Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 17/03/2019

    Review sách Pháo Đài Số


    Cuốn sách đầu tiên mình đọc của Dan Brown, và phải nói thật mình thích cách tác giả xử lý cuốn này hơn "Biểu tượng thất truyền".

    Về lượng kiến thức, tất nhiên Pháo đài số không dồi dào bằng Biểu tượng thất truyền, nhưng như thế có khi lại dễ tiếp cận hơn bởi những bạn không có hứng thú với thể loại kiến thức hàn lâm. Pháo đài số sử dụng kiến thức thực tiễn nhiều hơn như giải mật mã dạng code, sử dụng công nghệ, virus,.. dễ hiểu và dễ hình dung.

    Về mạch truyện, Pháo đài số có diễn biến nhanh và hấp dẫn nên dù dài vẫn khiến mình đọc liên tục được. Cũng lắt léo, dẫn dắt đủ đường rồi mới tiến tới một cái kết (không quá xuất sắc), quả đúng kiểu kể chuyện của Dan Brown! Lý giải của ông trong cuốn sách này khá hợp lý và chấp nhận được, nhưng cũng phải thú thật còn nhiều chỗ hơi hụt hẫng.

    Ít ra thì các nhân vật đã khiến cho mình phải suy nghĩ khá nhiều. Pháo đài số được kể làm sao cho sự thật về các nhân vật phải đến tận cùng mới được hé lộ, mình có đoán cũng trật lất! Quan trọng nhất là ai tốt, ai xấu và cái gì đúng, cái gì sai thì thật không đoán được vì cốt truyện cứ thay đổi liên tục như đã đoán ở trên! Mặc dù nhân vật cũng chẳng có chiều sâu và chẳng có điều gì quá đặc sắc nhưng chí ít cũng khiến mình phải hoang mang - cảm giác cần thiết khi đọc một cuốn Trinh thám/Bí ẩn đấy!

    Rất khuyên các bạn đọc cuốn sách này nếu không thích kiểu sách hàn lâm nặng kiến thức như Mật mã Da Vinci hay Biểu tượng thất truyền!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi