Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
- Ở đoạn cuối truyện, khi hé lộ "kẻ đã chết" là ai đã khiến nhiều người sững sờ. Những manh mối chỉ ra người đó đều xuất hiện trong lời thoại của các nhân vật ngay từ lúc ban đầu, nhưng ta đã không để tâm mấy, hoặc chỉ nghĩ đó là câu thoại bình thường. Khi ghép mọi thứ lại với nhau, câu chuyện trở nên hợp lí không thể bàn cãi. Nhưng khá rõ ràng là những manh mối đó vốn không được dùng để cho độc giả tự suy luận mà là cho tác giả tự do chuyển biến thế cục câu chuyện, để tạo ra một cú plot twist như mong đợi. Mọi người tìm đọc nha. Sách rất hứa hẹn về đề tài kinh dị tâm linh bối cảnh học đường, ai thích đọc mấy cái truyền thuyết đô thị chắc sẽ rất thích.
-
Another là một bộ sách không thể bỏ qua cho những người thích truyện kinh dị.
Mặc dù khi đọc ban đầu mình cảm thấy mạch truyện rất rời rạc, khó hình dung nhưng càng về sau truyện càng hấp dẫn, tác giả khéo léo gỡ từng nút thắt một, xua tan đám sương mờ khó hiểu ban đầu. Lúc đầu mình đã tin là Misaki Mei thực sự không tồn tại, chỉ là sự tưởng tượng của Sakakibara Koichi nhưng không phải, tất cả chỉ là phương án đối phó cho một lời nguyền khủng khiếp bắt nguồn từ một hành động cao đẹp của hai mươi sáu năm trước. Dù có tin vào lời nguyền hay không thì thực tế vẫn chứng minh có những điều không thể giải thích khi hàng loạt “tai nạn ngẫu nhiên” xảy ra liên quan tới học sinh – giáo viên và người thân trực hệ hai đời của các thành viên lớp 9-3 và cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện với sự tò của nhân vật chính Sakakibara.
Thực sự lúc đọc xong thì mình có thắc mắc là nếu trường bỏ hẳn lớp 9-3 thay vì đổi tên, đổi phòng học…
Ngoài ra là gia đình bên ngoại của Sakakibara có mối quan hệ mật thiết với lời nguyền trải dài tới nay là hai sáu năm khi năm khởi đầu với hành động đẹp là năm mẹ của cậu học, dì của cậu cũng từng học và làm giáo viên chủ nhiệm và tới nay là cậu khi chuyển học từ Tokyo về cũng học chính ở lớp 9-3 này, và nếu tính ra, tất cả đều là năm “có phát sinh”. - Phiên bản anime làm mình thấy sởn cả da gà vì kịch tích và sợ hãi. Vì vậy mình đã quyết định đọc sách để xem có khác gì không. Cái khác ở đây chính là nội tâm nhân vật. Nó làm rõ mọi suy nghĩ của nhân vật, cho mình những ý tưởng , câu trả lời mà mình không thể tìm ra trên anime. Bí ẩn lớp 9-3 đã được giải thích kĩ hơn , thật sự là giúp mình thông suốt mọi thứ. Hãy thắt dây an toàn vào nếu bạn chưa xem anime bộ này, vì nó giống như một chuyến xe với khúc cua cháy đường làm tâm trí của bạn bị đảo lộn hoàn toàn khi đọc về cuối. Mịn thật sự thích nhân vật Misaki Mei trong quyển này. Bí ẩn và có phần trầm lặng giống mình. Cô bé là kiểu người nếu được ai đó cố gắng tiếp xúc sẽ thành thân. Cô và nhân vật chính đã tự giải quyết mọi bí ẩn về lớp 9-3
-
Về ngoại quan sách: sách gồm 2 quyển có bìa là nửa khuôn mặt của cô bé Misaki, khi ghép lại sẽ được khuôn mặt có 2 màu mắt khác nhau, hình bìa khá đẹp mắt. Sách được in khá chắc chắn.
Về nội dung: Câu chuyện mở đầu khá hồi hộp và hơi ghê rợn nhưng càng về sau thì theo mình nội dung có hơi lan man một chút, chỉ xoay quanh 2 nhân vật chính và chủ yếu kể tới lui về 2 nhân vật này. Sang quyển 2 thì câu chuyện có vẻ lôi cuốn hơn 1 chút, riêng về đoạn kết có hơi bất ngờ nhưng vẫn có một chút gì đó không được thỏa mãn cho lắm, nhưng nhìn chung đây là một tác phẩm rất đáng đọc đối với các bạn ham thích truyện Nhật Bản. Ngoài light novel thì cũng có phiên bản manga đọc cũng khá thích.
-
Truyện cực kì hay, cách miêu tả nhân vật, cảnh quan rất ấn tượng, tình tiết truyện rất hay và thú vị, mạch truyện được chia ra nhiều mạch nhỏ nhưng lại liên kết với nhau, kích thích sự tò mò, khi đọc xong quyển 1 mình thực sự hứng thú, tò mò muốn biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào, bản chất của lời nguyền lớp 9-3 là ra sao, về quá khứ của lớp 9-3 và nhiều thứ hơn thế nữa, khi qua quyển 2 thật sự mình không hề thất vọng một tí nào, các tình huống được xử lí triệt để, các vấn đề ở quyển 1 được giải quyết ngọn ngành, giải đáp toàn bộ, khiến mình cực kì thỏa mãn.
Mặt khác, bìa truyện cũng rất tuyệt, rất đẹp, được vẽ rất tỉ mỉ, cực kì đáng để mua.! -
Dù đã coi anime rồi nhưng bh mới có cơ hội chạm vào cuốn light novel này. Sách rất hay và diễn biến câu chuyện khá là khác một chút nhưng vẫn giữ đc độ kinh dị mà sách đã mang lại cho chúng ta một trải nghiệm tuyệt vời.
Sách đc giao hàng rất nhanh, gói kĩ càng. - Đây là cuốn Light Novel đầu tiên mà mình mua, tính đến bây giờ đã là 2 năm nhưng mình vẫn đọc đi đọc lại cuốn này.Thật lòng mà nói đây là cuốn Light Novel cực hay không chỉ có cách kể chuyện, cách dẫn chuyện 1 cách mờ ám và bí ẩn khiến người đọc phải suy nghĩ mà còn có 1 cốt truyện hay khỏi bàn, thêm vào đó là cách mà tác giả còn đào sâu vào tâm lý của nhân vật cho thấy được sự sợ hãi,lo lắng khi gặp phải những tình huống kỳ lạ và khi thấy người chết.Đây thực sự là 1 cuốn Light Novel hay và đáng để đọc nếu là 1 người thích truyện trinh thám,kinh dị và học đường thì đây là 1 cuốn phải có ở trong tủ sách của bạn.
-
Anime của bộ này cực kì hay và light novel cũng chẳng kém cạnh. Ayatsuji khá nổi với series Quán lại là tác giả của bộ truyện này. Sơ qua câu chuyện về tai ương lớp 3-E, thay vì những vụ án hóc búa, đây là loèi nguyền thực sự, các học sinh lớp 3-E từng người từng người phải chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn khi người thân của mình ra đi và cả chính mình cũng bị lôi kéo vào cái chết. Công nhận một điều những cái chết của bộ truyện thật sự kinh dị và ám ảnh, đời thật chắc chẳng có gì sánh với những cái chết đầy sơ ý mà kinh khủng như vậy. Và thế là hai con người, học sinh chuyển trường và người bị coi như kẻ đã chết cùng nhau tìm cho ra cách giải quyết.
Bộ truyện hay, bìa đẹp, tiếc là bộ boxset hết lâu lắm rồi. -
Lúc đầu nghĩ nó dở hơn so với các bản khác nhưng khi đọc thì thấy hay hơn nhiều so với anime manga..bìa đẹp và nên mua sưu tầm
Về cơ bản thì truyện kể về một tai ương mà trường phải hứng chịu, cứ mỗi năm là sẽ có vài người chết, trong số học sinh trong cái lớp tên gì đó mình quên rồi, sẽ có một đứa đã từng chết, nói hơi khó hiểu nhưng về mục đích chính của câu chuyện là tìm ra người đã chết trong lớp để giết người đó thì tai ương mới hết.
Đánh giá là cực kì hay, nên mua truyện đọc trước khi đọc manga hoặc coi anime, và Yukito nổi tiếng về plot twist nên cái kết hơi bị bất ngờ đó, đọc xong bộ này mua lun cuốn S/O cũng đc, mặc dù ko liên quan về 2 cuốn này nhưng cũng hay lắm ???? - -Another- có lẽ đã không còn xa lạ gì đối với các otaku bởi mức độ phủ sóng rộng lớn tại Việt Nam trên cả thị trường anime, manga và đặc biệt là phiên bản light novel vừa được IPM mua bản quyền và phát hành với hình thức boxset siêu đẹp mắt cho bản limited :”> ˹Another˼ có thể được coi là 1 bộ horror khá ‘nhẹ nhàng’ (so với các tác phẩm của Itou Junji-ss và là sự lựa chọn phổ biến để giới thiệu ‘xem gì ngoài Tokyo Ghoul và AoT’ :v Anime là hình thức chuyển thể thành công nhất của ˹Another˼, và cũng là con đường đã dẫn mình tới series đình đám này :”>
-
Truyện ban đầu đọc khá chậm và bực mình với bạn nhân vật chính, mấy tình tiết bí ẩn cứ bị cho lấp lửng mà không đi đến cùng. Đọc về sau thì mới biết đó là dụng ý của tác giả, nên lúc đó lại thấy truyện khá hay và phục ông vì nắm chắc được tâm lý của người đọc.
Sách mang đặc trưng của văn học Nhật với các tình tiết diễn ra khá chậm nhưng logic và nếu đoạn đầu đọc thấy còn tồn đọng nhiều thắc mắc thì đoạn sau mọi thứ đều được giải đáp hết. Từng lời nói, hành động của các nhân vật đều được giải thích hợp lý, làm cho cốt truyện trở nên sáng sủa và rõ ràng hơn. Đặc biệt nó khiến ta có cảm giác muốn đi tìm một đáp án logic hợp với quy luật truyện đưa ra, mà quên hẳn đây vốn là thể loại truyện kỳ bí tâm linh vốn có thể không lệ thuộc nhiều vào tính logic như vậy. Đó là cái hay của truyện. - Đọc bộ này mà tim cứ đập nhanh liên hồi, nhưng vì hấp dẫn quá nên không rời tay được, cứ thế đọc mãi đến hết hai cuốn và sợ tới bây giờ luôn, tuy nhiên nội dung phải nói trên cả tuyệt vời, rất hợp với bạn nào thích thể loại ma quỷ thiên về năng lực siêu nhiên không lý giải và không có cách nào bài trừ được!
- Siêu siêu hay, đã coi anime và manga, giờ đọc thêm tiểu thuyết vẫn thấy hay, vẫn là rất cảm phục các tác phẩm của Yukito Ayatsuji, từ mấy cuốn trong series quán cho đến Another, nếu các series quán nói về các thủ đoạn giết người đầy kinh dị thì another nói về những cái chết cũng đầy kinh dị không kém khiến người đọc dù cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn muốn đọc tiếp và đắm chìm trong sự sợ hãi đó
-
Bạn nói xem, đối với tâm hồn của mọt sách , thì thể loại nào hấp dẫn nhất ? Có lẽ là sẽ có vô số những câu trả lời khác nhau, nhưng với tôi không gì có thể thay thế được thể loại kinh dị bí ẩn . Dù đôi lúc có sợ hãi , nhưng chưa bao giờ tôi muốn bỏ trang sách đó xuống , có lẽ đằng sau những điều bí ẩn ấy, là một thứ gì đó hấp dẫn vô cùng .
Cuốn sách đầu tiên dẫn tôi đến thế giới của truyện kinh dị chính là một tác phẩm khá nổi tiếng ở Nhật, mang tên :" Another" .
Câu chuyện kể về năm học mới của Sakakibara khi cậu chuyển từ Tokyo về quê ngoại học . Cũng chính tại lớp 9/3, Sakakibara gặp được Misaki , cùng đó là một màn bí mật về cái chết được hé mở . Theo dõi những tai nạn đầy đáng tiếc, cậu biết được bí mật xảy ra tại lớp học này 26 năm về trước,khi một học sinh ưu tú bị chết, và bỗng nhiên khuôn mặt của cô gái ấy xuất hiện trong bức ảnh chụp chung với cả lớp . Kèm theo sự kiện đầy ám ảnh này là lời nguyền đầy máu cho những con người sau này liên quan đến lớp 9 /3 . Thực sự đến đoạn này, mình đã thấy câu chuyện hấp dẫn vô cùng rồi, vậy nên, sẽ nhường đoạn kết vô cùng ấn tượng cho bạn nào đam mê và muốn tìm cuốn sách này thưởng thức. -
Có lẽ bản thân mình rất có duyên với những tác phẩm của Nhật Bản . Ngày nhỏ cả ngày chỉ biết đến Doraemon, Conan , lớn thêm một chút thì mê tiểu thuyết, rồi truyện kinh dị Nhật Bản . Thật không hổ danh với một đất nước có nền văn hóa và sáng tác phong phú, những tác phẩm kinh dị học đường của Nhật chính là niềm đam mê của mình. Dù sợ lắm, nhưng mê rồi thì không thể dứt ra được . Đến với tác phẩm Another lần này , hi vọng những bạn mới bắt đầu xem truyện ma nhật có thể khám phá được sức hấp dẫn của nó .
Theo chân nhân vật Sakakibara chuyển trường về ngôi trường phía Bắc Yomi , vào lớp 9/3 , liệu rằng cậu sẽ có một năm học tốt đẹp,hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những câu chuyện kì bí xảy ra hai sáu năm về trước . Cũng trong lần chuyển trường này, Sakakibara gặp được Misaki và được nghe rất nhiều câu chuyện kì bí liên quan đến cái chết của nữ sinh trung học hai sáu năm về trước, cô bé ấy vì sao mà chết, và vì sao trong bức ảnh kỉ yếu năm ấy, hình ảnh cô nhợt nhạt , ma quái lại xuất hiện trong bức ảnh . Đi cùng tai nạn này, Sakakibara còn được chứng kiến lời nguyền của cái chết ấy, bất cứ ai là học sinh dôi ra trong lớp đều phải chết . Liệu rằng những người bạn thông minh xung quanh cậu có phá giải được bí mật , để cứu cả lớp đang chìm trong máu lửa của cái chết ......
Cùng đón xem nhé, một câu chuyện ma quái , có phần nhẹ nhàng, không đến nỗi ám ảnh, nhưng rất hay và có sức hút . - Cốt truyện hồi hộp lôi cuốn người đọc đến giờ phút cuối cùng. Không phải những chi tiết giật gân làm người đọc kinh hồn, khiếp vía ngay lập tức mà làm cho người đọc dần dần ngấm nỗi sợ hãi tột cùng không thể nào diễn tả được, sẽ làm cho người đọc ám ảnh không quên.Nói cho hấp dẫn vậy thôi nhưng khi bạn đọc tác phẩm thì mình tin chắc chắn một điều hẳn cốt truyện đã ngấm vào đầu bạn không thể nào dứt bỏ được rồi nhỉ. Lí do rất đơn giản: trước khi xem tiểu thuyết chắc chắn bạn đã xem qua anime rồi mới quyết định mua bộ truyện này, và khi bạn đọc xong thì bạn quyết định xem lại anime một lần nữa xem có giống như những gì mình đọc không. Văn chương và phim ảnh đã khiến cho người xem phải chóng mặt bởi tưởng chừng là khác biệt nhưng lại cực kì giống nhau đến từng chi tiết và thậm chí là hơn cả thế. Nói chung đây là một câu chuyện hay mong mọi người đón đọc
- “Bí ẩn, mơ hồ, hoang mang đến phút cuối.” là một lời nhận định chính xác cho cuốn tiểu thuyết Another với một chút kinh dị, tâm lý và học đường này. Mở đầu tác phẩm là câu chuyện về một học sinh tên Yomiyama Misaki vô cùng thân thiện,dễ thương, học tốt, được mọi người yêu quý nhung một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của Misaki. Để xoa dịu nỗi đau ấy, tất cả thầy cô, bạn bè cùng thống nhất cứ xem như Misaki vẫn còn sống, vẫn hàng ngày tới trường và vẫn vui đùa cùng bạn bè. Những điều đó tưởng như là việc làm hết sức ý nghĩa, là tình cảm thiêng liêng dành cho người đã khuất. Nhưng... chính hành động ấy đã tao nên một lời nguyền chết chóc cho lớp 9-3 các khoá tiếp theo. Khi năm học mới bắt đầu “người đã chết” sẽ trà trộn vào lớp làm lớp 9-3 luôn bị thiếu một bộ bàn ghế. Vấn đề đặt ra là chính bản thân “người dư ra” cũng không hề biết chính mình là “kẻ đã chết”. Các thành viên trong lớp kể cả giáo viên và nhưngx người thân đều dính phải lời nguyện độc địa này. Tuy là một cuốn tiểu thuyết kinh dị nhưng Another còn mang lại cho độc giả cảm nhận ấm áp về tình yêu thương, tình thương của người bà và dì Reiko dành cho đứa cháu mồ côi mẹ Koichi (nhân vật chính) , là tình cảm bạn bè thầy cô trong lớp dành cho nhau và cả thứ tình cảm trong sáng mà Koichi dành cho Mei.
- Shop giao hàng khá nhanh...hàng đẹp không bị méo mó gì...Còn về phần truyện thì mình đã xem anime từ lâu rồi nhưng vừa đọc xong 1 tập cảm giác nó lạ và hay hơn nhiều. Nói chung là rất hay cho 1 thể loại như này....vừa học đường vừa kinh dị vừa ma quái vừa có chút gì đó gọi là tình cảm con người được đưa vào khá hay...Nói chung là tuyệt vời.
- Tôi thật sự không thể dứt ra cho đến trang cuối khi đã đọc bộ truyện này. Nếu ai là fan của thể loại kinh dị học đường Nhật Bản thì đều biết đến Another - đây là tác phẩm kinh điển không thể thiếu rồi. Các chi tiết kinh dị lồng ghép trong truyện thật sự đáng sợ, nhưng lôi cuốn và kích thích máu tò mò của người đọc. Cảnh dù đâm xuyên người, hay thầy giáo tự sát được miêu tả rất ám ảnh. Ai thường đọc thể loại kinh dị thì bộ truyện này là một cuốn sách chắc chắn phải có, tôi rất yêu thích cốt truyện, đầy mới lạ và các nút thắt thật thú vị, vừa sợ mà vừa thích. Đọc xong lại đem ra đọc lần hai ngẫm nghĩ về các vấn đề mà tác giả đặt ra. Nhân vật nữ lạnh lùng, quyết đoán mà cũng đầy ấn tượng.
-
Another
Yukito Ayatsuji
Văn học Nhật thường mang một không khí i ám, ảm đạm, và truyện kinh dị của họ mang một màu sắc rất riêng, không lẫn vào đâu được. Nó rất ma mị ám ảnh và ... kinh dị... :) theo đúng nghĩa.
Another là một câu chuyện kỳ dị về một lớp học, cứ vào năm học mới, lớp học lại thừa ra một học sinh, và học sinh đó dù tất cả cố tìm nhưng đều không ra . Và trong lớp học sẽ bắt đầu có những học sinh bị chết một cách khác thường.
Sakakibara Kōichi chuyển trường và vào học tại lớp học kì dị kia. Một không khí quái dị bao trùm lớp học. Rồi bắt đầu 1 loạt cái chết xảy ra bất thường kì dị : 1 nữ sinh chết vì bị chiếc ô xiên qua ... Dần dần 1 bí mật hé lộ ... mọi chuyện bắt đầu cách đây 26 năm một học sinh tên Misaki bị chết cháy cùng gia đình, tuy nhiên khi cả lớp chụp hình lưu niệm lại xuất hiện hình Misaki nhợt nhạt, méo mó... Từ đó tháng nào trong năm học lớp 9-3 cũng có học sinh hoặc giáo viên chết...
Một câu chuyện kinh dị đúng nghĩa. Các nhân vật luôn bí ẩn, đáng sợ. Một không khí ma mị, lạnh lẽo lẩn quất chung quanh các nhân vật. Không hề có ma quỷ hay những hành động dọa người xuất hiện . Sự mơ hồ, kỳ lạ, bí ẩn, đó là những gì khiến Another hấp dẫn. Thế giới tâm linh luôn huyền bí, có những điều không thể giải thích.
Nếu là phan kinh dị bạn không thể không đọc Another. Nhưng với tôi 1 bộ này là quá đủ. Tôi không dám quay lại một lần nài nữa với kinh dị Nhật Bản... ????
Nhận xét bởi Lạc Khánh,
vào ngày 13/03/2020
Nhận xét bởi Đ.T.Hồng,
vào ngày 19/02/2020
Nhận xét bởi Thanh,
vào ngày 07/02/2020
Nhận xét bởi Nguyễn Tuấn Hải,
vào ngày 21/01/2020
Nhận xét bởi Thanh,
vào ngày 18/12/2019
Nhận xét bởi Lộc ,
vào ngày 02/11/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Việt Hoàng,
vào ngày 09/10/2019
Nhận xét bởi Hồng,
vào ngày 06/10/2019
Nhận xét bởi Anh anh,
vào ngày 14/09/2019
Nhận xét bởi Châu,
vào ngày 07/09/2019
Nhận xét bởi Dũng,
vào ngày 03/08/2019
Nhận xét bởi Vĩnh Lộc,
vào ngày 12/07/2019
Nhận xét bởi Mỹ Duyên ,
vào ngày 03/07/2019
Nhận xét bởi nguyên trần,
vào ngày 25/06/2019
Nhận xét bởi an bẽm,
vào ngày 24/06/2019
Nhận xét bởi Miku,
vào ngày 17/06/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Trần Phương Anh,
vào ngày 11/06/2019
Nhận xét bởi Trương Gia Bảo,
vào ngày 03/05/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Huynh The,
vào ngày 23/03/2019
Nhận xét bởi Obook Editor,
vào ngày 07/03/2019
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×