Another (trọn bộ 2 tập)

    Nhà cung cấp:IPM
    Tác giả:Yukito Ayatsuji, Mymy
    Nhà xuất bản:Văn Học
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
    Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Fahasa Giới Thiệu

    Sản phẩm cùng mua

    Khách Hàng Nhận Xét

    Nhận xét bởi Gin, vào ngày 16/11/2018
    Bạn sẽ làm thế nào nếu nhận ra mình bị coi như đã chết, hay làm thế nào để không nhảy dựng lên vì nhận ra một người đã chết trong tấm ảnh của lễ tốt nghiệp. Sợ hãi, hoang mang nhưng tò mò là những gì mà Another đem đến. Chuyện kì lạ xảy ra ở một lớp học, cô gái bị cả lớp coi là không tồn tại ngày ngày vẫn lặng lẽ đi về, bởi sự kiện đặc biệt đã từng xảy ra ở lớp này. Đó là sĩ số lớp nếu cứ đầy sẽ vơi đi, sẽ có người phải chết, cho nên phải có người gánh chịu việc coi như không tồn tại để bảo toàn sinh mạng cho người khác. Một câu chuyện lấy bối cảnh học đường đầy ám ảnh. Tôi rất thích anime của bộ sách này. Truyện có twist sẽ khiến bạn đọc thỏa mãn.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Pan, vào ngày 08/11/2018
    Biết đến Another từ trước nhờ coi anime, phim càng hay bao nhiêu thì nguyên tác light novel càng xuất sắc bấy nhiêu. Câu chuyện thuộc thể loại Mystery Horror, mở đầu thông qua cuộc nói chuyện giữa 2 học sinh của trường sơ trung Bắc Yomi về cái chết của 1 học sinh ưu tú và mọi học sinh trong lớp đó đều giả vờ rằng cô bạn xấu số ấy còn sống. Mở đầu truyện có hơi mơ hồ và mang nhiều yếu tố đánh lừa đọc giả nhưng càng về sau càng rõ ràng hấp dẫn, chính yếu tố bí ẩn đã làm nên cái hay của câu truyện với những lời thoại, sự kiện mập mờ không rõ ràng đan xen nhau. Tình tiết và hành động các nhân vật càng về sau càng diễn ra nhanh và có phần gấp gáp hơn. Càng về cuối mình càng cảm thấy ghê sợ trước những cái chết kinh dị của các nhân vật , ghê tởm người trước cảnh tượng các học sinh thanh trừng lẫn nhau. Cái kết thực sự tạo bất ngờ cho người đọc mà không ai ngờ tới. Truyện tuy thuộc thể loại kinh dị nhưng chứa đựng rất nhiều bài học ý nghĩa chứ không hề nhạt nhoà, câu khách bằng những yếu tố hù doạ rẻ tiền, rất ám ảnh và để lại nhiều dư âm. Mình khá thích lối hành văn và vô cùng ấn tượng với lối dịch thuật của dịch giả khi đã truyền tải trọn vẹn cái hay của tác phẩm đến với độc giả VN, rất cảm ơn IPM
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Hay

    Nhận xét bởi , vào ngày 08/11/2018
    Đầu tiên mình sẽ nhận xét về bề ngoài 2 cuốn sách trước. Bìa cuốn sách đẹp tuyệt vời luôn á. Và khi mình nhìn vào ánh mắt của cô gái, mình thật sự bị thu hút. Mình đã rất hào hứng để đọc cuốn sách này. Nội dung cuốn sách khá phong phú, bí ẩn, thu hút người đọc nhưng không kinh dị cho lắm, theo ý mình là vậy. Thật ra mình đã xem bản anime của truyện này trước khi biết đến truyện cơ. So với anime đã chọn cách diễn đạt thông qua con đường khá ghê rợn và khó chịu để giết chết quá nhiều người bằng những cách xa lạ mà ít ai nghĩ đến, thì truyện đã làm đọc giả cảm thấy nhẹ nhàng hoá cái chết hơn rất nhiều. Mình nghĩ các bạn có thể đọc nó vào buổi đêm nếu các bạn không quá nhạy cảm.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Anh Thư, vào ngày 02/11/2018
    Truyện này phải nói là cực hay luôn ấy. Đọc đoạn ở giữa mà đôi khi cứ cảm giác sợ hãi, nhất là những đoạn mà nói về những câu chuyện kì dị của lớp 9/3. Những biến cố, tai nạn xảy đến và ập ra bất ngờ, văn phong viết của tác giả lôi cuốn và rất hấp dẫn. Các yếu tố kinh dị và trinh thám được lồng ghép và đan xen rất hòa hợp. Cuốn sách được chia làm hai quyển, khi bạn đã đọc quyển một thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm đọc thêm quyển hay vì nó quá hay và ngoài sức tưởng tượng. Tôi cứ đọc đi đọc lại đoạn cuối của câu truyện, nó là chìa khóa giải đáp mọi câu hỏi trong các tập trước. Đọc truyện này bạn nên đọc khi có nhiều người và đọc vào buổi sáng, vì khi đọc vào buổi tối hoặc nơi vắng người tôi nghĩ bạn sẽ tưởng tượng ra rất nhiều điều quái dị trong đầu. Phần kết khá hấp dẫn, cái chỗ tìm ra "kẻ đã chết" khiến tôi rùng mình khi đọc nó....
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Linh , vào ngày 29/10/2018
    Sự kết hợp 3 trong 1 trinh thám, kinh dị, học đường nên nếu bạn nào thích những thể loại này thì cứ nhảy hố ngay Another đi. Ban đầu với mình truyện khá khó hiểu nhưng về sau sự thật dần hé lộ, truyện cũng theo đó mà hấp dẫn hơn. Mình cảm thấy mạch truyện càng về sau càng nhanh hơn thì phải nhưng vẫn không thể phủ nhận đây là một câu truyện hay. Các bạn đừng nhìn bìa và thể loại mà vội kết luận nhé, yếu tố kinh dị trong tác phẩm này rất vừa phải khônh hề quá, phù hợp với những bạn mới bắt đầu đọc kinh dị. Chủ yếu chỉ có bầu không khí u ám, ngột ngạt mà thôi, một tác phẩm hay, đọc xong nó mình thấy rất nhiều thứ đọng lại trong tâm trí mình, chứ không hề bị trôi tuột mất. Sách được chia làm 2 quyển nên mỗi quyển khá mỏng, truyện có 2 bìa được thiết kế đẹp. Nói chung đây là một tác phẩm đáng đồng tiền.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi An, vào ngày 29/10/2018
    Truyện kinh dị pha chút tâm linh và xíu xíu trinh thám, nội dung nói về một “ hiện tượng “ của lớp 9-3, một học sinh tài giỏi của trường đột ngột qua đời, mọi người đều rất đau buồn nên đã quyết định hành động như là học sinh ấy vẫn còn tồn tại. Đến khi tốt nghiệp và chụp hình, thì trong bức ảnh đó lại xuất hiện người-không-nên-có. Kể từ đó kéo dài 25 năm sau, “ hiện tượng lớp 9-3 “ trở thành như một lời nguyền, mỗi năm đều sẽ có người chết. Một học sinh chuyển trường từ Tokyo về, đã cùng mọi người trong lớp tìm ra lời giải cho “ hiện tượng “ ấy.
    Nội dung khá hấp dẫn, tình tiết gây cấn, nhất là đoạn kết khi tìm ra “ kẻ-đã-chết “ thì không khỏi bất ngờ.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Ok

    Nhận xét bởi Trí, vào ngày 28/10/2018 Đã mua hàng
    Mặc dù không có hình ảnh và đây là bộ light novel đầu tiên Vn nhưng nó rất là chất và hay. Cách viết... của tác giả làm tôi muốn đọc hết thì mới chịu. Nói chung đây là một câu truyện kinh dị nhưng không phải nói về ma quỷ nhưng cái không khí rùng rợn của ngôi trường và khí chất của nữ chính cũng đủ khiến bn rùng người
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Kim Tuyền, vào ngày 26/10/2018
    Another” - một quyển sách 3 trong 1 của tác giả Yukito Ayatsuji. Một câu chuyện có bối cảnh học đường nhưng pha lẫn vào là các yếu tố trinh thám và kinh dị.

    Trước khi đọc bộ sách này tôi đã xem anime chuyển thể từ bộ sách trên. Cho nên nói, biết trước diễn biến và kết cục cũng không phải là không đúng. Nhưng khi cầm trên tay mà đọc thì dẫu có biết trước kết quả thì sức hấp dẫn và lôi cuốn vẫn không hề bị giảm bớt. Các yếu tố kinh dị và trinh thám được lồng ghép hài hoà vào nhau cùng cách viết hấp dẫn. Thực sự đã đưa người đọc đi sâu vào nỗi sợ hãi của lớp 9 - 3, cùng họ hồi hộp vì những “tai ương” có thể đổ ập đến bất cứ lúc nào.

    Chuyện, kể rằng hai mươi sáu năm trước trong lớp 9 - 3 có một học sinh ưu tú về tất cả mọi phương diện, bạn bè yêu mến, thầy cô xem trọng. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Cuộc đời của cậu chấm dứt khi còn đang là học sinh của lớp 9 - 3. Không ai biết nguyên nhân cậu chết, có người nói do hoả hoạn, có người nói do rơi máy bay, nhưng không một ai biết rõ. Đến cả giới tính cùng những thông tin liên quan cũng không ai còn nhớ, điều mọi người nhớ. Phải chăng, là việc sau cái chết thảm khốc của học sinh ấy, vì quá yêu mến bạn và học trò mình mà mọi người từ học sinh đến giáo viên chủ nhiệm đã xem như bạn ấy “vẫn tồn tại”, vẫn xem học sinh ấy vẫn đang hiện hữu và đối xử như một con người.

    Cho đến lúc tốt nghiệp, trong bức ảnh tốt nghiệp ấy vị trí đáng ra không có một người nào thì lại xuất hiện một bóng hình đáng ra không hề có. Cũng bắt đầu từ đó, những sự việc bí ẩn bắt đầu.

    Khi năm học có “kẻ dư ra”, chuỗi “tai ương” khởi động thì không ai biết trước nó sẽ diễn biến thế nào, ai là mục tiêu và khi nào kết thúc. Tất cả chỉ là dấu chấm hỏi lớn mà bất cứ học sinh lớp 9 - 3 nào cũng lo sợ. Sakakibara - học sinh mới chuyển đến có thể nào tìm ra cách hoá giải? Liệu, mọi thứ sẽ chấm dứt hay lại tiếp tục là một bắt đầu?
    Nói chung cuốn này thật sự cuốn hút khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó....
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Lê Phùng Ngọc Phúc, vào ngày 26/10/2018 Đã mua hàng
    Về việc đặt sách và giao hàng:

    Mình luôn có ấn tượng tốt với sách của IPM cũng như cách thức đóng gói sách cẩn thận của Fahasa. Đa phần những lần mình nhận sách đều còn nguyên seal mới toanh, hoặc được bọc bằng bao bọc thức ăn khá cẩn thận, bên ngoài cũng có lớp bọc bong bóng để hạn chế sách bị va chạm trầy xước khi vận chuyển. Ngoài ra thì, sách IPM luôn được đầu tư từ nội dung đến hình thức cũng như cách dịch giả dịch truyện khá trau chuốt và tâm huyết. Nên nói thật khi bỏ “xu” ra để mua những quyển sách thế này mình không hề thấy tiếc chút nào cả. Khi mình đặt bộ này ở Fahasa thì hình như đã gần Tết, thời điểm ấy Fahasa giao hàng khá nhanh so với thời điểm hiện tại, tối hôm trước đặt thì đến chiều hôm sau đã nhận được sách rồi. ^^

    Về nội dung:

    Thật ra mình đã xem bản anime của truyện này trước khi biết đến truyện cơ. So với anime đã chọn cách diễn đạt thông qua con đường khá ghê rợn và khó chịu để giết chết quá nhiều người bằng những cách xa lạ mà ít ai nghĩ đến, thì truyện đã làm đọc giả cảm thấy nhẹ nhàng hoá cái chết hơn rất nhiều. Mở đầu cho tất cả là cái chết đột ngột của học sinh ưu tú trường trung học Yomoyama, Misaki. Sự ra đi ấy làm mọi người bàng hoàng, sửng sốt đến độ không dám tin, cũng không muốn tin. Thế là mọi người đã quyết định, xem như cô bé Misaki vẫn còn sống, vẫn hiện hữu trong lớp. Bàn học còn nguyên, mọi người vẫn nói chuyện với Misaki như thể cô vẫn còn ở đó, cười đùa với Misaki giống như lúc trước. Cho đến ngày tốt nghiệp, bức ảnh tập thể sao lại xuất hiện một người đáng lẽ không thể còn tồn tại? Đó chỉ là khởi đầu cho những biến cố dai dẳng đeo bám những học sinh tại trường về sau.

    Cảm tượng đọng lại trong mình đầu tiên chính là rất Nhật. Đặc trưng ấy xuất phát từ cách viết, cách phát triển tình huống cùng nhân vật không nhằm đạt tới những hiệu ứng gay cấn câu khách, ghê gớm to tát. Bên cạnh việc tập trung vào cốt truyện bí ẩn ghê sợ, tập trung vào cuộc hành trình tìm lời đáp cho câu hỏi “Tại sao?” điều tồi tệ ấy lại xảy ra, nó xảy ra “như thế nào?” và “làm thế nào?” để thoát khỏi nó.

    Không sa đà đơn thuần vào việc bán sách để mua lại sự sợ hãi của người đọc, Another không chỉ là cuộc hành trình truy tìm lối thoát khỏi cái chết không bao giờ dừng lại cho đến ngày tốt nghiệp mà còn là cánh cửa mở vào tâm tư của hai đứa trẻ: Koichi và Misaki, người Koichi không nên gặp vào ngày đầu tiên chuyển nhà từ Tokyo về Yomiyama. Có lẽ mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng khác chẳng thể hình dung nổi nếu nhân vật chính Koichi không từ tò mò, hiếu kì rồi chuyển thành cương quyết, chân thành đến thế trong việc truy lùng đáp án thay vì ngồi yên trước Tử thần.

    Nhưng mình phải công nhận là truyện đọc "thấm" và "đã" hơn bản anime rất nhiều, vì bạn được quyền cho phép ý nghĩ của mình nhảy múa thoả thích về các tình tiết tác giả đưa ra cũng như giải quyết. Thiết nghĩ Another sẽ là sách nên có cho những ai là fan của light novel thuộc khía cạnh kinh dị.


      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Linh, vào ngày 26/10/2018
    Đọc một mạch trong 2 ngày và vừa khép lại trang cuối truyện là mình phải ngoi lên review ngay.
    Quả thật tập 1 rất hồi hộp, gay cấn và nhiều chi tiết khá rùng rợn, nhưng sau cái kết thật sự khiến mình cảm thấy không thoả đáng và thấy vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Hóng một cú twist ở đoạn kết, nhưng cuối cùng lại bị hơi hẫng :((
    Cá nhân mình thấy có đoạn khi lớp 9-3 đi cắm trại trên núi Yomiyama, lúc Teshigawara ra chiều đùa giỡn Koichi khi bắt gặp Koichi và Mei đứng nói chuyện, nhưng sau đó Koichi nhận ra rằng Teshigawara, bất chấp lời nói và hành động thì “trong mắt cậu ấy chẳng có tí nét cười nào.” Mình cứ bị ám ảnh bởi chi tiết ấy thế mà đọc mãi chẳng thấy tác giả lý giải về cái tình tiết có thể coi là “nguy hiểm”. :((
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Tuyết Như, vào ngày 22/10/2018 Đã mua hàng
    Cũng như series quán, đây cũng là một trong những tác phẩm kinh dị đáng xem của Yukito Ayatsuji. Yếu tố hình thành chính trong tác phẩm này là tâm linh, kinh dị và học đường, có thể nói ý tưởng của tác phẩm này khá hay và mới lạ. Bí ẩn chồng chất bí ẩn, xoáy sâu vào sự kỳ bí tâm linh. Những điều tưởng chừng như là một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó 'nhúng tay' vào, nhưng hóa ra lại không phải. Tất cả những gì các nhân vật phải giáp mặt trong những tình huống kinh dị nhất thật ra cũng đều là người, những chuyện tại ương nhất, mặc dù có nguyên nhân sâu xa vì ma quỷ, nhưng đều do con người tự thực hiện. Có thể thấy điều đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà là con người. Bàn đến cách hành văn 'lập lờ', chuyển cảnh khéo léo của tác giả đã gợi sự tò mò, khiến người đọc không thể bỏ dở giữa chừng, theo tiếp diễn biến này đến diễn biến khác, hóa giải nút thắt này đến nút thắt khác, càng lúc càng bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của người xem. Tóm lại, đây là một tác phẩm hay, đáng xem.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Nikkei, vào ngày 17/10/2018
    Mình đã trở thành fan của Yukito Ayatsuji từ sau khi đọc xong bộ truyện này. Đây là một bộ truyện kinh dị pha lẫn chút yếu tố trinh thám. Cách tạo tình huống, cốt truyện, cách dẫn dắt người đọc của tác giả đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Khi đọc Another, tôi bị cuốn theo dòng cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật chính, đồng thời phải suy luận xem thực hư của mọi chuyện trong truyện. Câu chuyện về lớp 9-3 trường trung học Bắc Yomi vào 26 năm trước dẫn đến một hậu quả khủng khiếp lâu dài cho lớp học này. Khi đọc ta sẽ dần dần hiểu được mọi chuyện chứ không phải biết ngay từ đầu truyện. Tập 1 mạch truyện chậm, đều; đến tập 2 mạch truyện diễn biến nhanh hơn và kinh dị hơn, đồng thời cũng gây cho ta nhiều sự ngạc nhiên.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Kohane, vào ngày 12/10/2018
    Mở đầu truyện là lời đồn về “một Misaki đã chết”, vừa ghê rợn vừa khó hiểu. Lật sang vài trang nữa thì “một Misaki” khác xuất hiện, còn sống và bí ẩn vô vàn. Từ đó dẫn vào nhiều điều hấp dẫn khác.
    Lời nguyền diễn ra mà không gì lí giải được, nhưng chính điều đó đã kích thích mình. Có thể coi truyện như một tiểu thuyết trinh thám kinh dị và fan trinh thám đừng nên bỏ qua.
    Truyện cuốn hút ngay từ chữ đầu tiên đến con chữ cuối cùng của tập 2, bởi không biết khi nào ai sẽ chết, không biết ai là “người dư ra”, lần lần theo lối chân của nhân vật mới biết được.
    Mong tác giả ra tiếp Another, vì cái kết chưa làm thoả mình, lời nguyền chưa thật sự chấm dứt. Nhưng thường những cái không trọn vẹn mới để lại dấu ấn lâu dài cho người đọc!!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Naoto, vào ngày 13/07/2018
    Another xứng đáng là tiểu thuyết kinh dị bom tấn của Nhật Bản hiện nay bởi sự mơ hồ, kỳ bí, cùng khả năng xoáy sâu vào ngóc ngách bí ẩn của tâm linh.Nếu bạn nào là fan kinh dị thì cần có một cuốn .
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Hay

    Nhận xét bởi Lâm Vy, vào ngày 12/04/2018
    Sách về được bảo quản kĩ, chất lượng sách thì khỏi chê. Nội dung: truyện mang hơi hướng kinh dị, trinh thám một chút nhưng có anime rồi, theo mình thì đọc truyện vẫn hay hơn
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Duyệt, vào ngày 22/11/2017
    Truyện này khá hay, cũng có phần kinh dị. Theo mình thì truyện này 4/5 , truyện này có lên anime rồi, ai thích thì đọc truyện rồi lên xem luôn .
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Hân, vào ngày 12/11/2017
    Nội dung hay, hấp dẫn. Đọc rất lôi cuốn. Mình có coi phim, nhưng giờ có sách liền đặt ngay. Truyện cũng có phần kinh dị, đọc đã hết cả người! ^^
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Minh, vào ngày 31/10/2017
    Hôm mượn con bạn và đọc thử sách đọc rất hay rất tâm lí và có chút sợ nhưng rất thích đọc cuốn này đọc suốt không chán không biết có còn bộ nào nữa không.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Sáu, vào ngày 28/10/2017
    Tôi mượn của 1 người bạn,đang đọc dở thì bạn chuyển đi thành phố khác.Vì vậy phải đặt mua thôi!Tôi thích những câu chuyện kinh dị và Another là một trong số đó.Tình tiết hấp dẫn lôi cuốn,màu sắc u ám bao trùm và xuyên suốt...Khi nhận được sách đọc hết sẽ nhận xét tiếp.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi tai, vào ngày 25/10/2017 Đã mua hàng
    Mình rất thích những câu chuyện kinh dị và Another đã đáp ứng đúng sở thích của mình. Yukito-san đúng là một tác giả light novel tài năng! Các bạn có thê xem thêm mê lộ quán , thất xa quán ....v...
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Đơn hàng 61 đến 80 của 95

    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5

    Nhận xét của bạn cho sản phẩm này

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    ×

    Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.

    ×

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi