Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 14/03/2019
Review sách Tony Buổi Sáng - Trên Đường Băng (Tái Bản 2017)
- Đọc xong cuốn ''Cà phê cùng Tony'' xong thấy vô cùng hâm mộ tác giả luôn lên mình bắt đầu tìm xem còn cuốn nào của tác giả đã xuất bản nữa không thì mình thấy có cuốn " trên đường băng " phải nói là nó là thứ làm cho mình thấy hạnh phúc không kém gì quyển kia. Cũng nhưng quyển kia, nó là những câu chuyện ngắn hài hước, xúc động. Đây là 1 quyển sách Self-help, nhưng tôi coi nó như là thuộc 2 thể loại, vừa self-help, vừa tiểu thuyết. Cái giọng văn ấm áp, hài hước, lãng mạn của Tony làm cho tôi giải phóng tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nó đã làm động lực cho tôi bước tiếp trên con đường sự nghiệp, thành công và giúp tôi vượt qua những khó khăn. Nó là 1 ám thị tích cực. rất tích cực của tôi, đã dập tắt đi bao nhiêu những ám thị tiêu cực.Đây là một cuốn sách khá hay cho các bạn trẻ muốn tìm một cách sống, một lối sống riêng cho mình. Bài thơ ở cuối bìa sách rất hay: “Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng? Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng? Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán? Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán. Trên đường băng sân bay mỗi đời người. Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh. Đúng là giọng văn của Tony lạ lắm, ngông ngông lại nhây nhây hài hước thú vị. Bị nghiện ý, đối với đứa đang tập thói quen đọc sách như mình thì ưng quyền này dã man. Mong chờ những tác phẩm mới của tác giả ra nhanh để mình còn thưởng thức.