Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
-
Another
Yukito Ayatsuji
Văn học Nhật thường mang một không khí i ám, ảm đạm, và truyện kinh dị của họ mang một màu sắc rất riêng, không lẫn vào đâu được. Nó rất ma mị ám ảnh và ... kinh dị... :) theo đúng nghĩa.
Another là một câu chuyện kỳ dị về một lớp học, cứ vào năm học mới, lớp học lại thừa ra một học sinh, và học sinh đó dù tất cả cố tìm nhưng đều không ra . Và trong lớp học sẽ bắt đầu có những học sinh bị chết một cách khác thường.
-
Review: Another.
Tác giả: Yukito Ayatsuji.
NXB: Văn học.
Công ty phát hành: IPM - 2015.
Another là một tiểu thuyết thuộc thể loại kinh dị học đường. Tác giả người Nhật là Yukito Ayatsuji vô cùng nổi tiếng với việc đưa các yếu tố truyền thống của đất nước Mặt Trời mọc về huyền bí và kinh dị vào văn học hiện đại. Bản thân Another rất thành công về mặt thương mại, lần lượt đã được chuyển thể thành manga, anime và live-action, điều đó cho tất sức hút to lớn từ tác phẩm.
Nhân vật chính, đồng thời là người kể câu chuyện Sakakibara Koichi là một cậu bé mất mẹ ngay từ khi sinh ra, có bố đang công tác tại Ấn Độ nên cậu phải chuyển về ở với ông bà ngoại tại vùng Yomiyama. Tại đây cậu sẽ nhập học vào trường Bắc Yomi, ngôi trường mà ngày xưa mẹ và dì cậu đều từng học. Cậu được nghe kể về những câu truyện ma kì bí của ngôi trường, về lời nguyền của lớp 9-3, về người dư ra, về tai họa khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, về những học sinh, giáo viên và người thân liên quan lần lượt mất đi hàng tháng cho đến khi lớp tốt nghiệp. Cậu gặp Misaki Mei, một cô bé kì lạ với một bên mắt bị băng lại, một người mà chỉ có cậu mới nhìn thấy và nghe thấy. Rồi cậu phát hiện ra sự thật là người mẹ Ritsuko và người dì Reiko trước kia cũng từng học tại lớp 9-3 của trường Bắc Yomi. Thật kì lạ cho số phận con người khi bánh xe lịch sử lại lặp lại một lần nữa. Giờ đây, cậu lại được xếp vào lớp 9-3 của trường Bắc Yomi, lớp học gần kề nhất với cái chết. Liệu Sakakibara Koichi, Misaki Mei và những người bạn của mình có cách nào thoát khỏi lời nguyền năm xưa? Kì bí, gay cấn và hồi hộp đến những trang cuối cùng là những gì chờ đợi các độc giả.
-
Đây là lần đọc thứ hai của tớ đọc câu chuyện này (lần đầu tiên là tiểu thuyết, lần thứ hai là truyện tranh). Hai phiên bản hơi khác nhau, nhưng cả hai đều thực sự rất hay. Tớ không biết thực sự biết cái nào tớ thích hơn !!!
Một câu chuyện như thế này rất khó để xem xét, vì sẽ là tội ác nếu cho bạn biết bất kỳ chi tiết nào về cuốn sách trước khi bạn đọc nó. Một trong những câu chuyện khiến bạn hoàn toàn mù quáng và cứ để nó cuốn bạn đi. Đó chắc chắn là một câu chuyện kinh dị, nhưng không phải trong một ý nghĩa cổ điển. Mọi thứ bắt đầu chỉ là ... một chút kỳ lạ, giống như một bức tranh sắc nét mờ ở các cạnh. Yukito Ayatsuji từ từ làm cho mọi thứ trở nên mờ nhạt hơn, kỳ quặc hơn một chút, chơi lên một cảm giác sợ hãi và sai lầm ngày càng tăng trong suốt các trang.Trên hết, không giống như quá nhiều tiểu thuyết kinh dị, cao trào hoàn toàn xứng đáng! Một cái khác là một trong những sở thích cá nhân của tớ. Tớ hy vọng bạn cũng yêu nó -
Mình thực sự ấn tượng với cuốn Another này bởi cách viết khiến cho người đọc cảm thấy tò mò vô cùng. Rốt cuộc sự thật là gì ẩn đằng sau những câu nói mơ hồ, mập mờ của những học sinh lớp 9-3?
Mình đã bị tác giả Yukito Ayatsuji lừa từ đầu tới cuối bởi giới tính nhân vật Misaki, Misaki vẫn còn là oan hồn không và ai là kẻ dư ra...
Đọc đến đoạn cuối phải nói là lên đến đỉnh điểm của kinh dị học đường. Tim mình đập liên hồi khi mở sang trang tiếp theo để đón nhận một sự thật ma mị hay kinh dị mới. Phút cuối khi tìm được kẻ dư ra, quả thực là mình vô cùng bất ngờ. Mình tự hỏi sao không để ý ngay từ đầu nhỉ, sao mình không nhận ra chi tiết kì lạ đó...
Nhưng bên cạnh đó cũng là một nỗi buồn vì nhân vật là kẻ dư ra liên quan đến nhân vật chính
- Another là cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại kinh dị, học đường đầu tiên mà mình biết , đã có bản chuyển thể anime gồm 12 tập khá là hấp dẫn và rùng rợn với đoạn thầy giáo tự cầm dao đâm vô cổ khiến máu văng tung tóe khắp cả lớp, về phần hình thức mình khá ấn tượng với cách minh họa bìa 2 tập ghép lại thành 1 khuôn mặt có phần hơi ghê rợn , nội dung thì không khác bản anime là bao nhiêu nhưng do đã xem qua anime rồi lên đọc mấy đoạn máu me được tả chi tiết khiến mình hồi tưởng dễ hơn như hiểu được hòa mình vào trong và chứng kiến thực sự chứ không phải là đang đọc nữa , tuy tập 1 có hơi lan man và dễ gây chán nhưng yên tâm bắt đầu tập 2 mọi thứ sẽ nhanh hơn tới nỗi bạn sẽ không thể ngừng đọc được, cái kết của bộ này thì cũng khá là bất ngờ, khi mà cái cảm giác chết do tai nạn thực sự rất đáng sợ vì sẽ không có cách nào tránh được. Rất hấp dẫn lôi cuốn cho tới cuối dù cái kết như thể vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó nữa thì mới trọn vẹn được.
-
Xuyên suốt hai tập sách là lối hành văn đầy lạnh lẽo, những bí ẩn được khơi gợi, bóng tốt được lấp đầy, những cái chết đầy bi thương và lãnh xẹt cứ nối tiếp nhau.
Những u uất và uẩn khúc kéo đến bủa vây mọi thứ, dù tất cả mọi người đều luôn cố gắng đến được với cái kết viên mãn, nhưng số phận như tiếp tục trêu ngươi, nó tước đi mọi cơ hội của họ.
Và ám ảnh nhất là khi kết thúc câu chuyện rồi, ta mới nhận ra, mọi cố gắng nỗ lực của ta từ lúc bắt đầu đều đã là vô vọng, tủi nhục làm sao khi bạn của ta đã bị ta đẩy đến cái chết một cách vô ích.
Ghê rợn, hồi hộp, gay cấn, đặc biệt với cái kết đầy bất ngờ làm cho ta chỉ còn những cảm giác tuyệt vọng, tầm nhìn của tác giả về thể loại kinh dị quả là vượt thời đại. - Nhắc tới những tác phẩm kinh điển trong giới light novel cái tên được nêu lên đầu tiên đó chính là Another. Thật sự đây là một tác phẩm vô cùng tuyệt vời từ nội dung truyện, cách xây dựng nhân vật cho tới những tình tiết trong truyện. Another đã đem tới đọc giả những cảm xúc rất mới lạ mà những tác phẩm khác không hề có mặc dù đây là tác phẩm mang thiên hướng kinh dị học đường. Trong lúc đọc thật sự tôi không tránh khỏi những lúc giật mình và ngạc nhiên. Đối với những ai chưa từng đọc Another tôi khuyên bạn hãy nên đặt và đọc ngay bởi vì sẽ không có tác phẩm nào hoàn hảo đến từng nội dung như Another đâu. Tôi rất mong chờ được trải nghiệm qua phiên bản manga sắp tới.
-
Bản thân mình biết đến bộ này cũng khá lâu rồi, nhưng nói thật qua một thời gian dài như vậy (tầm 5 năm) đến tận bây giờ mình vẫn hoàn toàn không thể hiểu nổi "Another" này hay ở đâu?
Mình cũng chỉ biết tác phẩm này qua lời giới thiệu của bạn bè, nghe rất nhiều người tung hê và khen hay mới đọc thử, nhưng thật sự không rõ nó hay chỗ nào (??). Another là một series kinh dị, nhưng nó lại quá bình thường so với một series kinh dị và lại quá kinh dị so với một tác phẩm tiểu thuyết bình thường. Xét cho cùng thì cái cách tác giả thể hiện về sự ám ảnh, những tình tiết rợn người quá khiến mình hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Đấy là còn chưa kể tới việc mình không hiểu nổi ý nghĩa của bộ truyện này, có một hồn ma trong lớp học và rồi sao?? - Another là một tiểu thuyết thể loại kinh dị được viết bởi nhà văn Ayatsuji Yukito. Hẳn độc giả đã quá quen thuộc rồi vì tác phẩm được chuyển thể phim hoạt hình và khá nổi tiếng. Không khác là bao, Another mở đầu với câu chuyện bí ẩn về học sinh Misaki qua cuộc hội thoại của hai nhân vật phụ. Sau phần mở đầu là mạch truyện chính, tác giả giới thiệu về nhân vật chính Sakakibara Yoichi - về gia đình, về hoàn cảnh, về căn bệnh của cậu. Tập đầu khá mơ hồ nên nó có thể khiến người đọc cảm thấy nhạt và chán nản. Tập sau có nhiều cảnh cao trào hơn tập đầu rất nhiều. Bí ẩn về Misaki, những cái chết tưởng ngẫu nhiên mà lại như có ai đó sắp đặt, không ngừng khiến ta rùng mình. Nếu được so sánh thì tập 1 của Another như một cuộn len rối và tập 2 chính là cây đan gỡ rối, kết nối nó thành một mạch truyện hoàn chỉnh.
- Nếu được so sánh thì tập đầu của Another như một cuộn len rối. Mở đầu là giới thiệu sơ qua về bí ấn học sinh Misaki, cũng là chủ đề của Another, dẫu chỉ vài trang nhưng lối kể rùng rợn làm người đọc muốn đọc tiếp ngay. Nhưng vào mạch truyện thì lại rất từ từ, tác giả giới thiệu về nhân vật chính Sakakibara Yoichi - về gia đình, về hoàn cảnh, về căn bệnh của cậu. Tập đầu khá mơ hồ nên nó có thể khiến người đọc cảm thấy nhạt và chán nản, nhưng đừng vội bỏ, bởi tập tiếp theo chính là cây len gỡ rối và kết nối nó thành một mạch truyện hoàn chỉnh. Tập sau có nhiều cảnh cao trào hơn tập đầu rất nhiều. Bí ẩn về Misaki, những cái chết tưởng ngẫu nhiên mà lại như có ai đó sắp đặt, không ngừng khiến ta rùng mình. Tất cả các chi tiết đều được liên kết chặt chẽ, Tập 1 là đặt nền móng thì tập 1 sẽ là xây dựng, đó cũng chính là một phần mình thích của Another.
- Sách mình mua về thì có một số trang còn bị dính lại, chưa được cắt ra. Lâu lâu mình đọc còn vài trang in bị mờ hoặc lem. Nội dung truyện thì phải nói có rất nhiều phần mở rộng hơn bản anime. Nhất là phần đời sống của nhân vật chính mà bản anime không hề nói đến. Khi đọc thì tập đầu tiên phần mở có thể sẽ khiến cho người đọc nản vì nó không có gì xảy ra, chỉ là đời sống nhân vật chính nhưng kể từ phần giữa trở đi mới thật sự là một Another!
-
Tôi đã đọc khá nhiều tác phẩm thể loại kinh dị - viễn tưởng và Another là một câu chuyện vô cùng độc đáo và hấp dẫn.
Độc đáo ở chỗ tác giả khai thác yếu tố kinh dị từ một hiện tượng siêu nhiên. Mà hiện tượng này lại cũng vô cùng khác biệt (hãy đọc tác phẩm để thấy được hiện tượng đó rùng rợn như thế nào). Tác giả gây bất ngờ cho độc giả khi thuật lại một sự kiện đã từng xảy ra 26 năm trước làm cho tất cả chúng ta nhầm tưởng tất cả tai họa này là do một và chỉ một linh hồn đó gây ra (hoặc có thể do tôi dễ bị lừa) rồi đột ngột làm sáng tỏ mọi thứ làm cho ta sững sốt và ghê sợ tất cả mọi sự đang diễn ra, cho ta thấy rõ cái bản chất hiện tượng nó khủng khiếp như thế nào, cách ngăn chặn tàn khốc và sự tái diễn hằng năm kì bí ra sao. Theo tôi điều đáng sợ nhất chính là sự tái diễn đó, cách phòng tránh thì quá tàn nhẫn nhưng lại không chắc chắn, nếu thảm kịch chót bắt đầu thì không rõ cách nào ngăn chặn được, mà muốn ngăn chặn được cũng lại vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự hi sinh và may mắn rất nhiều. Và cứ thế hằng năm nó lại xảy ra cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Chính hiện tượng đó đã làm nên sự độc đáo cho câu chuyện này, vì nó hoàn toàn khác biệt với các câu chuyện kinh dị khác về nguồn gốc mọi việc, không thể giải quyết dứt điểm hiện tượng và mọi thứ lại cứ tiếp diễn hằng năm.
Tác giả cũng lại vô cùng khéo léo khi lựa chọn bối cảnh học đường đem lại cảm giác vô cùng gần gũi và thực tế, ngay cả với các độc giả đã qua tuổi học sinh như tôi. Cách kể theo ngôi thứ nhất cho ta cảm nhận rõ ràng nhất những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật về mọi thứ đang diễn ra xung quanh, làm ta dễ đồng cảm và phát sinh cảm giác sợ hãi vì chỉ nhìn thấy mọi việc qua lăng kính của một nhân vật, còn quá nhiều thứ mập mờ không rõ ràng. Cách sắp xếp, đan cài các dữ kiện và dẫn dắt câu chuyện vô cùng hấp dẫn, những thứ kinh dị diễn ra thì được khắc họa vô cùng rõ ràng, những thứ khác thì lại mập mờ khiến ta thêm sợ hãi ( vì ta thường sợ những gì mình không biết mà). Sau khi khiến độc giả hồi hộp và tò mò đến tột độ, tác giả chọn sự kiện và mở mọi nút thắt của câu chuyện một cách bất ngờ nhất, làm cho mọi thứ từ đầu câu chuyện tới giờ tưởng rời rạc lại liên kết lại với nhau chặt chẽ như thế nào, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất cũng có ý nghĩa của nó. Theo tôi một câu chuyện kinh dị hay là có một cái kết giải đáp mọi thứ, làm hài lòng mọi thắc mắc của độc giả và trên hết phải đảm bảo được yếu tố bất ngờ. Và Another đã làm được tất cả mọi thứ đó. Quả là một tác phẩm nên có trong tủ sách của mọi fan kinh dị trinh thám! -
Đây có thể nói là cuốn sách gây được nhiều ấn tượng cho tôi, bởi trước giờ tôi chưa từng đọc cuốn kinh dị nào mà hay đến như vậy.
“Another” là câu chuyện kinh dị học đường pha chút trinh thám, do vậy mà nó trở nên hợp gu đối với nhiều người. Tôi sẽ không kể bất cứ điều gì về cuốn sách này, mỗi người nên tự tìm đọc và cảm nhận cái hay của nó. Tôi dám chắc rằng, không một ai cảm thấy thất vọng về cuốn sách này đâu.
“Another” có hai tập, tập đầu hơi nhạt vì nó mới chỉ là phần mở đầu cho lời nguyền. Tập hai cao trào được đẩy lên cao hơn bao giờ hết và lôi kéo người đọc theo mạch truyện đến phút cuối cùng. Tôi thật sự bị hấp dẫn bởi những điều bí ẩn và kì dị của cuốn sách, nhiều lúc cảm thấy rợn người nhưng sau cùng khi mọi chuyện kết thúc cũng có thể nhẹ nhõm được phần nào.
Tôi đã ngầm dự đoán kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, đương nhiên là bằng suy luận của tôi nhưng hoá ra lại không đúng. Tác giả ném một quả plot twist khiến ai nấy cũng há hốc mồm và tôi cảm thấy hào hứng về điều đó.
Cái kết khá ổn nhưng với tôi là một nỗi khó chịu, bởi nó là kết mở và dự đoán rằng sẽ còn nhiều chuỗi kinh dị đằng sau cuốn này nữa. Đối với những ai là fan của Yukito Ayatsuki hẳn sẽ thấy đây là tin vui, vì nó hứa hẹn những siêu phẩm tiếp theo sẽ ra đời.
Với “Another”, tôi dám chắc không làm uổng công mong đợi của bạn đâu!
-
Another là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh về học đường ở Nhật Bản. Thể loại mang hơi hướng kinh dị, huyền bí và xoay quanh câu chuyện của các học sinh ở trường trung học .
Mở đầu là sự chuyển trường đột ngột của một học sinh mới tên là Sakakibara Kouichi, từ đây cậu bắt đầu khám phá ra những sự thật, những bí ẩn và lời nguyền ẩn sâu trong nụ cười giả tạo của các học sinh lớp3-3- lớp học mà cậu sẽ đồng hành xuyên suốt tác phẩm . Rồi những cái chết kinh dị liên tục ập đến, những lời nguyền bắt đầu có manh mối để phá giải ,...
Những tình tiết truyện tưởng từng chỉ là sự tình cờ, nhưng nó lại liên quan đến nhau đến lạ lùng. Từ đó, mở ra những tình tiết mới hấp dẫn, thu hút người đọc đến tận cùng.
Có lẽ, đối với một số người thì nó đã đủ yếu tố kinh dị. Tuy nhiên đối với tôi, thì sự kinh dị của tác phẩm chưa gọi là quá nổi bật và đặc sắc. Tuy có khiến người đọc cảm thấy hơi sợ, nhưng nó không làm cảm xúc của độc giả đẩy lên tận cùng, chưa làm thỏa mãn những con người yêu thích kinh dị như tôi. Đổi lại thì nghệ thuật miêu tả hiện thực đầy ma mị và tối tăm, rùng rợn của tác giả lại rất tuyệt, gián tiếp đưa người đọc đến những bí ẩn, ...
Có lẽ muốn cảm nhận thật sự tác phẩm, các bạn hãy đọc , để tưởng tượng, để cảm xúc len lỏi vào sâu trong từng nhân vật để cảm nhận, để thấu hiểu, và để như sống trong cùng nhân vật.
- Nghe danh Yukito Ayatsuji đã lâu nhờ series Quán, giờ quyết định mua bộ này đọc trước vì mình thích thể loại kinh dị học đường hơn. Nào ngờ nó vượt xa khỏi trí tưởng tượng ban đầu của mình. Truyện là sự pha lẫn của kinh dị, trinh thám và học đường. Cốt truyện cực kì hấp dẫn, khiến mình đọc luôn một mạch và không thể dứt ra. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, theo chân anh bạn vừa chuyển trường đến học lớp 9-3 trường Bắc Yomi. Một câu chuyện về chính lớp đó vào 26 năm trước đã tạo nên hậu quả khủng khiếp như trong truyện, ta sẽ không thể biết được mọi chuyện từ khi mới vào truyện mà câu chuyện sẽ dần dần được hé lộ, cách khắc phục cũng vậy, những bí ẩn mà nhân vật chính phải đi tìm tạo nên yếu tố rùng rợn và nhiều sự ngạc nhiên.
-
Bộ truyện có yếu tố trinh thám.
Các chi tiết nhỏ nhặt kéo dài gây khó chịu và cảm giác phiền phức. Sau khi khép lại cuốn 1, tất cả những gì bộ truyện xoay quanh từ đầu đến đó chỉ là những câu hỏi "Who?", "When?"... Nói chung là cảm thấy không tốt lắm, nhưng được cái nội dung tuy không có nhiều đột phá nhưng cũng tạo nên sự bất ngờ ở cuối truyện. Văn phong của dịch giả thật sự rất hay.
Bìa sách đẹp. Nhìn tuy kinh dị nhưng thực chất nội dung cũng không quá ghê rợn, chủ yếu là bầu không khí u ám và những cư xử kì lạ của các nhân vật. Hình như lối suy nghĩ của tôi có hơi khác các bạn comment ở trên một chút, nhưng tôi nghĩ nếu mang số tiền 120.000đ này để mua một tác phẩm khác cùng dòng tiểu thuyết kinh dị sẽ tốt hơn.
Dù sao, tôi cũng không hối hận vì đã mua Another. Nói sao nhỉ, vì mỗi cuốn sách dù thế nào cũng sẽ đem đến cho ta một cái gì đó mới mẻ mà. - Đầu tiên mình sẽ nhận xét về bề ngoài 2 cuốn sách trước. Bìa cuốn sách đẹp tuyệt vời luôn á. Và khi mình nhìn vào ánh mắt của cô gái, mình thật sự bị thu hút. Trang bìa cực đẹp, nhìn vào là thấy chất kinh dị, thật sự thì có xem qua anime trước khi mua đọc... anime nhật bản rất tôn trọng nguyên bản nên cốt truyện không khác với phim là mấy nhưng xem khác và đọc khác, thật sự dịch giả, cách hành văn của tác giả khiến ng đọc quên luôn cả nội dung trước của phim, y như rằng một trang mới của anime chuyển thể, kinh dị hơn xem phim nữa, mọi câu hỏi độc giả đặt ra khi đọc đều được giải đáp cách logic cuối truyện. Mình đã rất hào hứng để đọc cuốn sách này. Nội dung cuốn sách khá phong phú, bí ẩn, thu hút người đọc nhưng không kinh dị cho lắm, theo ý mình là vậy. Mình nghĩ các bạn có thể đọc nó vào buổi đêm nếu các bạn không quá nhạy cảm.
- ngay từ những trang đầu đã đem đến cho người đọc cảm giác hồi hộp gay cấn các nút thắt trong truyện được tạo ra k quá cao trào nhưng vẫn đem đến cho người đọc cảm giác k muốn dừng lại
- Fahasa giao hàng nhanh lắm, mới đặt buổi sáng thôi mà đến trưa đã giao rồi, sách bìa đẹp, nội dung cũng hay lắm, mới đọc có vài trang nên chưa dám nhận xét nhiều ^^
-
* Tác giả đưa người đọc theo góc nhìn của Koichi nhân vật chính chuyển từ Tokyo về trường Bắc Yomi học. Rơi ngay vào lớp 9-3 cái lớp có truyền thống bị nguyền rủa bắt đầu từ 26 năm về trước, khi lớp học có một người tên Misaki tài năng vẹn toàn ai cũng thích nhưng bị ngẻo do mộtlí do không xác định nào đó, mà cả lớp cũng như giáo viên không thể chịu đựng nổi nên họ đã phủ định sử ra đi của anh bạn này bằng cách cứ cư xử như Misaki này còn sống chuyện cũng chả có gì đáng nói nếu khi chụp hình kỷ yếu cuối năm anh Misaki này lại ham vui chen vào chụp luôn. Năm sau thì đột nhiên cái lớp đó thiếu mất 1 bộ bàn ghế, rồi cả chục người trong lớp và người thân của họ tử nạn vì nhưng tai nạn hy hữu, đó chính là năm phát sinh, Từ đó về sau cứ cách 1-2 năm là sẽ có một năm phát sinh như vậy. Có rất nhiều giải pháp đươ đưa ra nhưng chỉ có mtộ biện pháp có hiệu quả 50% là coi một kẻ như người dư thừa không xem họ như tồn tại.
Năm của Koichi đến học là năm phát sinh, anh bạn này đã vô tình phá vỡ đối pháp của lớp khi nói chuyện với Mei một cô bạn " lạ lạ" nhưng chính Misaki Mei và Koichi lại là những người gỡ rối cho vấn đề rắc rối này
* Đọc cuốn sách này những chương đầu khá nhàm chán các vấn đề đưa ra tới lúc cao trào thì bỏ lửng đó cho người đọc nóng mặt đọc tiếp để biết được thành ra đọc cuốn này hơi bị ức chế đoạn đầu nhưng khi những vấn đề được đã thông thì nó hoàn toàn xứng đáng với cô sức bỏ ra khi đọc đoạn đầu.Truyện có nhiều tình tiết gây gấn, nhiều thông tin rất thích hợp cho nhưng ai đam mê trinh thám vừa đọc vừa liên kết các thông tin phân tích sự kiện thế nào IQ cũng lên vài điểm
Truyện này khuyến cáo trẻ em và bà mẹ có thai hoặc đang cho con bú không nên đọc bì một số cái chết ghê rợn hình ảnh máu me. Ai 16+ thì đọc thoải mái nhát nhát thì chuẩn bị vài cái quần là không sao đâu.
* Truyện này có manga và anime luôn bạn nào thích có thể tìm xem
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 07/03/2019
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 03/03/2019
Nhận xét bởi name,
vào ngày 01/03/2019
Nhận xét bởi Thanh Xuân,
vào ngày 27/02/2019
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 24/02/2019
Nhận xét bởi Dũng,
vào ngày 02/02/2019
Nhận xét bởi Thiên Long,
vào ngày 20/01/2019
Nhận xét bởi Bạch,
vào ngày 18/01/2019
Nhận xét bởi Hiromi,
vào ngày 15/01/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Hiromi,
vào ngày 11/01/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Đỗ Thị Quỳnh Nhung,
vào ngày 11/01/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Minh Dương,
vào ngày 10/01/2019
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 10/01/2019
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 14/12/2018
Nhận xét bởi Minh Nhật,
vào ngày 04/12/2018
Nhận xét bởi Như Ngọc,
vào ngày 30/11/2018
Nhận xét bởi Thiên Minh,
vào ngày 30/11/2018
Nhận xét bởi vũ thương,
vào ngày 30/11/2018
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Vũ Gia Bảo ,
vào ngày 27/11/2018
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Hoàng Yến,
vào ngày 20/11/2018
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×