Seven Days

    Nhà cung cấp:IPM
    Tác giả:Venio Tachibana, Rihito Takarai
    Nhà xuất bản:Hội Nhà Văn
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
    Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Fahasa Giới Thiệu

    Sản phẩm cùng mua

    Khách Hàng Nhận Xét

    Nhận xét bởi Yadelib Yylock, vào ngày 27/12/2019
    Seven Days là bộ BL (Boy Love), một thể loại còn khá mới lạ khi nhắc tới. Về cốt truyện, mình thấy khá dễ thương, nhân vật xây dựng tuy không phải là truyện dài nhưng sâu sắc. Cả hai người đều có những điều riêng mà không thể nói. Người nọ thiếu cái này, kẻ kia lại thiếu cái kia. Như một bức tranh của số phận, thế là họ ở bên nhau. Từng mảnh ghép làm nên một bức tranh. Và họ chính là mảnh ghép bức tranh của nhau. Bảy ngày, vào chủ nhật sẽ nhận được gì? Lời chia tay với hai tâm vé làm kỉ niệm cho cuộc tình tiếp theo? Hay... một lời tỏ tình duy trì đến mãi chứ không phải trong một tuần? Một tuần ngắn ngủi. Liệu có phát triển quá nhanh không? Điều này không còn quan trọng nữa vì cuốn truyện đã kết thúc rồi các bạn ạ. Và chúng ta chỉ biết là ở trang cuối cùng của tập 2, hai người đang hạnh phúc bên nhau. Chỉ vậy thôi. Một cuộc tình diễn biến ngắn ngủi với một chút gây cấn để thêm gia vị cho hấp dẫn, ngắn ngủi nhưng sâu sắc. Còn gì hơn thế nữa chứ?
    Seven Days có bìa màu tối, có cảm giác âm u, đượm buồn. Giấy in rất tốt và chất lượng. Truyện có 2 quyển nên tặng kèm 2 hình màu, rất là đẹp nhá.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi , vào ngày 20/12/2019
    Đợt năm ngoài ra nhà sách lượn lờ lại bắt gặp được bộ truyện, vì thích cái bìa quá với lại vẽ cũng đẹp nữa. Truyện mặc dù nội dung diễn biến khá nhanh, nhưng mà cảm giác rất nhẹ nhàng nha. Nói chung là nên đọc, nên đọc.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Hà Hương, vào ngày 10/12/2019
    Khi viết nhận xét này thì mình đã đọc bộ này đến lần thứ 2 lận. Và dù vậy thì truyện vẫn cuốn mình y như lần đầu đọc vậy. XD
    Về Hình thức, có lẽ là tác phẩm đầu tay nên nét vẽ có hơi non. Nhưng bù lại biểu cảm của nhân vật tác giả lại thể hiện thực sự tốt. Nhất là đoạn Shino bắn cung, hay những lúc ghen tuông rồi đỏ mặt vì ngại. Những biểu cảm ấy thực sự quá sức xinh đẹp awwww... !!
    Về nội dung, cảm nhận duy nhất của mình là : Đây quả là một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường đáng yêu :3 Truyện nhẹ nhàng lắm nhưng đôi khi nó vẫn khiến mình hồi hộp bởi các diễn biến tâm trạng của Seryo cũng như Shino. Mình thích các phân đoạn ngây ngốc, lo sợ Shino chỉ coi việc hẹn hò của họ là một trò chơi mà không có tình cảm với mình của Seryo. Mình thích suy nghĩ lo lắng Seryo không thích con người thật của mình của Shino. Nó khiến mình hiểu được nội tâm của nhân vật. Dù rằng trong mắt người khác họ có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa thì họ, những hotboy hào hoa ấy. Họ vẫn có những lo lắng, tự ti, .... Và họ không hoàn hảo. Vì sự tự ti về bản thân của nhân vật đối với đối phương mà mình càng thêm vui vẻ khi họ đã yêu và tìm thấy nhau. Bởi vì đây là tình yêu chân thật, vì tự ti nên chân thật.
    Seven Day là tác phẩm Yaoi đầu tiên trên kệ sách nhà mình nên đối với mình bộ truyện này thực sự rất có ý nghĩa. Thật tuyệt khi IPM đã xuất bản nó cũng như bộ LNTN. Mình hy vọng thị trường Yaoi trên VN sẽ ngày càng phát triển hơn ... Vì hủ nữ thực sự rất thích điều này hihi :))
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Hana Bùi, vào ngày 08/12/2019
    Một câu chuyện diễn ra trong bảy ngày! Câu chuyện bắt đầu khi Yuzuru vô tình gặp Seryo ở cổng trường trong lúc đi lấy bánh pizza. Seryo là một anh chàng nổi tiếng của trường, chấp nhận mọi lời tỏ tình của bất kì ai và sẽ kết thúc chúng trong bảy ngày. "Hẹn hò với tôi đi", cứ ngỡ bị anh coi là một lời nói đùa nhưng noa đã được chấp nhận và hai người cứ vậy bắt đầu buổi hẹn hò của mình. Đọc đến ngày thứ bảy, thực sự thấy hơi nuối tiếc và cũng hồi hộp! Rằng chẳng nhẽ câu chuyện này sẽ kết thúc vào ngày thứ bảy thực sao! Nhưng buổi hẹn hò vẫn được diễn ra, không còn kéo dài trong vảy ngày nữa mà sẽ là mãi mãi. Quả đúng là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp, xen chút hài hước và đáng yêu. Truyện phù hợp cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng nhé
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Hoàng, vào ngày 05/11/2019 Đã mua hàng
    Tôi luôn cố gắng tìm các bộ đam mà mình yêu thích và muốn mua ở các shop cũng như các page, rất vui khi luôn thấy truyện mình cần đã được xuất bản và bán tại Fahasa vì luôn cho các ưu đãi hấp dẫn và thời gian ship thì rất nhanh và hàng luôn được gói ghém cẩn thận, hầu như không bao giờ phải lo đến vấn đề chất lượng sản phẩm. Mình bị thu hút bởi bìa truyện quá đẹp đi. Về truyện, đây là bộ đam mỹ có nội dung hấp dẫn khiến cho tôi - một hủ nữ cảm thấy rất thỏa mãn và không thể rời mắt nổi và có một sự thật là tôi đã đọc đi đọc lại mà không hề chán luôn. Câu chuyện rất đáng yêu, nhẹ nhàng và không kém phần ngọt ngào, hệt như tên truyện, đây là kể về một cuộc tình trong vòng vỏn vẹn 7 ngày. Tuy vậy nhưng ai biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào với 2 nhân vật chính: Shino Yuzuru và Seryo Toji đây. Với sự mở đầu và kết thúc trọn vẹn hẳn là sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thỏa mãn và tôi cũng vậy. Cực thích truyện lắm lắm luôn <3
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Tôn Nữ Thủy Tiên, vào ngày 21/10/2019
    Câu chuyện bắt đầu với một câu bông đùa "Vậy thì hẹn với anh đi" của Yuzuru, chỉ bởi vì tin đồn về chàng trai tên Seryo và những cuộc tình bắt đầu từ lời tỏ tình đầu tiên vào ngày Thứ Hai để rồi kết thúc vào cuối tuần. Bảy ngày tưởng chừng ngắn ngửi, ấy thế nhưng đã khiến hai chàng trai thật sự phải lòng nhau.
    Cũng như mọi chuyện tình khác trên đời, chuyện tình của hai người cũng có những nốt lên bổng xuống trầm. Nhưng sau tất cả, hai người vẫn ở bên nhau, hẹn ước cùng nhau đi trên một quãng đường dài rộng phía trước.
    Câu chuyện kết thúc với một cái kết ấm áp, khiến người đọc như được truyền lửa tình yêu theo vậy.
    Người có niềm tin vào tình yêu ắt sẽ được tình yêu đáp lại.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Huyền , vào ngày 07/10/2019
    Bảy ngày! Câu chuyện bắt đầu bằng câu nói buột miệng của Yuzuru "Hẹn hò với tôi đi" đến cậu nam sinh Seryo. Câu chuyện rất hay, rất nhẹ nhàng luôn. Thật mừng khi cuối cùng hai người hẹn hò với nhau không phải chỉ trong bảy ngày nữa! Nhiều lúc đọc truyện vẫn thấy hơi buồn cười với cái nét dễ thương của bé thụ. Tóm lại là truyện rất hay!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi LeDuy, vào ngày 26/08/2019
    truyện này xem phim của Nhật bản rùi mà tình cờ thấy bán nên mua thử. sản phẩm rất đẹp ưng ý vô cùng thik lắm lun....
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Đức, vào ngày 14/07/2019
    Khi nghe tin manga SA sẽ được xuất bản mình rất ngạc nhiên. Sau đó là quyết mua cho bằng được. Và mình không thất vọng tí nào vì quyết định này XD.
    Xét về hình thức: Hộp cứng cáp, vuông vức, có cán một lớp nilon bên ngoài nên rất sạch sẽ, tên được phủ ánh kim rất đã XD
    Về nội dung: Truyện nhẹ nhàng về tuổi học trò ngây ngô ngây ngô + chút ngược cho tình thú =v=. Niên hạ (công nhỏ hơn thụ 1t). Thụ cực đẹp trai theo kiểu mặt trời ấn áp. Công đẹp theo kiểu ôn nhu. Tình cảm sâu sắc. Mình mua quyển này vì ấn tượng với bìa truyện rất đẹp. Được tặng 2 postcard rất đẹp, cứng cáp nên khó nhăn, rất oke. Truyện được để trong cái hộp lên lúc mình lấy ra hơi bị nhăn ở góc.Truyện rất dễ thương, tình yêu của hai nhân vật chính cũng rất dễ thương. Quen nhau một cách lạ lùng và yêu nhau một cách lạ lùng. Lúc mua mình hơi sợ vì nó gắn mác 18+, những lúc đọc thì chẳng thấy gì ghê gớm cả. K thúc đẹp.
    Tóm lại là KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ CHÊ
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Tâm, vào ngày 07/06/2019 Đã mua hàng
    Đọc từ đầu chương một đến hết quyển truyện tức từ thứ hai đến chủ nhật tình tiếc diễn ra khá đơn giản và đồng bộ. Từ lời tỏ tình vô ý của Shino Yuzuru với Seryo Toji vào ngày thứ hai đầu tuần đã mở đầu cho chuỗi bảy ngày yêu nhau và hẹn hò của họ nhưng theo tôi tác giả chưa đưa ra nhiều chi tiếc khiến cho cả hai có tình cảm với nhau. Mọi thứ quá đơn giản đến nổi tôi không biết họ yêu nhau khi nào, cảm xúc xuất phát cho nhau bắt đầu từ đâu. Từ cái tựa vai của Yuzuru hay từ cái hôn của họ? Tôi khuất mắt khá nhiều điều nhưng truyện có nội dung mới lạ và hay cho chuyện tình yêu bảy ngày ngắn ngủi của 2 anh ấy. Yêu yêu truyện đam mỹ lắm a~~ Cảm ơn tác giả đã cho ra đời bộ truyện và nhà xuất bản bên VN <33
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Phan Anh Khoa , vào ngày 31/05/2019
    Cứ mỗi một tuần là tôi lại chọn ra một cô nàng để hẹn hò cùng nhưng thời gian chỉ là bảy ngày . Sau bảy ngày tôi lại kiếm một cô khác . Đây là quan niệm hẹn hò của anh chàng lớp dưới của Shino là Seryo . Có lẽ vì gắn mác là điển trai , kèm gia thế , tài sản của gia đình mà Seryo rất được các cô nàng theo đuổi mỗi ngày . Sau khi bị chia tay ngày hôm qua , hôm nay Shino gặp được Seryo ,đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy kẻ được loa tin khắp lớp , bất ngờ thay hôm nay cũng là đầu tiên , cuộc hẹn mới bắt đầu . Chỉ với câu nói đùa kì cục đã đưa anh chàng Shino của chúng ta đến cuộc tình suốt cuộc đời này với Seryo . Câu chuyện về bảy ngày hẹn hò liệu họ sẽ làm gì ?
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Nguyễn Phan Ngọc Khánh, vào ngày 04/05/2019
    Về một đàn anh ở lớp trên tên Shino Yuzuru, có lẽ Yuzuru đã phải lòng cậu đàn em tên Seryo khi anh nói rằng :” Hãy hẹn hò với tôi.” Phải nói rằng Seryo và Yuzuru đều là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng mỗi cô gái. Nhưng họ bắt đầu và kết thúc những cuộc tình rất khác nhau. Yuzuru bị đá vì khiến những cô gái thất vọng vì tính cách quá khác vẻ ngoài. Seryo thì sẽ đồng ý với người ngỏ lời đầu tiên trong thứ hai và đến chủ nhật, cậu sẽ nói rằng :”Chúng ta chia tay thôi!” Nhưng ai cũng nói rằng với Seryo, 7 ngày là đủ cho một giấc mơ đẹp, cậu ta ân cần một cách hoàn hảo. Và hai người với hai tính cách trái ngược này đã hẹn hò. Cuộc tình họ sẽ đi đến đâu? Tất cả sẽ được tiết lộ khi trang sách cuối cùng đóng lại.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 16/03/2019

    Nhà xuất bản IPM đến nay có lẽ cũng không còn quá xa lạ với những ai đam mê light novel của nhật bản nữa rồi, sở hữu trong tay rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Sword art online , Your Name , re zero, Overlord .... thì hiển nhiên bộ seven day khỏi phải bàn cãi về độ hay của nó rồi. Về mặt nội dung thì chắc không còn gì để bàn cãi rồi. Tác giả Rihito Takarai là một nhà mangaka quá quen thuộc đối với những bạn nào đam mê và thích đọc shounen ai. Tác giả thường hay viết về những câu chuyện với nội dung ngược lên ngược xuống, làm tan nát bao nhiêu con tim mong manh. Nhưng Senven Day lại là ngoại lệ. Seven day mang tới một câu chuyện dễ thương, một câu chuyện về tình cảm nảy sinh giữa 2 nam sing trung học... Nói chung là đáng yêu hết sức ấy. Bao bìa thì quá đẹp rồi! Khỏi bàn cãi! những bộ xuất bản sau này cũng hiếm có bộ nào đẹp được như Seven Day này. Ban đầu mình không nghĩ nó là truyện tranh, mặc dù vậy, mình đọc một hơi hết luôn, vì truyện rất hay và đáng yêu, không có quá nhiều sự kịch tính mà chỉ có nhẹ nhàng, tình cảm, Cuối cùng cũng cảm ơn fahasa luôn phân phối các sản phẩm của IPM nhanh nhất và luôn có những cái giá khá mềm cho người mua. 
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Nguyễn Hoàng Thái Phúc , vào ngày 17/01/2019
    Tư thế gương cung đầy quyến rũ , những giọt mồ hôi lăn tròn trên từng làn da trắng của Seryo đã khiến Shino Yuzuru đã phải lòng, cảm nắng anh . Với tư cách là đàn anh , cùng với thân phận là nam giới , Shino cứ tưởng rằng lời nói hôm nọ chỉ là lời nói đùa nhưng lại trở thành hiện thực . Hẹn hò với một đàn em , kẻ với tiếng tăm là hẹn hò trong vòng bảy ngày khiến Shino không mấy sự đa nghi . Có lẽ vì thiếu tình yêu của nữ giới cùng với nỗi buồn chia tay hôm qua đã là động lực lớn cho Shino tiến tới thử hẹn Seryo . Mới đầu với Shino chỉ là những cảm xúc khó chịu , những dần dần một thứ tình cảm mạnh mẽ sinh ra trong anh khiến từng ngày với anh cảm thấy trôi qua vừa buồn vừa vui sẽ khiến bạn phải nuối tiếc bởi sự qua đi của thời gian .
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi linh, vào ngày 07/01/2019
    một bộ truyện hay và đẹp xuất sắc . . .
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Fish, vào ngày 18/12/2018
    Đây là bộ shouen-ai thứ hai mà mình mua sau bộ "Lắng nghe tiếng nắng" của IPM.
    Đập vào mắt phải nói là bìa và art quá đẹp, quá chỉnh chu không chê vào đâu được. Nội dung xoay quanh hai nhân vật chính: Shino Yuzuru - học sinh lớp 12 và cậu kohai Seryo Toji học sinh lớp 10. Seryo Toji vì mối tình đầu với một cô gái tan vỡ mà cậu chẳng thể mở lòng với ai, cứ hẹn hò với bất kì người nào khác 1 tuần rồi lại chia tay. Cho đến cuộc gặ gỡ tình cờ với Shino Yuzuru ngoài cổng trường và một câu nói bâng quơ vì tò mò của anh: "hẹn hò với tôi đi, Seryo" mà cuộc đời cậu bước sang một trang mới. Hai người trải qua một tuần ngắn ngủi, ở bên nhau, tình cảm đến một cách tự nhiên, cái cách ghen tuông mà hai người dành cho nhau dễ thương cực, rất hồn nhiên của tuổi mới lớn và cũng rất trong sáng, cuối cùng hai bạn trẻ cũng đến được với nhau và ở lại bên nhau sang tuần kế tiếp và đương nhiên là nhiều tuần sau đó nữa.
    Đây thật sự là một bộ shouen-ai hay không thể bỏ qua nếu các bạn thích thể loại này :3
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Hay

    Nhận xét bởi Thảo, vào ngày 05/12/2018
    Đây là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào. Yuruzu là chàng trai đẹp nhưng bề ngoài với tính cách khác nhau hoàn toàn nên luôn làm các cô gái thất vọng. Còn Seryo thì trải qua đau khổ trong tình yêu nên muốn tìm tình yêu chân chính của đời mình qua cách hẹn hò với các cô gái một tuần. Nhưng vẫn chưa ai níu giữ được trái tim anh. Và họ bị trói buộc vào nhau, bởi một lời tỏ tình để ngỏ của Yuruzu. Từ những ngại ngùng đầu tiên, hai con người bước vào trái tim nhau. Ghen tuông, rung động, bối rối, đến nụ hôn đầu tiên, và cái nắm tay đầu tiên. 1 tuần, thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để họ vứt bỏ trở ngại để can đảm bước cùng nhau thêm 2, 3 tuần hay đến suốt cả cuộc đời sau này.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Đ.T.Hồng, vào ngày 29/11/2018
    Một nam sinh khối 11 nổi tiếng đẹp trai, được rất nhiều bạn gái thích, cậu luôn đồng ý với người tỏ tình đầu tiên vào ngày thứ hai nhưng lại chia tay họ vào ngày chủ nhật. Tuy nhiên không một người bạn gái cũ nào nói xấu hay chê trách gì cậu cả.
    Một anh chàng khóa trên trong những phút lơ đễnh bỗng nổi hứng tò mò và đã đề nghị một lời hẹn hò dù hơi bất ngờ nhưng nam sinh kia vẫn đồng ý.
    Bảy ngày không ngắn cũng không dài và có lẽ là vừa đủ để cả hai nhận ra người thực sự quan trọng với mình nhưng trong ẩn trong đó là nỗi lo lắng từ hai phía khi nhận ra cảm xúc mình dành cho người kia.
    Một bộ truyện boy love rất dễ thương và tình cảm, rất đáng đọc. Tuy giá bìa hơi cao nhưng bù lại thì chất lượng truyện không thể chê được và IPM có lẽ cũng là một trong những nhà phát hành sách tiên phong trong việc xuất bản chính thức truyện tranh thể loại này.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Thanh Bình, vào ngày 20/11/2018
    Bộ manga này là bộ manga đam mỹ đầu tiên mà mình đọc , à nói đúng hơn là bộ truyện đam mỹ đầu tiên mình đọc đấy chứ ^^ . Lúc đầu cứ tưởng là ngôn tình cơ , mà lỡ mua rồi nên chịu khó đọc thôi . Nhưng phải nói là truyện vượt xa sự kì vọng ban đầu của mình luôn !!!!!!
    Cốt truyện nhẹ nhàng , đủ để mình cảm nhận cái hay của truyện .
    “Seven days” nói về cậu nam sinh lớp 12 Yuzuru ,trong một buổi sáng đẹp trời đã buột miệng nói ra câu “Hẹn hò với tôi đi “ với Seryo — cậu nam sinh điển trai được rất nhiều nữ sinh mến mộ . Sau đó là chuỗi 7 ngày hẹn hò của 2 chàng trai . Từ 2 người không quen biết ,đến hẹn hò rồi dần nảy sinh tình cảm —> tất cả chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày . Thế là cuối cùng 2 chàng trai đã tìm được tình yêu đíc thực cho mình rồi .
    Truyện rất hay , rất đáng đọc . Cảm ơn những người sáng tác ra bộ truyện này !
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Hoà, vào ngày 18/11/2018
    Đây là bộ truyện tranh đam mỹ đầu tiên mà mình mua .
    Về hình thức : bìa thực sự rất đẹp , sở dĩ mình mua cuốn này cũng là vì bị cuốn hút bởi cái bìa đẹp =))) . Lúc mở ra thì cái bìa mình thấy lúc chưa mua chỉ là cái vỏ ngoài , ở trong còn một lớp nữa . Cứ tưởng là lúc in bị nhoè cơ ,vì bên trong in màu nhạt nhoà quá . Nhưng hình như bạn nào cũng thế thì phải !!
    Về nội dung : Cá nhân mình thì thấy nó hơi nhạt ,và khó hiểu ( nếu nói một cách khách quan thì là : truyện có phần hơi nhẹ nhàng ) . Mà mình cũng có thể thông cảm được vì gu đọc truyện của mỗi người mỗi khác .....
    Về tổng quan thì nếu bạn nào ưa thích thể loại đam mỹ mà nhẹ nhàng thì đây là một tác phẩm không thể bỏ qua . Còn mình thì thích thể loại “cao trào” nên bộ này không cảm được !
    Cảm ơn những người đã bỏ ra thời gian để đọc cái review xàm xí này của mình !^^
    -Hết-
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Đơn hàng 21 đến 40 của 61

    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4

    Nhận xét của bạn cho sản phẩm này

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    ×

    Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.

    ×

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi