Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
-
Nếu nói về Lục Xu chắc mọi người không còn xa lạ. Đây là quyển ngôn tình có rất nhiều hận thù đan xen. Giữa một tình yêu thuần khiết, giữa sự khinh rẻ coi thường, giữa những dằn vặt đau thương. Tác giả đã khắc họa nên một bức tranh đa màu, có sự tổng thể từ tuổi trẻ thanh xuân, có sự đam mê để vươn lên từ những khó khan, có một tình yêu tưởng chừng như đã chết.
Có rất nhiều người lầm tưởng, tình yêu thời trẻ trâu là thứ tình cảm bồng bột và chỉ mang tính chất nhất thời. Điều đó hoàn toàn sai nhé.
Tình yêu ở thời điểm nào cũng đáng trân quý như nhau, chỉ là cách chúng ta chiêm nghiệm và giữ gìn có đôi chút khác nhau. Tùy vào sự trưởng thành của mình ở thời điểm đó như thế nào thôi.
Lục Xu là một tác giả giỏi. ngoài khắc họa được một bức tranh đầy màu sắc mang tên cuộc sống thì Lục Xu còn khiến cho người đọc hiểu ra những ý nghĩa mang tên tình yêu trên từng tác phẩm giá trị.
"Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất …" - Mình rất mê Lục Xu đọc truyện của Lục Xu từ Ai hiểu được lòng em từ đó mê luôn. Và cuốn này mình đọc xong mình khóc rất nhiều mình cảm thấy bản thân mình rất thương cho tình yêu của 2 người. An Diệc Thành rất hận Trình Vũ Phi nhưng cũng vì hận mà khiến anh hiểu tình yêu của anh càng sâu đậm hơn chữ hận ấy. 10 năm thanh xuân của cô 10 năm tuổi trẻ của anh tất cả đều đan xen yêu hận nhưng cuối cùng trong lòng vẫn tồn tại đối phương không ai thay thế được.!
- Bản thân mình đánh giá sách rất dễ tính nhưng đây là Lục Xu nên cần phải chặt hơn :))) Quá ấn tượng với Lục Xu ở Ai hiểu được lòng em nên mình quyết định đọc thêm cuốn này.Mặc dù câu chuyện cũng hay nhưng mình cảm thấy chưa thực sự đủ,chưa thực sự xoáy sâu vào đời sống tình cảm của 2 nhân vật chính.May là có con của 2 người đã cứu vớt được câu chuyện này. Chuyện Lục Xu biết là có chút nặng nề nhưng cuốn này đọc nhiều lúc cảm thấy hơi mệt. Nhưng dù sao cũng không phải tệ nên bạn nào thích Lục Xu vẫn nên đọc :)))
- Truyện sâu sắc và cảm động. Tác giả đã thành công trong việc khắc họa mối tình của nhân vật. 10 năm quả là khoảng thời gian chờ đợi vượt quá tầm kiểm soát của con người vậy mà đâu đó bên cạnh, vẫn có người yêu anh lâu đến vậy, nhiều đến vậy...
- Hai nhân vật chính trong chuyện họ yêu nhau 10 năm, giữa họ có hận thù, có tình yêu. Cho dù anh có hận cô bao nhiêu thì tình yêu anh dành cho cô vẫn lớn hơn. Còn cô thì yêu anh từ rất lâu rồi. An Diệc Thành dù có hận cô bao nhiêu thì cũng đều không nỡ làm cô tổn thương. Nội dung sâu sắc, văn phong mạch lạc khiến cho câu chuyện thực sự cuốn hút em. Chưa từng hẹn ước thực sự khiến em cảm động, cảm động vì tình cảm của hai nhân vật chính dành cho nhau
-
Truyện nói về tình cảm của một cô gái dành cho một chàng trai rất sâu đậm..... Thời trẻ đôi khi chỉ vì phút giây bồng bột mà phải để lại biết bao hờn trách...
Truyện tuy buồn nhưng rất sâu sắc... Qua đó ta có thể thấy tình yêu giữa 2 nhân vật chính...
Mà nói chung truyện của Lục Xu thì phải quằn quại :v
Nhận xét bởi Thu Cúc,
vào ngày 08/07/2020
Nhận xét bởi Hồng Phúc,
vào ngày 07/07/2017
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Bich,
vào ngày 27/08/2016
Nhận xét bởi Thu Trang,
vào ngày 17/08/2016
Nhận xét bởi Trang,
vào ngày 30/03/2016
Nhận xét bởi MH Darling,
vào ngày 19/03/2016
6 đơn hàng
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×