Seven Days

    Nhà cung cấp:IPM
    Tác giả:Venio Tachibana, Rihito Takarai
    Nhà xuất bản:Hội Nhà Văn
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
    Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Fahasa Giới Thiệu

    Sản phẩm cùng mua

    Khách Hàng Nhận Xét

    Nhận xét bởi Châu, vào ngày 17/08/2019 Đã mua hàng
    Tôi luôn cố gắng tìm các bộ đam mà mình yêu thích và muốn mua ở các shop cũng như các page, rất vui khi luôn thấy truyện mình cần đã được xuất bản và bán tại Fahasa vì luôn cho các ưu đãi hấp dẫn và giá ship thì quá phải chăng là rất rẻ cho mình - sống ở Hà Nội ạ. Trước tiên là phải nói đến bề ngoài đã, Fahasa luôn chú tâm việc bọc rất kĩ, đẹp để tránh gây ra việc bìa sách có bị hư hỏng hay thậm chí là xước, chính vì vậy luôn cho Fahasa 5* là rất thỏa đáng, không những vậy, mình còn bị thu hút bởi bìa truyện quá đẹp đi. Về truyện, đây là bộ đam mỹ có nội dung hấp dẫn khiến cho tôi - một hủ nữ cảm thấy rất thỏa mãn và không thể rời mắt nổi và có một sự thật là tôi đã đọc đi đọc lại mà không hề chán luôn. Câu chuyện rất đáng yêu, nhẹ nhàng và không kém phần ngọt ngào, hệt như tên truyện, đây là kể về một cuộc tình trong vòng vỏn vẹn 7 ngày. Tuy vậy nhưng ai biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào với 2 nhân vật chính: Shino Yuzuru và Seryo Toji đây. Với sự mở đầu và kết thúc trọn vẹn hẳn là sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thỏa mãn và tôi cũng vậy. Cực thích truyện lắm lắm luôn <3
      9 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Hay

    Nhận xét bởi Thiên Thiên, vào ngày 06/05/2019
    Có điều mình thấy không hợp lí lắm khi để truyện mác 18+ vì mình thấy nội dung khá nhẹ nhàng nên để 16+ thôi. Một người vì tò mò để rồi bắt đầu cuộc hẹn hò Seven Days. Một người sẽ nhận lời hẹn hò nếu tỏ tình vào đầu thứ hai và sau đó sẽ kết thúc trong ngày thứ 7 cuối cùng. Cả hai cứ như vậy mà tiếp tục trong suốt 7 ngày nhưng sau 7 ngày này thì sao? Liệu hai người có thể trở lại cuộc sống được xem là bình thường của thời gian trước? Một câu chuyện hẹn hò với motip lạ lẫm, tưởng chừng như rồi sẽ kết thúc vào ngày chủ nhật nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi.Truyện cũng khá nhẹ nhàng với những rung động của Seryo và Yuzuru qua 7 ngày hẹn hò. Họ có những trăn trở riêng, có những lời đôi khi không thể cất, và cách họ bên nhau đáng yêu khiến mình đọc cũng cười ngây ngô với nhân vật. 7 ngày để cả hai bên nhau, nhận ra những tình cảm không hề đơn thuần dành cho người kia. 1 tuần, thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để họ vứt bỏ trở ngại để can đảm bước cùng nhau thêm 2, 3 tuần hay đến suốt cả cuộc đời sau này. Bảy ngày một khoảng thời gian được xem là quá ngắn để nhận ra mình yêu một người nào đó. Đến lúc cuối tuần cũng là lúc chia tay nhưng đây cũng là lúc nói ra tình cảm của mình và bắt đầu một câu chuyện tình yêu đẹp từ đây .Hai nhân vật đến với nhau chỉ vì sự tò mò nhưng lại vô tình bắt được trái tim nhau. Bảy ngày không phải dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn, đủ làm cho hai trái tim rung động nhưng cũng chưa đủ để người ta cảm nhận được ràng mình đã yêu. 2 người bên nhau như lẽ đương nhiên, từ từ nhận ra tình cảm dành cho nhau. Mối tình của 2 chàng trai rất trong sáng nhưng cũng không hời hợt, họ gặp nhau rồi hiểu nhau, trao cho nhau những cảm xúc chân thành  có giận hờn, những giây phút thăng trầm  hiểu lầm nhưng cuối cùng vẫn là HE như mong đợi. Người ta thấy ở họ một mối quan hệ rất đáng yêu và cũng đáng được trân trọng như bao chuyện tình khác. Không quá nặng nề, không quá bi kịch, dịu dàng tựa như khi đọc 7 ngày đã âm thầm trôi qua lúc nào không hay. Nét vẽ thanh thoát ấn tượng dù khá đơn sơ do đây là truyện thời kì đầu khác hẳn với nét vẽ sau này nhưng đây cũng là một bước tiến mới cho việc suy nghĩ của người Việt Nam đã thoáng hơn về vấn đề này. Có xíu thất vọng vì truyện kết thúc quá sớm. Chất lượng box thì cứng cáp giống hệt bộ Another, bìa rời, bản đặc biệt này còn được tặng postcard nữa và hiển nhiên IPM luôn dùng chất giấy Bãi Bằng dày dặn và mịn.
      2 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Hay

    Nhận xét bởi Nguyễn Thị Mỹ Hoa, vào ngày 28/12/2018
    Biết đến bộ truyện này từ phim "Quý ông trở lại" được dựa theo bộ truyện này. Mới đầu mình nghĩ sao IPM dám can đảm in ấn thể loại này và liệu chất lượng có tốt hay không? Nhưng không nằm ngoài mong đợi của mình, IPM đã đem đến một bộ truyện boy love rất chỉnh chu với chất giấy bãi bằng không lo ố nhanh và in ấn cực đẹp. Phải nói là rất đáng đồng tiền bát gạo. Câu chuyện xoay quanh một mối tình bắt đầu từ lời tỏ tình hẹn hò trong một tuần. Sự ghen tuông, hờn dỗi, yêu thương đầy dễ thương đều có trong câu truyện này. Những ai yêu thích thể loại boy love thì nên đọc thử một lần! Rất hay, chúc các bạn đọc sách vui vẻ và đừng kì thị khi đã quyết định đọc!
      1 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Võ mai, vào ngày 17/06/2021 Đã mua hàng
    Cuốn 1 mỏng hơn cuốn 2 một chút mình chưa đọc thử nhưng fahasha đóng gói hàng rất kĩ càng ko hề có một vết móp truyện hay gì luôn . Anh shipper cũng đẹp trai nữa haha. Cho 5 sao
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Lê ND Quỳnh, vào ngày 17/09/2020
    Một bộ truyện tình cảm nhẹ nhàng giữa hai chàng trai thanh tú. Seryo_cậu đàn em lớp dưới, cao ráo đẹp trai, nổi tiếng toàn trường với việc hẹn hò với rất nhiều người, và chỉ hẹn hò trong vòng 7 ngày mà thôi. Yuzuru_đàn anh lớp trên, tò mò về cậu chàng này, trong một lần tình cờ đã vu vơ đề nghị Senryo hẹn hò với mình, và bất ngờ là Senryo lại đồng ý, mà cậu lại nghiêm túc trong việc hẹn hò này nữa chứ. Thế là, họ có 7 ngày ở bên nhau, tìm hiểu về nhau, cũng có những hiểu lầm xảy ra... Cuối cùng họ có được hạnh phúc không, khi Yuzuru luôn để tâm trong lòng chuyện hẹn hò 7 ngày của Seryo?_Tình yêu thì không phân biệt giới tính, chỉ cần tâm hồn ta chạm được tới nhau, thấu hiểu nhau là ta sẽ có được hạnh phúc. Bộ truyện chỉ vỏn vẹn 2 tập, nội dung ngắn gọn thôi nhưng lại mang đến cho mình nhiều cảm xúc lắm.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Han Linh, vào ngày 01/09/2020
    Lang mang một chút đi, 7 ngày, bạn sẽ làm gì đây? Tôi thì có ngày vui vẻ, có ngày mệt mỏi, cũng có ngày như địa ngục, có ngày thở không ra hơi, có ngày chỉ muốn khóc. Một tuần có 7 ngày, 1 ngày lại trôi qua với vô vàn cảm xúc vậy đấy. Là quay cuồng cùng công việc hay vắt dò lên cổ trong việc học thì một tuần cũng chỉ có 7 ngày mà thôi.

    Dạo gần đây tôi và bạn tôi luôn nói về một vấn đề muôn thuở: Sao chúng ta cứ tàn tàn như vậy hả? Người ta đã dùng tên lửa phóng lên mắt trăng mất rồi kia kìa.

    Một đứa sắp tốt nghiệp, một đứa đã đi nửa chặng đường. Bỗng một ngày muốn ôm nhau mà khóc. Tiếc là 7 ngày trong một tuần không có thời gian trống để gặp nhau.

    Vậy mà Shino và Seryo lại có 7 ngày để viết nên một cơn cảm nắng phải gọi tên là yêu trong đáy lòng mình. “ Chúng ta thường không buồn để tâm đến những thứ mắt thường không nhìn thấy.” Ví như một trái tim đang bị tổn thương hay sự mệt mỏi chen lẫn trong đâu đó ánh mắt và khóe môi lúc nào cũng cười chẳng hạn.

    A, còn là tâm tư và một hình mẫu chúng ta tự dựng ra. Để rồi cũng tự mình thất vọng!

    7 ngày để yêu rồi cuối cùng là kết thúc. Trò chơi bắt dầu từ thứ 2, là ngày nói “ Đồng ý”, rồi chấm dứt ở chủ nhật với câu nói “ Tôi không thể yêu em đâu. Chia tay thôi”. Cứ thế Seryo đem nó xoay vòng. Lại không ngờ bản thân sau cùng đã chọn lựa, một tuần mới hay nhiều tuần mới đến nữa, vẫn muốn cùng một người sóng vai trên đường. Lần này là thật, không phải trò chơi. “ Ai mà biết được… khi nào sẽ yêu một người chứ.” Là xuất phát từ một câu buộc miêng bâng quơ hay sự an bài tự nhiên của số phận.
    Là trái tim cuối cùng đã biết rung động nhưng không dám mở lời của Seryo.

    Hay sự chậm hiểu về tình cảm của chính mình như Shino.

    Nhưng dù thế nào đi nữa, tình cảm cũng vì sự chậm trễ ấy mà trưởng thành rồi ngày một lớn lên. Đến nỗi, tớ không nỡ đánh mất ánh mắt cậu. Càng không dám nghĩ sẽ buông tay cậu.

    Tình cảm đôi khi không cần nói ấy hả? Sao thế được.

    Seryo, Shino tớ nhất định phải nói ra.

    Không công bằng chút nào. Seryo tớ cũng muốn nói câu thích cậu, Shino.

    Sánh bước bên nhau. Một tuần mới bắt đầu. “ Đủ thời gian cho một giấc mơ phải không?” Một giấc mơ về cái kết hạnh phúc.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Dương Hằng, vào ngày 14/08/2020
    Seven Days là một bộ truyện rất hay. Mặc dù chỉ mới đọc truyện tranh, không diễn tả chi tiết được như truyện chữ nhưng có cũng khiến cho "con tim mình phải xúc động". Tình tiết truyện nhẹ nhàng, chân thật. Mình đặc biết thích Yuzuru, anh chàng này rất thẳng thắn và "táo bạo", mặc dù có chút vô tâm vô phế, không biết ý tứ gì hết. Còn về anh công thì hơi rụt rè, rõ ràng là yêu người kia lại chẳng nói ra, phải đến lúc người kia thổ lộ mới bày tỏ, hơi thất vọng về công một chút, nhưng không sao, anh này vẫn rất tốt.Nói chung cặp này rất dễ thương, rất đáng đọc đấy ạ.Truyện quả thực trên cả tuyệt vời. Nếu có tiền sẽ mua cả bộ truyện chữ.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Người bí ẩn, vào ngày 11/08/2020 Đã mua hàng
    Lúc đọc đôi vài dòng tâm sự của những người làm nên quyển sách Seven days này thì tôi rất ngạc nhiên, người ta mất 3 năm để làm nên 2 tập, tôi mất 3 tiếng để ngồi đọc xong=)))). Chân thành cảm ơn tác giả ạ~
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi xuân, vào ngày 06/07/2020
    Tò mò về Seryo Toji - đàn em lớp mười, nổi tiếng toàn trường bởi sự kiện hẹn hò với bất kì ai ngỏ lời đầu tiên vào ngày thứ hai rồi chia tay ngày chủ nhật, Shino Yuzuru đã "tỏ tình" cùng Seryo...Anh không ngờ, Seryo chẳng hề đùa giỡn trong chuyện tình cảm và thời hạn bảy ngày dần trôi cũng là lúc cả hai thật sự rung động vì nhau...
    Xét về nét vẽ, giống "Only the flower knows", nét vẽ của sensei Takarai Rihito ở "Seven days" rất tỉ mỉ, chau chuốt. Song, nếu "Only the flower knows", chúng ta có thể nhận biết được "uke", "seme" thì tại "Seven days" điều này khó hơn. (Cơ mà, với cá nhân mình, vấn đề ấy không quá quan trong. Ai đóng vai trò che chở, bảo vệ cũng được, miễn họ thấu hiểu, cảm thông, đồng thời đều cố gắng bước về phía nhau, phải không bạn?).
    Nhẹ nhàng, đáng yêu, chậm rãi và tự hứa đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài cũng như ghi lại vài dòng cảm nhận là những gì mình nghĩ sau khi khép lại hai tập truyện. (Nếu bạn nào đã đọc "Only the flower knows" thì đừng bỏ qua '"Seven days" nha, hi hi!)
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi T.Anh, vào ngày 23/05/2020
    Câu chuyện bắt đầu với một câu bông đùa "Vậy thì hẹn với anh đi" của Yuzuru, chỉ bởi vì tin đồn về chàng trai tên Seryo và những cuộc tình bắt đầu từ lời tỏ tình đầu tiên vào ngày Thứ Hai để rồi kết thúc vào cuối tuần. Bảy ngày tưởng chừng ngắn ngửi, ấy thế nhưng đã khiến hai chàng trai thật sự phải lòng nhau. Cũng như mọi chuyện tình khác trên đời, chuyện tình của hai người cũng có những nốt lên bổng xuống trầm. Nhưng sau tất cả, hai người vẫn ở bên nhau, hẹn ước cùng nhau đi trên một quãng đường dài rộng phía trước. Câu chuyện kết thúc với một cái kết ấm áp, khiến người đọc như được truyền lửa tình yêu theo vậy. Người có niềm tin vào tình yêu ắt sẽ được tình yêu đáp lại.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Harumi, vào ngày 05/05/2020
    Đây là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào. Yuruzu là chàng trai đẹp nhưng bề ngoài với tính cách khác nhau hoàn toàn nên luôn làm các cô gái thất vọng. Còn Seryo thì trải qua đau khổ trong tình yêu nên muốn tìm tình yêu chân chính của đời mình qua cách hẹn hò với các cô gái một tuần. Nhưng vẫn chưa ai níu giữ được trái tim anh. Và họ bị trói buộc vào nhau, bởi một lời tỏ tình để ngỏ của Yuruzu. Từ những ngại ngùng đầu tiên, hai con người bước vào trái tim nhau. Ghen tuông, rung động, bối rối, đến nụ hôn đầu tiên, và cái nắm tay đầu tiên. 1 tuần, thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để họ vứt bỏ trở ngại để can đảm bước cùng nhau thêm 2, 3 tuần hay đến suốt cả cuộc đời sau này.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Phạm, vào ngày 28/04/2020
    Mình thích các câu chuyện này ở chỗ nó không có vài mô tuýp thấy ở truyện SA thông thường. Ví dụ như lúc nào cũng phải phân ra một bạn gọi là Seme và một bạn gọi là Uke. Rồi ngoại hình của hai nhân vật cũng theo hai khái niệm trên, nói chung là phải rạch ròi. Nhưng mà truyện này thì khác hẳn. Ấn tượng nhân vật qua từng chap thay đổi xoành xoạch. Đàn anh năm ba khuôn mặt đáng yêu tóc nâu tưởng là rất nhạy cảm tinh tế hóa ra lại rất vô tâm thẳng thắn. Đàn em năm nhất tưởng chừng là một đứa đào hoa tinh ranh hóa ra lại rất mong manh. Nó là một bài học về việc không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, và nhất là càng không nên dễ dàng nói thích một ai đó chỉ qua những suy nghĩ ta áp đặt lên họ. Truyện khá ngắn, chỉ có 13 chap nên đọc cũng không quá mất thời gian, ấn tượng để lại thì rất sâu nên là một sự lựa chọn không tồi đâu.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi 4Eyes, vào ngày 30/03/2020
    Câu chuyện bắt đầu với một câu bông đùa "Vậy thì hẹn với anh đi" của Yuzuru, chỉ bởi vì tin đồn về chàng trai tên Seryo và những cuộc tình bắt đầu từ lời tỏ tình đầu tiên vào ngày Thứ Hai để rồi kết thúc vào cuối tuần. Bảy ngày tưởng chừng ngắn ngửi, ấy thế nhưng đã khiến hai chàng trai thật sự phải lòng nhau. Cũng như mọi chuyện tình khác trên đời, chuyện tình của hai người cũng có những nốt lên bổng xuống trầm. Nhưng sau tất cả, hai người vẫn ở bên nhau, hẹn ước cùng nhau đi trên một quãng đường dài rộng phía trước. Câu chuyện kết thúc với một cái kết ấm áp, khiến người đọc như được truyền lửa tình yêu theo vậy. Người có niềm tin vào tình yêu ắt sẽ được tình yêu đáp lại.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Quỳnh Như, vào ngày 30/03/2020
    Seven Day có lẽ là bộ boylove đầu tiên mà mình đọc. Nó mang phong thái nhẹ nhàng cuốn hút. Nét vẽ cực kì đẹp luôn. Cũng không trách tại sao nó lại hot đến như vậy. Nhưng cái mình thắc mắc là tại sao lại gắn mác 18+ khi bộ truyện này hoàn toàn trong sáng.
    Nhưng nó thật sự mang cho mình một cái nhìn mới, một vẻ đẹp hào nhoáng cũng không đủ để khiến mình yêu thương một người mà phải dựa vào nhân cách bên trong nữa.
    Thật sự thì couple này làm mình quắn quéo hết cả lên. Khi bắt đầu mình lại không muốn truyện này kết thúc một xíu nào.
    Không còn gì để phàn này cả, chất lượng in tuyệt vời, tặng kèm cả postcard nữa.
    Khuyên các bạn là nên mua vì truyện thật sự dễ thương.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Sóc, vào ngày 24/03/2020
    Mình thích các câu chuyện này ở chỗ nó không có vài mô tuýp thấy ở truyện SA thông thường. Ví dụ như lúc nào cũng phải phân ra một bạn gọi là Seme và một bạn gọi là Uke. Rồi ngoại hình của hai nhân vật cũng theo hai khái niệm trên, nói chung là phải rạch ròi. Nhưng mà truyện này thì khác hẳn. Ấn tượng nhân vật qua từng chap thay đổi xoành xoạch. Đàn anh năm ba khuôn mặt đáng yêu tóc nâu tưởng là rất nhạy cảm tinh tế hóa ra lại rất vô tâm thẳng thắn. Đàn em năm nhất tưởng chừng là một đứa đào hoa tinh ranh hóa ra lại rất mong manh. Nó là một bài học về việc không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, và nhất là càng không nên dễ dàng nói thích một ai đó chỉ qua những suy nghĩ ta áp đặt lên họ. Truyện khá ngắn, chỉ có 13 chap nên đọc cũng không quá mất thời gian, ấn tượng để lại thì rất sâu nên là một sự lựa chọn không tồi đâu.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, vào ngày 23/03/2020 Đã mua hàng
    Nói chung cốt truyện khá hay, tranh cũng đẹp về truyện thì không bàn cãi gì nữa. Về cách gói hàng giao hàng cũng OK phết luôn nói chung rất thích
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Wath, vào ngày 16/03/2020
    Đây là bộ shouen-ai thứ hai mà mình mua sau bộ "Lắng nghe tiếng nắng" của IPM. Đập vào mắt phải nói là bìa và art quá đẹp, quá chỉnh chu không chê vào đâu được. Nội dung xoay quanh hai nhân vật chính: Shino Yuzuru - học sinh lớp 12 và cậu kohai Seryo Toji học sinh lớp 10. Seryo Toji vì mối tình đầu với một cô gái tan vỡ mà cậu chẳng thể mở lòng với ai, cứ hẹn hò với bất kì người nào khác 1 tuần rồi lại chia tay. Cho đến cuộc gặ gỡ tình cờ với Shino Yuzuru ngoài cổng trường và một câu nói bâng quơ vì tò mò của anh: "hẹn hò với tôi đi, Seryo" mà cuộc đời cậu bước sang một trang mới. Hai người trải qua một tuần ngắn ngủi, ở bên nhau, tình cảm đến một cách tự nhiên, cái cách ghen tuông mà hai người dành cho nhau dễ thương cực, rất hồn nhiên của tuổi mới lớn và cũng rất trong sáng, cuối cùng hai bạn trẻ cũng đến được với nhau và ở lại bên nhau sang tuần kế tiếp và đương nhiên là nhiều tuần sau đó nữa. Đây thật sự là một bộ shouen-ai hay không thể bỏ qua nếu các bạn thích thể loại này :3
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Yuuki Đỗ, vào ngày 06/03/2020
    Truyện bao dễ thương luôn ạ!
    Chỉ là câu chuyện đam mỹ học đường nhẹ nhàng thôi nhưng rất đáng mua. Không phải là thứ tình cảm thoáng qua bất chợt. Cũng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là đột nhiên được kết nối với nhau. Và cứ thế "thử" một chút. Và hằng ngày gieo vào lòng nhau một chút sự ấm áp. Thoáng chốc đã sắp hết một tuần rồi ? Nên buông bỏ hay tiếp tục nắm giữ ? Cả hai đều tham lam muốn tiếp tục cảm nhận sự ấm áp ấy ? Làm sao đây ? Người không tới ta liền tới!!!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Nguyễn Thị Thùy Dung, vào ngày 05/03/2020 Đã mua hàng
    Đây là truyện tranh đam mỹ với thể loại học đường hết sức nhẹ nhàng hai nhân vật chính của truyện vì một câu nói mà hẹn hò với nhau trong một tuần trong khoảng thời gian đó họ đã nảy sinh tình cảm với nhau sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong một tuần hai người cũng hẹn hò với nhau thật sự
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Linh, vào ngày 26/02/2020 Đã mua hàng
    Giao hàng nhanh và truyện hay cực luôn ý:3
    Trước khi viết nhận xét tớ đã đọc đi đọc lại 2 lần vì ghiền quá mức????,nói chung là nên mua????
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Đơn hàng 1 đến 20 của 61

    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4

    Nhận xét của bạn cho sản phẩm này

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    ×

    Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.

    ×

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi