Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
-
Sách trình bày đẹp, chữ in rõ ràng, đôi lúc có những trang tranh chì minh họa rất dễ thương. Sách thuộc thể loại tùy bút, tản văn. Giọng văn nhẹ nhàng, cảm giác như những cơn gió chiều.
Đọc cuốn sách này, có lẽ mỗi người sẽ được an tĩnh một chút để nhìn lại ký ức tuổi thơ, nhìn ra xung quanh những điều đơn giản nhất và nhận ra đó chính là những gì đẹp đẽ và hạnh phúc nhất.
Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ mỗi câu chuyện bạn đọc có thể cảm nhận bản thân mình trong đó có thể là rất gần gũi đời thường như những câu chuyện trong nhà những mối quan hệ gia đinh rất gần gũi hay nhiều mẫu chuyện nhỏ khác.
Tất cả những câu chuyện đều chạm tới một góc nhỏ trong tâm hồn để chúng ta có thể học hỏi có thể cảm nhận và hiều được cuộc sống nhiều hơn, để chúng ta có thể sẻ chia thấu hiểu nhau nhiều hơn tha thứ và thương yêu cuộc sống của mình. -
Nghe tên cuốn này đã lâu nhưng lần đọc hết đầu tiên của mình là lần này. Nghe đâu đây là cuốn sách gối đầu giường của nhiều anh chị ngày xưa, mình cũng đọc thử xem có gối được đầu mình không. Cuối cùng mình nhận ra mỗi thế hệ có một cái hay riêng của nó, không thể trộn lẫn được.
Phạm Lữ Ân là bút danh của hai vợ chồng tác giả Phạm Công Luận - Đặng Nguyễn Đông Vy. Cuốn sách này thuộc thể loại tản văn, nói về các vấn đề xung quanh cuộc sống, hướng đến độc giả trẻ. Khác với đa số cuối cùng thể loại, Nếu biết trăm năm là hữu hạn là một cuốn mình cho rằng “rất có não” (ngược hoàn toàn với các cuốn mình từng đọc). Nó chạm tới nhiều chủ đề mình và các bạn trẻ khác quan tâm: tình yêu thương gia đình, tình bạn, tình yêu, cách sống, sự nghiệp.
Không giáo điều, khô cứng, từng bài viết đều rất nhẹ nhàng, lời văn mộc mạc,chân thành, mà cũng rất sâu sắc, như lời tâm sự của thế hệ trước gửi lại. Mình hoàn toàn đồng cảm về nỗi nhớ nhà, về cách ứng xử giữa người với người, về sự cô độc của tuổi trẻ và gánh nặng trên vai của người lớn. Đọc mỗi bài viết như tận hưởng phút giây ngồi hàn huyên tâm sự với người đã đi qua tuổi trẻ, dưới một mái hiên hướng ra vườn nhà, nhâm nhi cốc trà chiều. Cuốn sách được viết khá lâu rồi, nhưng bây giờ đọc lại, cảm giác những bài học vẫn áp dụng được trong cuộc sống hiện nay. Có lẽ, cả sau này, giá trị của nó vẫn không thay đổi. Cũng như tác giả đã nói trong cuốn sách rằng, Thần thoại Hy Lạp nếu bỏ đi những hủ tục lạc hậu thì con người từ đó tới nay vẫn y như nhau, như cuốn sách này, thời điểm viết đã gần mười năm tính đến nay, vẫn chẳng hề thay đổi những gì mình tiếp nhận. Bởi rằng viết về bản chất con người thì luôn như vậy, cho dù hoàn cảnh có đổi thay đến đâu.
Nếu các bạn cần một cuốn sách có thể tùy hứng mở ra bất cứ lúc nào, bất cứ trang viết nào vẫn đọc được, thì đây là một lựa chọn vừa ý nhất. -
Thật lòng mà nói mình không ưng cái bìa với cái tên, nhưng sau khi đọc thấy không tên nào thay thế để ý nghĩa và đẹp hơn.
Sách không "sến" như khi mới cầm trên tay nghĩ, những mẫu truyện ngắn xúc tích đầy ý nghĩa và thật hay khi viết ra những câu trích, ví dụ như :
" Ngày càng ít bạn bè có thể ngồi bên nhau tâm sự suốt đêm, vì ai cũng có những món nợ phải trả. Ngày trước thường bảo tương lai sẽ thế nọ, thế kia , bây giờ chỉ hay than thở, ngày xưa thế này thế khác. Không ai thiết nói chuyện tương lai nữa."
Nếu biết trăm năm là hữu hạn là cuốn sách đưa bạn đọc đến nhiều cung bậc cảm xúc, những không gian tưởng chừng ta không thể quay về, vừa hoài niệm, sâu sắc, vừa giản dị, chân thành, vừa quá khứ, hiện tại.
Cuốn sách cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng…Thật sự quá hay. Quá sâu lắng, quá chân thật. Nhiều khía cạnh đã khai sáng mình. Không thể diễn tả hết được. - Bốn mươi bài viết được bốn mươi thì thầm, chia sẻ, tôi chắc rằng mọi độc giả sẽ nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của anh ấy trong cuốn sách, mỗi câu chuyện sẽ gợi cho chúng tôi về một kỷ niệm, một người thân hoặc gợi ý tôi có một ý tưởng về cuộc sống hối hả và vội vã của tôi , Tôi vô tình quên mất. Mỗi chủ đề đều quen thuộc và bình dị, từng lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng đi vào mọi ngóc ngách của trái tim. Một chút tán tỉnh sẽ nhồi nhét nỗi nhớ với những đứa trẻ xa xứ ở Ai đã nhiều nơi, cũng là một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo để cha mẹ có trách nhiệm với ngôi nhà thực sự là một nơi yên bình, nơi những đứa trẻ luôn cảm thấy ấm áp khi nhìn lại. Một quyển sách khá ý nghĩa.
-
Mình rất vui và may mắn vì có thể khám phá ra quyển sách này. Phải nói trước gì mình luôn nghiêm khắc khi chọn sách do tác giả trẻ Việt Nam viết đặc biệt là dạng tản văn. Giọng văn của Phạm Lữ Ân rất gần gũi, cô đọng, hàm súc, nhẹ nhàng. Các vấn đề mà các anh chị viết cũng gân như là bao quát được những khía cạnh trong cuộc sống. Mình học hỏi được rất nhiều điều từ cuốn sách này. And so highly recommend!!!!
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn" Hãy mua và đọc ngay đi các bạn nhé. Thực sự đây là 1 cuốn sách đáng để mọi người bỏ tiền của và công sức ra để mua và đọc!
-
Đây có lẽ là tập tản văn nổi tiếng và bán chạy nhất, khởi đầu cho trào lưu tùy bút - tản văn của văn học Việt Nam đương đại, vì người đọc trong cuộc sống quay cuồng chóng mặt hiện nay không còn hào hứng với những cuốn sách dày cộp và những áng văn dài dòng tràn lan hàng trăm trang giấy. Họ cần những bài viết nhỏ gọn về triết lý sống, đạo đức làm người, những suy tư không quá giáo điều, cũng không thể quá rỗng tuếch, vừa đủ sâu sắc và gần gũi, để đọc trong một thoáng nhẹ nhàng, dễ dàng buông xuống, dễ dàng cầm lên.
Tác giả Phạm Lữ Ân (bút danh chung của Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy) đánh đúng vào tâm lý ấy, nên 40 bài viết ngắn tản mạn của tập sách cứ luôn được tái bản lại mãi. Có những chi tiết mang tính "thời sự" ở thời điểm viết, nhưng đến nay có lẽ đã cần phải có chú thích vì những sự việc, con người đã nhanh chóng chìm vào dòng chảy thời gian. Nên có một vài "update" cho tác phẩm phù hợp hơn nữa với nhịp sống hiện đại thay đổi chóng mặt ngày nay.
"Nếu ta không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu, thì chẳng có tháng ngày nào nữa trong cuộc đời ta có thể cảm thấy bình yên." Có lẽ là như thế thật, nhưng nếu tuổi thơ thật sự không bình yên hạnh phúc, nếu quá khứ không có gì để ta ngoái lại nhìn, thì phải tìm sự bình yên ở đâu đây? Câu trả lời của các tác giả liệu đã đủ cho người đọc: "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"... thì ngay trong hiện tại này, "cớ gì ta không sống thật sâu?"
-
NNếu biết trăm năm là hữu hạn (Phạm Lữ Ân) xứng đáng là cuốn sách bán chạy suốt nhiều năm liền và chắc hẳn sẽ luôn có giá trị mãi đến sau này( tôi tin là như vậy). Những trải nghiệm, kinh nghiệm trong cuộc sống và cả những câu chuyện của tác giả gần như được đúc kết toàn bộ trong cuốn sách này. Mà ở đó người đọc sẽ phải gật gù mà thán phục sao nó thật đến vậy. Phải, cuốn sách này rất thật bởi nó được viết lên bằng những cảm xúc chân thành nhất của tác giả. Không thể khẳng định những gì tác giả viết đều đúng, tùy thuộc vào từng người, từng thời điểm sẽ lựa chọn câu trả lời đúng sai khác nhau nhưng những gì được viết trong cuốn sách này đều rất thuyết phục, hợp tình, hợp lý. Ngôn từ rất linh hoạt, lập luận chặt chẽ, lối hành văn rất logic với dẫn chứng cụ thể và vẫn không thiếu sự truyền cảm. Có rất nhiều bài học bổ ích được rút ra từ những trang sách. Và không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây các đoạn trích trong tác phẩm thường được lấy làm ngữ liệu trong dạy học và các đề thi thpt, thcs mặc dù không thuộc chương trình trong sách giáo khoa. Cuốn sách phù hợp với mọi độ tuổi, mọi trình độ, mọi đối tượng. Cách sắp xếp đan xen những bài viết cùng những hình ảnh minh họa rất sinh động, ngộ nghĩnh nên rất dễ gây thiện cảm với người đọc. Ai cũng nên đọc cuốn sách này ít nhất một lần trong dơi để thêm một lần hiểu hơn về giá trị cuộc sống.
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu...?
- Cảm xúc là hữu hạn đời người cũng v...Cuốn sách đem đến những suy nghĩ tích cực lạc quan hơn cho cuộc sống để phấn đấu hết mình vì những điều trước măt vượt qua khó khăn để dũng cảm đón nhận muôn màu câu chuyện của cuọc đời...
- Mỗi lần có chuyện buồn lại lôi cuốn sách này ra đọc. Tâm trạng lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một quyển sách rất đáng đọc.
-
Đọc sách của Phạm Lữ Ân đây là lần đầu vì là lần đầu tiên đọc sách về cách sống, cách nhìn cuộc đời của tác giả Việt, và thật sự không hề thất vọng. Sách nói về tất cả các điều mà trong cđ ai ai cũng đánh mất, cũng gặp phải. Mình ấn tượng với cách trích dẫn văn của bác Ân, bác toàn lựa những câu rất độc và rất sâu sắc, ngắn gọn mà đánh trúng cái người ta đang cần. Vào sách, bài đầu tiên đã gây ấn tượng về cách chọn sai người để yêu, sai nơi để gửi gấm thân mình. Đi tiếp là bài "Ta đã làm chi đời ta" rồi đến bài "Tiền tài như phấn thổ" chưa hết cao trào là khi tác giả bàn về tình yêu, thứ tình cảm bị xẻ chia và làm con người ai ai cũng đã từng đau lòng, cót dạ với "Yêu hơn một người" rồi chưa dừng lại với tình yêu bác xen kẻ vào đề tài ước mơ cùng bài "Còn thời cưỡi ngụa bắn cung". So với TnBS thì Lữ Ân có cái hay và cái cách truyền văn nhè nhẹ mà thấm lòng người đọc. So với bác Ánh thì Lữ Ấn thì lối viết như kiểu tâm sự của người đi trước hơn là 1 câu kể đơn thuàn.
Nói thật, các bạn nên đọc. Không có tiền mua thì cứ mạnh dạng vào thư viện trường hay thư viện thành phố mà mượn về chiêm nghiệm nhé.
- Cuốn sách thực sự phù hợp người đang đứng trước ngưỡng cửa 20, độ tuổi băn khoăn với chính mình và phải vật lộn với những mối quan hệ tốt xấu, tình yêu tình bạn. Tôi nhớ có 1 câu như thế này "cái giá phải trả cho sự trưởng thành là sự hoài nghi tất cả mọi thứ xung quanh". Từng câu từng chữ được đúc kết qua kinh nghiệm sống của tác giả qua giọng văn rất thơ, ta soi thấy mình trong trang sách, đã và đang tìm lối đi trong cuộc sống hỗn độn này.
- Đọc "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", ta như tìm được lời giải đáp cho những suy tư của chính mình, được trở về chốn bình yên cho tâm hồn ta được thanh thản. Phạm Lữ Ân đã dùng cả trái tim để viết, mang đến cho người đọc những giá trị cốt lõi của cuộc đời. Cuốn sách này xứng đáng là sách "gối đầu giường" cho mọi người!
- Chưa được đọc, nhưng rất ấn tượng với nhan đề sách. Nội dung như lời giới thiệu thấy cũng rất hấp dẫn.
- Một cuốn sách đáng để đọc, khiến chúng ta có thể suy nghĩ về cuộc sống. Lần đầu khi nghe người bạn giới thiệu mình cũng chỉ có chút ấn tượng, nhưng sau khi đọc thử mình thấy hay lắm.
- " Nếu biết trăm năm là hữu hạn" là một cuốn sách rất đág để đọc!! Ngay từ tựa đề và vài dòng giới thiệu đã để lại ấn tượng, đặc biệt là lối viết của phạm lữ ân rất đi vào lòng người!
Nhận xét bởi Lan Dương ,
vào ngày 07/05/2020
Nhận xét bởi Mai Mèo,
vào ngày 05/05/2020
Nhận xét bởi Tiểu Mai,
vào ngày 10/04/2020
Nhận xét bởi Tiểu Nguyễn,
vào ngày 17/03/2020
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 29/03/2019
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 22/01/2019
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 25/12/2018
Nhận xét bởi Nhỏ,
vào ngày 16/07/2017
Nhận xét bởi Kim Cương,
vào ngày 19/01/2017
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Thanh,
vào ngày 19/12/2016
Nhận xét bởi Trang,
vào ngày 29/09/2016
Nhận xét bởi Uyên,
vào ngày 08/08/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Tâm,
vào ngày 26/07/2016
Nhận xét bởi Nhi,
vào ngày 02/07/2016
Nhận xét bởi Nốt,
vào ngày 17/03/2016
15 đơn hàng
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×