Nhận xét

    Nhận xét bởi Dũng, vào ngày 10/05/2019

    Những con người từ mọi chiến tuyến được trở về với quê hương.

    Chiến tranh thế giới kết thúc, những con người từ khắp nơi trên chiến tuyến được trở về với quê hương.
    Chiến tranh đã biến những chàng trai này thành những sinh vật nguyên thủy nhất, sự máu lạnh, những cái xác với những mảnh hồn phách không còn nguyên vẹn, họ trở thành những cỗ máy chỉ còn biết bắn giết.
    Chiến tranh, đã ăn sâu vào từng chút máu thịt dù là nhỏ nhất của họ, nó gặm nhấm họ, gặm nát, sứt mẻ đi cả những ước mơ, hoài bão của những chàng trai chỉ chấp chới đôi mươi này.
    Họ càng cố hòa nhập vào cuộc sống đười thường, thì lại càng bị đẩy xa ra khỏi nó. Đau đớn làm sao khi chính gia đình họ còn không hiểu đứa con của mình nữa rồi.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi