Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 14/03/2019

    Review sách đảo Quỷ Tặng Kèm 1 Postcard


    Đảo quỷ dẫn người đọc bước vào hành trình khám phá một hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài, “hòn đảo nơi quỷ cư ngụ”. Một hòn đảo hiu quạnh, thưa thớt vắng người nhưng lại thấp thoáng những hình bóng quái dị, nơi rừng sâu nước độc chỉ cần sẩy chân là có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

    Nguyên nhân của chuyến hành trình này bắt đầu từ cái chết của Hatsuyo, vợ chưa cưới của nhân vật chính trong truyện - anh nhân viên văn phòng Minoura. Minoura quyết tâm đi tìm sự thật đằng sau cái chết của người tình, bởi lẽ cái chết của Hatsuyo có quá nhiều bí ẩn, cô bị ám sát khi đang ngủ, trong một căn phòng khoá kín cửa. Minoura nhờ cậy người bạn thám tử nghiệp dư của mình giải đáp những thắc mắc của anh, nào ngờ người nọ vừa mới chạm vào được đầu mối của sự việc thì đã bị thủ tiêu, bị giết ngay trước mũi Minoura mà anh không cách nào nhìn ra ai là hung thủ.

    Minoura nghi ngờ hai vụ án này có cùng điểm chung, hung thủ đều muốn chiếm đoạt một bí mật được giấu kín nào đó, bất cứ ai cất giữ hay nắm được một phần bí mật ấy đều không thể toàn mạng. Dù trong lòng anh sợ hãi nhưng nỗi phẫn uất trước cái chết oan khuất của người tình đã khiến Minoura hạ quyết tâm giải đáp bằng được toàn bộ bí ẩn của vụ án, truy tìm hung thủ thực sự đứng sau bức màn tối giăng thiên la địa võng bủa vây và thao túng những ai có liên quan đến bí mật bị giấu kín kia.

    Vì vụ án này mà Minoura gặp lại Moroto, một người bạn học từng nói chuyện qua lại với Minoura trước đây. Hai người họ cùng hợp sức giải đáp bí ẩn nọ, từng bước lần theo những manh mối nhỏ nhất, lần ra được đến hòn đảo rờn rợn kia thì cũng là lúc họ trải qua những chuyện dị thường nhất, khó quên nhất, mà sau này nhìn lại như vừa trải qua nửa kiếp người lênh đênh phiêu bạt nơi thâm sơn cùng cốc. Hoá ra quỷ không ở đâu xa, quỷ thực ra ở rất gần chúng ta.

    Yếu tố đồng tính thường được nhắc tới trong Đảo quỷ chính là nói mối quan hệ giữa Minoura và Moroto. Tuy nhiên yếu tố đồng tình được viết không quá phản cảm, và mạch chủ đạo của truyện vẫn là trinh thám, phá giải những bí mật và góc khuất tăm tối bị vùi lấp, không phải truyện yêu đương nha :”).

    Đảo quỷ thuộc dòng trinh thám cổ điển, được viết bởi ông tổ của làng trinh thám Nhật Bản - Edogawa Ranpo. Vì truyện được viết cách đây khá lâu nên văn phong cổ điển còn đậm nét, tuy nhiên truyện cũng được viết khá dễ hiểu, không quá rườm rà. Thiết nghĩ nhắc đến truyện còn phải nói đến bối cảnh của truyện, ở thời của tác giả viết được thế này phải nói là quá sáng tạo, quá mạnh mẽ ấy. Tớ thấy truyện viết khá mạch lạc, logic, mặc dù tình tiết về sau có phần dễ đoán rồi, nhưng tổng thể kết cấu vẫn chặt chẽ. Nếu hỏi dạo này tớ có đang rec quyển gì không, thì tớ sẽ rec Đảo quỷ.
      1 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi