Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 14/05/2019
Review sách Đạo Tình - Tập 1 +2 (Bìa Cứng)
-
Đây là một câu chuyện hắc bang đạt rating 5 sao kể về chuyện tình của Tề Mặc - lão đại của Tề gia và Ly Tâm - một siêu trộm nhanh nhẹn, thông minh
Khi mới đọc ở phần đầu truyện, độc giả có thể cảm thấy khó tiếp cận nội dung vì chưa nắm bắt được bối cảnh và cốt lõi truyện, thêm vào đó là nam chính tới gần chương 30 mới chính thức lên sàn. Tuy vậy, Tề Mặc là nhân vật xuất hiện từ sớm, nhưng chỉ trong đôi dòng miêu tả ngắn, nếu độc giả đọc lướt thì có thể đã bỏ qua chi tiết ấy. Phần đầu truyện thật khiến mọi người lầm tưởng Phương Tuấn Kỷ là nam chính. Câu chuyện chuyển sang những trang mới với nhiều biến chuyển lớn trong cốt truyện. Theo tôi, những diễn biến nhanh chóng này phù hợp bởi nó như kích thích người đang mơ ngủ, bừng tỉnh đầy hứng trí để tiếp tục trải nghiệm câu chuyện đang dang dở.
"Đạo Tình" là tác phẩm được khởi đầu với sự xuất hiện của Ly Tâm - một thành viên tài năng của tổ chức đạo chích chuyên nghiệp. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô lấy trộm viên ngọc cổ của Tề Mặc trao cho tổ chức nhằm lấy có được tự do và rút khỏi giới đạo chích. Tuy nhiên, không một thế lực nào lại muốn viên ngọc đã được mài dũa thành công rời đi. Cô cùng chiến hữu là Tùy Tâm bị truy đuổi khắp nơi, họ chia ra chạy trốn trên thế giới. Tổ chức cũng truy lùng không chừa cả ngóc ngách.
Những ngày đầu của cuộc sống mới, Ly Tâm quen được những người bạn mới. Trong nhóm đó có nam phụ - Phương Tuấn Kỉ là thật lòng thích cô, nhưng tình cảm chưa kịp nên duyên thì biến cố lớn đã xảy ra.
Vì dính dánh tới hắc đạo nên bạn của cô phải tham gia đua xe thay Tề gia. Nhưng trước khi cuộc thi diễn ra, Ly Tâm cùng bằng hữu ra ngoài chơi, đụng độ một băng đảng khác khiến bạn cô bị thương. Ly Tâm thi đấu thay với danh xưng Ám Vân - bá chủ đường đua, cô dễ dàng đoạt lấy thắng lợi. Cô lọt thẳng vào tầm ngắm của Tề lão đại. Tổ chức tung tin đã bắt được Tùy Tâm, Ly Tâm quyết định nhảy vào cứu người chị em tốt. Cô không thể ngờ rằng đây là một cái bẫy do người bị mất ngọc Tây Chu dàn dựng nên. Ly Tâm rơi vào tay Tề Mặc. Bởi tài năng về tin học, lái xe và đạo chích của cô, Tề lão đại giữ cô lại bên người để phục vụ.
Nói về Tề Mặc, anh là con riêng phải tắm "mưa máu, gió tanh" để ngồi lên được chiếc ghế chủ nhân của Tề gia năm 18 tuổi. Anh từng bị tổn thương tinh thần sâu sắc nên ghét phụ nữ, người ngoài thường ví anh như "Diệt Tuyệt Sư Ông", không có khái niệm đàn bà, chỉ có khái niệm về kẻ địch và phe ta. Tất nhiên, đó là khi nữ chính Ly Tâm chưa "lên sàn".
Cô vốn dĩ bị ép buộc đi theo để giữ mạng nhưng vô tình lại trở thành "phúc tinh" của Tề Mặc. Nhờ cô mà nhóm bọn họ liên tục thoát chết, tài mở khóa thêm cả khả năng lái xe siêu phạm, Ly Tâm đã chứng tỏ bản thân rất hữu dụng đến nỗi Tề Mặc phải tìm cách trói buộc cô bên cạnh mình. Cô nhiễm nhiên trở thành người nắm giữ chiếc ghế quyền lực thứ 6 và là người phụ nữ duy nhất của Tề gia.
Tình yêu của couple chính này thuộc kiểu có " 1 0 2", không đi theo luân lý thường tình, không quá hoa mĩ mà nó đi theo lối đơn giản, đúng với bản chất con người. Tề Mặc luôn nhắc nhở Ly Tâm "Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô. Dù cô có chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đuổi theo ." Bởi lẽ đó, khi đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm, Tề Mặc luôn chọn sẽ chính mình giết cô trước, sau đó mới để kẻ thù kết liễu anh : "Em chỉ có thể chết trong tay tôi, nếu chúng đuổi tới đây, tôi sẽ tự tay giết em ." Còn Ly Tâm thì không bao giờ hi sinh mạng sống vì anh hay bất cứ ai, nếu cô có chết cũng phải lôi theo anh chết chung. Đây là kiểu quá đỗi đặc biệt của họ, tình yêu của couple này có sự ích kỷ lớn, bởi họ yêu đối phương quá nhiều 1 là cùng chung sống hạnh phúc, 2 là cùng nhau rời xa thế giới này. Hướng tình cảm này có vẻ tiêu cực, nhưng cũng là điểm nhấn của nó. Theo tôi, thì nó đáng được trân trọng ! Từ khi bắt đầu, Tề Mặc xem Ly Tâm như thú cưng mà ôm ấp, vuốt ve lúc vui vẻ. Lúc tức giận thì sẽ trừng phạt cô với những hình thức mà anh cho là phù hợp. Tề Mặc yêu thương cô bằng hình thức nghiêm khắc, chứ không phải bảo vệ tuyệt đối, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Đối với anh " Muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác và cũng không nên dựa vào người khác ." Quan hệ của họ tiến triển theo mức rất trong sáng, Tề Mặc không gần nữ sắc, chỉ động đến một mình Ly Tâm, thậm chí còn xem cô là gối ôm để ôm ngủ, thường xuyên "ăn đậu hũ" của cô. Mùi hương của cô làm cho anh lấy lại sự bình tĩnh, khiến anh thư giãn lúc ngủ, cô cho anh sự an ủi tâm hồn cần thiết. Mỗi đêm đều như thế, bọn họ chỉ đơn thuần chứ không có ý niệm sâu xa hay ý nghĩ đen tối nào. Kể cả nụ hôn cũng chỉ là tiếp thêm sức mạnh cho nhau, hoặc giải bày nỗi lòng, tâm sự.
Giấu ấn của cặp đôi này là phương thức họ đến với nhau. Kể cả khi Tề Mặc biết Ly Tâm thích mình, anh chỉ hỏi " Em thích tôi ?", sau đó phán một câu rất bá "Tôi cho phép em thích tôi !". Vậy là họ chính thức thành đôi, sợi tơ duyên ông tơ bà nguyệt đã nối cho họ là mãi mãi không thể đứt được, không quá hoa mỹ, chỉ đơn giản là mãi mãi bên cạnh nhau hết trọn đời này. Trước lúc kết hôn, Ly Tâm còn chất vấn Tề Mặc "Anh vẫn chưa cầu hôn em", anh lại một lần nữa cho thấy sự báo đạo của mình "Không cầu hôn, em dám không gả". Nói được làm được, họ trực tiếp kết hôn với nhau và sinh ra Tề Thiên Vũ
Nhân vật "Tề con" này, làm mưa làm gió trên làng ngôn cũng chẳng thua kém bố mẹ. Vũ gọi Lam Tư - một trùm xã hội đen có thế lực ngang với Tề Mặc là "chú xinh đẹp". Thường xuyên giành Ly Tâm với Tề Mặc, thương hiệu Hắc Lao và Châu Phi càng được làm bóng hơn, mỗi lần như thế, Thiên Vũ bị ba mình dọa cho đi 2 địa điểm "du lịch" nổi tiếng ấy, khiến cu cậu có nhiều lần hú vía.
Kết thúc câu chuyện là cuộc sống mỹ mãn về sau của Ly Tâm và Tề Mặc cùng với ngoại truyện vô cùng dễ thương làm cho người đọc phải lăn ra cười với những tình huống vui nhộn, "khó đỡ"
Tóm gọn lại, Đạo Tình là bộ truyện đặc sắc, ăn khách và có rating cao trong thể loại hắc bang. Độc giả thuộc làng ngôn tuyệt đối không nên bỏ qua bộ truyện này. Hoặc sau những giờ làm việc căng thẳng, việc đọc bộ truyện này cũng giúp chúng ta xả stress rất hiệu quả.