Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 03/05/2019

    Review sách Combo Những Người Khốn Khổ


    Những người khốn khổ là một bộ tiểu thuyết lớn của Đại văn hào Victor Hugo về cả độ dày, tầm vóc tư tưởng lơn lao.

    Đây là một cuốn tiểu thuyết ra đời ở thế kỷ 18 (1864), lúc mà mâu thuẫn giữa những người lao động cùng khổ và giai cấp thống trị , tư sản lên đến đỉnh điểm và dẫn đến những cuộc cách mạng long trời lở đất sau này. Một không khí bức bối, ngột ngạt, sự nghèo khổ bần cùng của những người dân lao động . Trên cái nền đó, Victor Hugo đã viết Những người khốn khổ. Tác phẩm có rất nhiều nhân vật nhưng có 5 nhân vật nổi bật, đó là đức cha Mirien, Giăng Vangiăng, Fangtin Codet, Mariuyt.

    Giám mục Mirien- quên mình vì người nghèo khó, chính những hành động nhân đạo của ông đã làm cho Giăng Vangiang từ một kẻ tù khổ sai căm hận cuộc sống trở nên một người chân chính, có lòng yêu thương cao cả.

    Giăng Vangiăng một con người nghèo khổ, trong lúc cùng quẫn lấy trộm bánh mì mà bị kết án tù khổ sai. Anh bị xã hội bóp nghẹt, săn lùng đến tận lúc chết. Tuy nhiên anh có một tâm hồn cao thượng, một tinh thần hy sinh cao quý vì mọi người. Sau khi trốn ra khỏi tù, dưới một thân phận khác, anh đã trở nên một ông chủ giàu có, kinh doanh công nghiệp để cho thợ có chỗ làm, có đồng lương sống được, tiền lời anh dùng để cải thiện đời sống thợ thuyền. Khi được Phăng tin trao Codet nhờ ông nuôi khi nàng chết,Giăng Vangiăng giành tất cả tình yêu thương cho cô, ông hy sinh tất cả đer cô được hạnh phúc.


    Phăng tin, một cố gái xinh đẹp chỉ có 1 cái tội là quá nghèo. Cho dù bị đạp xuống bùn nhơ cô vẫn là một tâm hồn trong sáng, một tượng đài về tình mẫu tử. Sinh ra Codet, cô làm gái để có tiền nuôi con, khi không có tiền cô bán tóc, bán răng để có tiền cho con... hỏi thử đã có ai làm được như cô?

    Codet từ khi còn là một đứa trẻ, cô dã phải sống trong 1 địa ngục trần gian, bị hành hạ bởi những kẻ độc ác, nhẫn tâm và tham lam. Cô may mắn được Giăng Vangiăng nhận nuôi, được ông yêu thương, che chở.

    Cùng với Codet, Mariuyt là một cặp trời sinh , đẹp đôi, giàu lòng bác ái. Họ chính là một tương lai có lẽ sáng sủa hơn cái thời của Giăng Vangiăng đã sống. Chính Mariuyt đã bên Giăng Vangiăng những thời khắc sau cuối và đã khiến ông an tâm, nhẹ lòng khi về với Chúa.

    Tác phẩm còn có những nhân vật phụ vô cùng sống động, rõ nét như Tênacđie, Giave phản ánh đúng bản chất những gã lưu manh, ác ôn trong thời đại ấy. 

    Còn có chú bé Garovot đáng yêu, dũng cảm, yêu tự do. Tuy là một đứ trẻ bị vứt bên lề đường, Garovot vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, yêu đời, dũng cảm,...

    Tất cả những con người ấy hiện lên chân thật, sống động dưới ngòi bút  của văn hào vĩ đại, tác phẩm đã trường tồn cùng thời gian và trở thành 1 tác phẩm kunh điển nhiều thế hệ độc giả tìm đọc






      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi