Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
-
Trừ nội dung thì hay không phải bàn rồi nhưng mà... Khi mình mở hộp sách thì không có boxset như quản lí hay nhân viên FAHASA đã trả lời và xác nhận đơn hàng của mình có boxset trên facebook.
Sách vận chuyển tới bị rách bao bọc ở nhiều nơi, trầy xước và cũ, bụi. Gần nơi mình ở có nhà sách FAHASA BR khoảng hơn 30 phút đi xe máy, trước mình có ghé ở đây và tính mua bộ Another có boxset nhưng nhân viên cho biết đã hết nên mình liên lạc facebook và được thông báo là đơn hàng đặt qua mạng của mình sẽ có, kết quả là bộ Another chuyển tới trông rất giống những bộ bụi bặm mà mình trông thấy dưới BR. Nhìn chung thì khá thất vọng vì đây là lần đầu mình tự tay đặt 1 cuốn sách ở FAHASA. Nhìn chung thì sách hay rồi, vận chuyển cũng nhanh nhưng về dịch vụ thì mình xin cho 1 sao nhé. Rất mong FAHASA cải thiện chất lượng dịch vụ. Thân. -
Anime của bộ này cực kì hay và light novel cũng chẳng kém cạnh. Ayatsuji khá nổi với series Quán lại là tác giả của bộ truyện này. Sơ qua câu chuyện về tai ương lớp 3-E, thay vì những vụ án hóc búa, đây là loèi nguyền thực sự, các học sinh lớp 3-E từng người từng người phải chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn khi người thân của mình ra đi và cả chính mình cũng bị lôi kéo vào cái chết. Công nhận một điều những cái chết của bộ truyện thật sự kinh dị và ám ảnh, đời thật chắc chẳng có gì sánh với những cái chết đầy sơ ý mà kinh khủng như vậy. Và thế là hai con người, học sinh chuyển trường và người bị coi như kẻ đã chết cùng nhau tìm cho ra cách giải quyết. Bộ truyện hay, bìa đẹp, tiếc là bộ boxset hết lâu lắm rồi.
- “Bí ẩn, mơ hồ, hoang mang đến phút cuối.” là một lời nhận định chính xác cho cuốn tiểu thuyết Another với một chút kinh dị, tâm lý và học đường này. Mở đầu tác phẩm là câu chuyện về một học sinh tên Yomiyama Misaki vô cùng thân thiện,dễ thương, học tốt, được mọi người yêu quý nhung một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của Misaki. Để xoa dịu nỗi đau ấy, tất cả thầy cô, bạn bè cùng thống nhất cứ xem như Misaki vẫn còn sống, vẫn hàng ngày tới trường và vẫn vui đùa cùng bạn bè. Những điều đó tưởng như là việc làm hết sức ý nghĩa, là tình cảm thiêng liêng dành cho người đã khuất. Nhưng... chính hành động ấy đã tao nên một lời nguyền chết chóc cho lớp 9-3 các khoá tiếp theo. Khi năm học mới bắt đầu “người đã chết” sẽ trà trộn vào lớp làm lớp 9-3 luôn bị thiếu một bộ bàn ghế. Vấn đề đặt ra là chính bản thân “người dư ra” cũng không hề biết chính mình là “kẻ đã chết”. Các thành viên trong lớp kể cả giáo viên và những người thân đều dính phải lời nguyện độc địa này. Tuy là một cuốn tiểu thuyết kinh dị nhưng Another còn mang lại cho độc giả cảm nhận ấm áp về tình yêu thương, tình thương của người bà và dì Reiko dành cho đứa cháu mồ côi mẹ Koichi (nhân vật chính) , là tình cảm bạn bè thầy cô trong lớp dành cho nhau và cả thứ tình cảm trong sáng mà Koichi dành cho Mei, đây là một tác phẩm rất đáng để mua
-
Mở đầu câu chuyện như phần giới thiệu.
Lúc đầu chuyện mở ra khá mạch lạc nhưng càng về sau thì lại lôi cuốn, mỗi sự kiện xảy ra tác giả đều gợi nhớ và liên kết đến những tình huống đã nêu ra lúc ban đầu, nội dung khá lôi cuốn nhưng nhịp điệu khá chậm, nếu đọc lướt qua thì đến đoạn gây cấn sẽ khó hiểu, nếu đọc chậm rãi thì sẽ thấy nhiều câu nói cứ liên tục lặp đi lặp lại rất nhàm chán. Tuy nhiên nội dung khá lôi cuốn, có nhiều nút thắt và cũng gỡ nút rõ ràng. Đọc để trải nghiệm nhé ^^ -
#Review #Another
Ở một vùng quê Nhật Bản tại một ngôi trường cấp 2 nọ, cách đây lâu lắm rồi, có một học sinh rất được bạn bè yêu quý, nhưng lại bất hạnh mất sớm. Mọi người trong lớp ai cũng xót thương, họ quyết định hành xử như bạn ấy vẫn còn sống. Nói chuyện với chỗ bạn ấy ngồi, rủ bạn ấy tan học về chung. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng hôm chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người lại thấy người bạn vốn đã chết ấy xuất hiện ở một góc trong ảnh, với khuôn mặt tái nhợt và mỉm cười.
Không ai còn nhớ rõ bạn ấy là nam hay nữ, chết như thế nào. Nhưng rõ ràng là kể từ sau khi bạn ấy chết, lớp học này gặp tai ương. Hễ có năm nào mà bàn ghế trong lớp thiếu đi một bộ, tức là trong lớp có thêm một "người dư thừa" thì năm đó tai họa ập đến. Mỗi tháng sẽ người trong lớp học chết bất đắc kỳ tử. Nam chính chuyển từ Tokyo đến học. Vốn dĩ năm nay bàn ghế đủ cả, nhưng vì cậu chuyển đến nên lại thiếu đi 1 bộ. Mọi người rất lo lắng có tai họa ập xuống, họ bắt buộc phải làm theo cách các anh chị khóa trước dặn dọ để tránh tai ương. Coi một người trong lớp như không tồn tại. Và từ đây câu chuyện chính thức bắt đầu. Nam chính cùng một cô bạn bước vào công cuộc tìm ra "ai là người dư thừa" khi mà qua từng tháng lại có bạn học cùng lớp qua đời.
Motif lạ lẫm và cốt truyện cuốn hút là một điểm cộng cho cuốn sách này. Tầm nửa tập đầu thì không cuốn lắm đâu nhưng từ về sau trở đi là không bỏ sách xuống được luôn. Plot twis tốt, làm tớ khá bất ngờ. Thay vì giải thích rõ ràng thì tất cả những điều xảy ra xung quanh lớp học xui xẻo ấy đều không có lời giải đáp, nó giống như một hiện tượng ấy, cứ có chất dẫn là sẽ phát tác. Tác giả viết rất chắc tay, logic và không có gì dư thừa. Nhưng mà chẳng có bài học nào được rút ra đâu, đọc giải trí chơi chơi để đêm đến còn sợ ma thôi :v.
-
Another là câu chuyện nói về lời nguyền của lớp 9-3 bắt đầu từ 26 năm trước.Vì một hành động tiếc thương dành cho người bạn cũ đã chết mà cánh cửa tử thần đã mở ra với những thành viên trong lớp.Cứ mỗi năm học sẽ có những cái chết lạ lùng diễn ra.Tình tiết truyện khá chậm,Sakakibara là học sinh mới chuyển trường khi năm học đã bắt đầu nên không biết về vụ lời nguyền
cũng không ai kể cho cậu ta nên cậu ấy phải tự đi tìm hiểu.Cậu ấy cứ thắc mắc không biết Misaki Mei có tồn tại hay không vì thái độ quái lạ của mọi người trong lớp.Sang tập 2 mọi thứ chuyển biến nhanh hơn,đặc biệt là khúc cuối khi mọi người hoảng loạn tìm cách thoát chết.Bìa truyện rất đẹp. - Bị lời nguyền đeo bám, dù có vùng vẫy thế nào, chạy trốn thế nào cũng không thoát được, chỉ còn cách gạt đi nỗi sợ mà đối mặt với nó, tìm hiểu ngọn nguồn để giải quyết từ gốc rễ_Đó là cách mà nhóm bạn học sinh của lớp 9-3 quyết định. Hai mươi sáu năm trước, một cậu học sinh ưu tú đã qua đời, vì quá ưu tú nên mọi người không thể chấp nhận việc đó, đã giả vờ là người bạn đó vẫn còn tồn tại, từ lúc đó, dường như thế lực của cái chết đã xâm nhập vào thế giới này, để rồi bao nhiêu cái chết khác liên tục xảy ra, quái dị và méo mó. Hai mươi sáu năm sau, một cậu học sinh chuyển trường tên Sakakibara đã chuyển vào lớp 9-3 bị nguyền rủa ấy, và năm đó, cái chết lại bắt đầu khởi động.... Một tác phẩm kinh dị xuất sắc, ngay từ thiết kế bìa đã thấy ma mị rồi, nội dung chặt chẽ và thắt mở rõ ràng. Yếu tố kinh dị làm chủ đạo, đan xen trong đó có nét trinh thám khi nhóm bạn tổ chức điều tra tìm cách giải nguyền. Kết thúc là cả một sự bất ngờ lớn, liệu mọi việc đã chấm dứt chưa, hay tất cả chỉ là tạm thời?
- Một bộ sách không thể bỏ qua cho những người thích truyện kinh dị. Mặc dù khi đọc ban đầu mình cảm thấy mạch truyện rất rời rạc, khó hình dung nhưng càng về sau truyện càng hấp dẫn, tác giả khéo léo gỡ từng nút thắt một, xua tan đám sương mờ khó hiểu ban đầu. Lúc đầu mình đã tin là Misaki Mei thực sự không tồn tại, chỉ là sự tưởng tượng của Sakakibara Koichi nhưng không phải, tất cả chỉ là phương án đối phó cho một lời nguyền khủng khiếp bắt nguồn từ một hành động cao đẹp của hai mươi sáu năm trước. Dù có tin vào lời nguyền hay không thì thực tế vẫn chứng minh có những điều không thể giải thích khi hàng loạt “tai nạn ngẫu nhiên” xảy ra liên quan tới học sinh – giáo viên và người thân trực hệ hai đời của các thành viên lớp 9-3 và cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện với sự tò của nhân vật chính Sakakibara. Thực sự lúc đọc xong thì mình có thắc mắc là nếu trường bỏ hẳn lớp 9-3 thay vì đổi tên, đổi phòng học… Ngoài ra là gia đình bên ngoại của Sakakibara có mối quan hệ mật thiết với lời nguyền trải dài tới nay là hai sáu năm khi năm khởi đầu với hành động đẹp là năm mẹ của cậu học, dì của cậu cũng từng học và làm giáo viên chủ nhiệm và tới nay là cậu khi chuyển học từ Tokyo về cũng học chính ở lớp 9-3 này, và nếu tính ra, tất cả đều là năm “có phát sinh”.
- Nếu bạn yêu thích thể loại kinh dị thì không nên bỏ qua quyển sách này. Lúc đầu mình đã tin là Misaki Mei thực sự không tồn tại, chỉ là sự tưởng tượng của Sakakibara Koichi nhưng không phải, tất cả chỉ là phương án đối phó cho một lời nguyền khủng khiếp bắt nguồn từ một hành động cao đẹp của hai mươi sáu năm trước. Dù có tin vào lời nguyền hay không thì thực tế vẫn chứng minh có những điều không thể giải thích khi hàng loạt “tai nạn ngẫu nhiên” xảy ra liên quan tới học sinh – giáo viên và người thân trực hệ hai đời của các thành viên lớp 9-3 và cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện với sự tò của nhân vật chính Sakakibara. Thực sự lúc đọc xong thì mình có thắc mắc là nếu trường bỏ hẳn lớp 9-3 thay vì đổi tên, đổi phòng học… Ngoài ra là gia đình bên ngoại của Sakakibara có mối quan hệ mật thiết với lời nguyền trải dài tới nay là hai sáu năm khi năm khởi đầu với hành động đẹp là năm mẹ của cậu học, dì của cậu cũng từng học và làm giáo viên chủ nhiệm và tới nay là cậu khi chuyển học từ Tokyo về cũng học chính ở lớp 9-3 này, và nếu tính ra, tất cả đều là năm “có phát sinh”.
- Nếu bạn nào từng xem anime bộ này thì nên mua về đọc lần nữa nha. Thật sự thì đây là bộ truyện kinh dị học đường khá hay và ổn trong số các cuốn light novel Nhật Bản. Mình biết sẽ có nhiều bạn cho rằng bộ này chưa đủ hay, hấp dẫn nhưng với mình thì Another vẫn có rất nhiều sức lôi cuốn. Thứ nhất đó là ở cách đặt vấn đề của câu chuyện vô cùng độc đáo, việc ma ám ở trường đã là một chủ đề rất quen thuộc nhưng vận dụng theo cách này thì mình chưa từng thấy. Thứ hai là Another rất phù hợp với các bạn yếu tim bởi vì bộ này mang hơi hướng học đường nên không có các chi tiết quá mức ám ảnh mà chỉ gây hồi hộp, sợ hãi vừa phải. Thứ ba là ở sự bất ngờ, hay còn gọi là plot twist rất đỉnh ở cuối truyện, đây chính là một điểm cộng rất sáng giá của bộ này
- Đầu tiên mình sẽ nhận xét về bề ngoài 2 cuốn sách trước. Bìa cuốn sách đẹp tuyệt vời luôn á. Và khi mình nhìn vào ánh mắt của cô gái, mình thật sự bị thu hút. Mình đã rất hào hứng để đọc cuốn sách này. Nội dung cuốn sách khá phong phú, bí ẩn, thu hút người đọc nhưng không kinh dị cho lắm, theo ý mình là vậy. Thật ra mình đã xem bản anime của truyện này trước khi biết đến truyện cơ. So với anime đã chọn cách diễn đạt thông qua con đường khá ghê rợn và khó chịu để giết chết quá nhiều người bằng những cách xa lạ mà ít ai nghĩ đến, thì truyện đã làm đọc giả cảm thấy nhẹ nhàng hoá cái chết hơn rất nhiều. Mình nghĩ các bạn có thể đọc nó vào buổi đêm nếu các bạn không quá nhạy cảm.
-
Cốt truyện hồi hộp lôi cuốn người đọc đến giờ phút cuối cùng. Không phải những chi tiết giật gân làm người đọc kinh hồn, khiếp vía ngay lập tức mà làm cho người đọc dần dần ngấm nỗi sợ hãi tột cùng không thể nào diễn tả được, sẽ làm cho người đọc ám ảnh không quên.
Nói cho hấp dẫn vậy thôi nhưng khi bạn đọc thì mình tin chắc chắn một điều hẳn cốt truyện đã ngấm vào đầu bạn không thể nào dứt bỏ được rồi nhỉ. Lí do rất đơn giản :
Trước khi xem tiểu thuyết chắc chắn bạn đã xem qua anime rồi mới quyết định mua bộ truyện này, và khi bạn đọc xong thì bạn quyết định xem lại anime một lần nữa xem có giống như những gì mình đọc không. Văn chương và phim ảnh đã khiến cho người xem phải chóng mặt bởi tưởng chừng là khác biệt nhưng lại cực kì giống nhau đến từng chi tiết và thậm chí là hơn cả thế.
Nói chung đây là một câu chuyện hay mong mọi người đón đọc và nhớ đừng có đọc nó vào ban đêm nhé. -
Another - Một thứ gì đó khác….???
Tựa truyện cùng bìa truyện ngay từ ban đầu sẽ làm bạn có cảm giác khá rùng rợn, u ám.
Búp bê gần như là một thứ gắn liền với đất nước Nhật Bản, con người Nhật Bản. Tuy nhiên, bạn đừng để bị đánh lạc hướng nội dung câu chuyện nhé.
Bối cảnh câu chuyện là từ trường học. Và bạn biết rồi đó. Không thể thiếu trường học khi nhắc đến các câu chuyện kinh dị.
Rồi một loạt các vụ chết người kỳ bí và ghê rợn xảy ra.
Đó là sự bắt đầu hay kết thúc của một lời nguyền.
Lời nguyền tưởng chừng xa xăm, nhưng hóa ra lời rất gần.
Bộ truyện sẽ làm bạn mãn nguyện. Ngoại trừ kết thúc mở cho lời nguyền chưa được xử lý tận gốc ????????
- Truyện cực kì hay, cách miêu tả nhân vật, cảnh quan rất ấn tượng, tình tiết truyện rất hay và thú vị, mạch truyện được chia ra nhiều mạch nhỏ nhưng lại liên kết với nhau, kích thích sự tò mò, khi đọc xong quyển 1 mình thực sự hứng thú, tò mò muốn biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào, bản chất của lời nguyền lớp 9-3 là ra sao, về quá khứ của lớp 9-3 và nhiều thứ hơn thế nữa, khi qua quyển 2 thật sự mình không hề thất vọng một tí nào, các tình huống được xử lí triệt để, các vấn đề ở quyển 1 được giải quyết ngọn ngành, giải đáp toàn bộ, khiến mình cực kì thỏa mãn. Mặt khác, bìa truyện cũng rất tuyệt, rất đẹp, được vẽ rất tỉ mỉ, cực kì đáng để mua.!
- Truyện rất hay và cuốn hút. Vào lúc đọc thì có cảm giác như chính bản thân mình đang nhập vào vai nhân vật chính. Lúc đầu mua để đọc thử nhưng khi đọc xong thì cảm thấy mua nó là quá đúng đắn
- Truyện cực kì hay, cách miêu tả nhân vật, cảnh quan rất ấn tượng, tình tiết truyện rất hay và thú vị, mạch truyện được chia ra nhiều mạch nhỏ nhưng lại liên kết với nhau, kích thích sự tò mò, khi đọc xong quyển 1 mình thực sự hứng thú, tò mò muốn biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào, bản chất của lời nguyền lớp 9-3 là ra sao, về quá khứ của lớp 9-3 và nhiều thứ hơn thế nữa, khi qua quyển 2 thật sự mình không hề thất vọng một tí nào, các tình huống được xử lí triệt để, các vấn đề ở quyển 1 được giải quyết ngọn ngành, giải đáp toàn bộ, khiến mình cực kì thỏa mãn. Mặt khác, bìa truyện cũng rất tuyệt, rất đẹp, được vẽ rất tỉ mỉ, cực kì đáng để mua.!
-
Nếu được so sánh thì tập đầu của Another như một cuộn len rối. Mở đầu là giới thiệu sơ qua về bí ấn học sinh Misaki, cũng là chủ đề của Another, dẫu chỉ vài trang nhưng lối kể rùng rợn làm người đọc muốn đọc tiếp ngay. Nhưng vào mạch truyện thì lại rất từ từ, tác giả giới thiệu về nhân vật chính Sakakibara Yoichi - về gia đình, về hoàn cảnh, về căn bệnh của cậu. Tập đầu khá mơ hồ nên nó có thể khiến người đọc cảm thấy nhạt và chán nản, nhưng đừng vội bỏ, bởi tập tiếp theo chính là cây len gỡ rối và kết nối nó thành một mạch truyện hoàn chỉnh. Tập sau có nhiều cảnh cao trào hơn tập đầu rất nhiều. Bí ẩn về Misaki, những cái chết tưởng ngẫu nhiên mà lại như có ai đó sắp đặt, không ngừng khiến ta rùng mình. Tất cả các chi tiết đều được liên kết chặt chẽ, Tập 1 là đặt nền móng thì tập 1 sẽ là xây dựng, đó cũng chính là một phần mình thích của Another.
-
Another là một bộ sách không thể bỏ qua cho những người thích truyện kinh dị. Mặc dù khi đọc ban đầu mình cảm thấy mạch truyện rất rời rạc, khó hình dung nhưng càng về sau truyện càng hấp dẫn, tác giả khéo léo gỡ từng nút thắt một, xua tan đám sương mờ khó hiểu ban đầu. Lúc đầu mình đã tin là Misaki Mei thực sự không tồn tại, chỉ là sự tưởng tượng của Sakakibara Koichi nhưng không phải, tất cả chỉ là phương án đối phó cho một lời nguyền khủng khiếp bắt nguồn từ một hành động cao đẹp của hai mươi sáu năm trước. Dù có tin vào lời nguyền hay không thì thực tế vẫn chứng minh có những điều không thể giải thích khi hàng loạt “tai nạn ngẫu nhiên” xảy ra liên quan tới học sinh – giáo viên và người thân trực hệ hai đời của các thành viên lớp 9-3 và cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện với sự tò của nhân vật chính Sakakibara. Thực sự lúc đọc xong thì mình có thắc mắc là nếu trường bỏ hẳn lớp 9-3 thay vì đổi tên, đổi phòng học… Ngoài ra là gia đình bên ngoại của Sakakibara có mối quan hệ mật thiết với lời nguyền trải dài tới nay là hai sáu năm khi năm khởi đầu với hành động đẹp là năm mẹ của cậu học, dì của cậu cũng từng học và làm giáo viên chủ nhiệm và tới nay là cậu khi chuyển học từ Tokyo về cũng học chính ở lớp 9-3 này, và nếu tính ra, tất cả đều là năm “có phát sinh”.
-
Another là một bộ sách không thể bỏ qua cho những người thích truyện kinh dị. Mặc dù khi đọc ban đầu mình cảm thấy mạch truyện rất rời rạc, khó hình dung nhưng càng về sau truyện càng hấp dẫn, tác giả khéo léo gỡ từng nút thắt một, xua tan đám sương mờ khó hiểu ban đầu. Lúc đầu mình đã tin là Misaki Mei thực sự không tồn tại, chỉ là sự tưởng tượng của Sakakibara Koichi nhưng không phải, tất cả chỉ là phương án đối phó cho một lời nguyền khủng khiếp bắt nguồn từ một hành động cao đẹp của hai mươi sáu năm trước. Dù có tin vào lời nguyền hay không thì thực tế vẫn chứng minh có những điều không thể giải thích khi hàng loạt “tai nạn ngẫu nhiên” xảy ra liên quan tới học sinh – giáo viên và người thân trực hệ hai đời của các thành viên lớp 9-3 và cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện với sự tò của nhân vật chính Sakakibara. Thực sự lúc đọc xong thì mình có thắc mắc là nếu trường bỏ hẳn lớp 9-3 thay vì đổi tên, đổi phòng học… Ngoài ra là gia đình bên ngoại của Sakakibara có mối quan hệ mật thiết với lời nguyền trải dài tới nay là hai sáu năm khi năm khởi đầu với hành động đẹp là năm mẹ của cậu học, dì của cậu cũng từng học và làm giáo viên chủ nhiệm và tới nay là cậu khi chuyển học từ Tokyo về cũng học chính ở lớp 9-3 này, và nếu tính ra, tất cả đều là năm “có phát sinh”.
-
Nếu được so sánh thì tập đầu của Another như một cuộn len rối. Mở đầu là giới thiệu sơ qua về bí ấn học sinh Misaki, cũng là chủ đề của Another, dẫu chỉ vài trang nhưng lối kể rùng rợn làm người đọc muốn đọc tiếp ngay. Nhưng vào mạch truyện thì lại rất từ từ, tác giả giới thiệu về nhân vật chính Sakakibara Yoichi - về gia đình, về hoàn cảnh, về căn bệnh của cậu. Tập đầu khá mơ hồ nên nó có thể khiến người đọc cảm thấy nhạt và chán nản, nhưng đừng vội bỏ, bởi tập tiếp theo chính là cây len gỡ rối và kết nối nó thành một mạch truyện hoàn chỉnh. Tập sau có nhiều cảnh cao trào hơn tập đầu rất nhiều. Bí ẩn về Misaki, những cái chết tưởng ngẫu nhiên mà lại như có ai đó sắp đặt, không ngừng khiến ta rùng mình. Tất cả các chi tiết đều được liên kết chặt chẽ, Tập 1 là đặt nền móng thì tập 1 sẽ là xây dựng, đó cũng chính là một phần mình thích của Another.
Nhận xét bởi Thành Đạt,
vào ngày 21/04/2017
Đã mua hàng
Nhận xét bởi WIND,
vào ngày 13/03/2020
Nhận xét bởi Trọng Khanh,
vào ngày 28/06/2019
Nhận xét bởi Yulychibi,
vào ngày 05/05/2017
Nhận xét bởi Quỳnh Nguyễn,
vào ngày 11/05/2021
Nhận xét bởi Sơn,
vào ngày 23/09/2020
Nhận xét bởi Lê ND Quỳnh,
vào ngày 14/09/2020
Nhận xét bởi Như,
vào ngày 27/08/2020
Nhận xét bởi T.A,
vào ngày 07/08/2020
Nhận xét bởi Ngân Trúc,
vào ngày 12/05/2020
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Harumi,
vào ngày 04/05/2020
Nhận xét bởi Lan Dương ,
vào ngày 03/05/2020
Nhận xét bởi Bỉ Ngạn F.,
vào ngày 21/04/2020
Nhận xét bởi huyen,
vào ngày 14/04/2020
Nhận xét bởi Nghi dương,
vào ngày 10/04/2020
Đã mua hàng
Nhận xét bởi trang,
vào ngày 10/04/2020
Nhận xét bởi N.Duy,
vào ngày 08/04/2020
Nhận xét bởi N.Duy,
vào ngày 02/04/2020
Nhận xét bởi Tiên,
vào ngày 28/03/2020
Nhận xét bởi Thanh,
vào ngày 26/03/2020
Đã mua hàng
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×