu Thì "Biến"


    Review: Không yêu thì "biến"

    Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

    Thể loại: hiện đại, hài hước, HE

    Đánh giá: 8/10

    Cửu Lộ Phi Hương là tác giả ngôn tình Trung Quốc nổi tiếng chuyên viết truyện cổ đại, huyền huyễn. Đây là một trong số ít những tiểu thuyết hiện đại và là tiểu thuyết duy nhất không có yếu tố huyền huyễn của má Cửu. Biết má Cửu viết truyện cổ đại siêu hay nhưng không ngờ truyện hiện đại của má Cửu cũng hay không kém. Truyện dễ thương, hài hước vô đối nhưng cũng không hề thiếu những đoạn khiến cho người đọc phải rơi nước mắt. Tài năng của Cửu Lộ Phi Hương là ngay cả trong những đoạn đau lòng nhất, cảm xúc dâng trào nhất vẫn có thể khiến độc giả phì cười.

    Nữ chính Hà Tịch mạnh mẽ, cool ngầu, sống thực tế lại còn vừa nhây vừa lầy. Số của Hà Tịch khá nhọ bạn trai đầu thì vô sỉ, mặt dày, bạn trai thứ hai tuy tốt nhưng mà lại thuộc về một người đàn ông khác. Đến lúc gặp nam chính còn xui hơn, hết đập đầu chảy máu đến ngã cầu thang rồi lại còn đánh nhau với côn đồ nữa, số lần vào bệnh viện ngày càng tăng. Hà Tịch tham tiền, sống chết vì tiền nhưng lại có thể xé tiền trước mặt người yêu cũ, Hà Tịch mạnh mẽ sẵn sàng đánh nhau, chửi bới với người ta nhưng cũng có lúc âm thầm gặm nhấm buồn tủi một mình. Tình yêu cũng vậy, Hà Tịch tuy yêu sâu đậm nhưng lại cũng rất tỉnh táo và lí trí. Phải nói đây là nữ chính "độc" và "lạ" nhất trong số các truyện ngôn tình mình đã đọc.

    Nam chính Tần Mạch thì chuẩn kiểu "bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền", độc mồm độc miệng nhưng mà được cái thâm tình. Tần Mạch tuy là người rất thông minh nhưng khi yêu vào thì IQ biến đi đâu mất, đầu truyện Tần Mạch mang hình tương cao ngạo lạnh lùng bao nhiêu thì càng về sau càng bộc lộ bản chất thê nô, cưng chiều Hà Tịch bấy nhiêu.

    Nội dung truyện khá quen thuộc với những ai nghiền ngôn tình nhưng dưới ngòi bút của má Cửu thì truyện lại vô cùng mới mẻ, đặc sắc. Hà Tịch sau khi bị bạn trai phải bội thì quyết tâm sống phóng đãng một lần, trải qua tình một đêm với Tần Mạch. Cứ tưởng sau đêm đó sẽ đường ai nấy đi nhưng không ngờ họ lại hết lần này đến lần khác gặp lại nhau. Hai người trải qua đủ bao nhiêu bi hài cuối cùng cũng đến được với nhau. Đọc truyện nhiều đoạn mình ghét nam chính, lại có đoạn thấy nữ chính quá đáng, nhưng khi gấp lại cuốn sách thì đọng lại trong tâm trí mình chính là sự ngọt ngào, dễ thương, vui vẻ trong câu chuyện tình yêu của hai người thôi.

    Cũng như các chuyện khác của Cửu Lộ Phi Hương, dàn nhân vật phụ cũng lầy và đáng yêu không kém. Mẹ của Tần Mạch và mẹ của Hà Tịch đúng là hai bbà mẹ cực phẩm luôn ấy. Trình Thần là kiểu người hết lòng vì bạn bè. Anh em nhà Phương Thư cũng rất thú vị.... Nói chung tuy là nhân vật phụ nhưng mỗi người đều mang một sắc màu riêng không lẫn vào đâu được.

    Tóm lại là truyện rất hay, mang tính giải trí cao. Mình đọc mà cười không ngậm được miệng luôn.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi