Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
- Nói không ngoa thì quyển sách này được xếp vào hàng “phải đọc ít nhất một lần trong đời” đối với những ai yêu thích thể loại ngôn tình.Tề Mặc - một đại ca gần như thống trị giới hắc đạo nổi tiếng tàn nhẫn vô tình, “bá đạo trên từng hạt gạo” có thể quyết định thay sự sống chết cho những ai đang băn khoăn và đắc tội với lão đại. Biệt danh “Tề ve chai” chuyên buôn bán sắt vụn xuyên quốc gia với sở thích tìm người thích hợp đi hắc lao và đào tạo người rừng châu Phi. Hoàn toàn không có “nội hàm”. Mộc Ly Tâm - nữ siêu trộm trong bóng tối, xinh đẹp kiêu ngạo, một tay đua cự phách, thoắt ẩn thoắt hiện tựa một cơn gió đông. Có khả năng bẻ cong cả “fan nữ” với bả lĩnh của mình nhưng trước mặc Tề Mặc thì tất cả chỉ còn con số 0. Và hoàn toàn cũng không có nội hàm.Chuyện chắc cũng chỉ có thế nếu như Mộc Ly Tâm không đi trộm “nhằm” đồ của lão Tề. Mọi chuyện bắt đầu, rượt đuổi, cảm xúc nảy sinh, biến cố, yêu hận không phân. Còn lại chi tiết thì mong các bạn hãy đọc và cảm nhận, hoà mình vào từng chuyến đi và trải nghiệm cảm xúc của các nhân vật để hiểu được rõ
- Quyển sách này hẳn không còn xa lạ gì với các mọt ngôn tình nữa. Còn các bạn vừa mới đọc thể loại ngôn tình chắc cũng sẽ được giới thiệu hay dễ dàng nhìn thấy tên của quyển sách này khắp những nơi có dấu mọt ngôn. Nói không ngoa thì quyển sách này được xếp vàp hàng “phải đọc ít nhất một lần trong đời” đối với những ai yêu thích thể loại ngôn tình. Tề Mặc - một đại ca gần như thống trị giới hắc đạo nổi tiếng tàn nhẫn vô tình, “bá đạo trên từng hạt gạo” có thể quyết định thay sự sống chết cho những ai đang băn khoăn và đắc tội với lão đại. Biệt danh “Tề ve chai” chuyên buôn bán sắt vụn xuyên quốc gia với sở thích tìm người thích hợp đi hắc lao và đào tạo người rừng châu Phi. Hoàn toàn không có “nội hàm”. :v Mộc Ly Tâm - nữ siêu trộm trong bóng tối, xinh đẹp kiêu ngạo, một tay đua cự phách, thoắt ẩn thoắt hiện tựa một cơn gió đông. Có khả năng bẻ cong cả “fan nữ” với bãn lĩnh của mình nhưng trước mặc Tề Mặc thì tất cả chỉ còn con số 0. Và hoàn toàn cũng không có nội hàm. :D Chuyện chắc cũng chỉ có thế nếu như Mộc Ly Tâm không đi trộm “nhằm” đồ của lão Tề. Mọi chuyện bắt đầu, rượt đuổi, cảm xúc nảy sinh, biến cố, yêu hận không phân.
- Mình cũng là người yêu ngôn tình mặc dù không đến nỗi là quá mức .Đạo tình cũng là một trong những cuốn mà mình đọc nhưng nó không giống với tất cả những cuốn khác.Nó là một thế giới hoàn toàn mới,một chuyển biến mà không thể ngờ tới được đã để lại một ấn tượng khó phai mờ trong lòng người đọc.Nội dung đắc sắc,tình tiết hấp dẫn .Nhân vật miêu tả chân thực tính cách mạnh mẽ ( chuẩn gu mình nè) những câu chuyện gắn kết lại với nhau một cách tinh ý .Đọc câu chuyện như chính bản thân mình đang ở đó chứng kiến toàn cảnh.Cảm xúc hồi hộp ,gay cấn đến ngộp thở.Câu chuyện tình cảm không quá sến sẩm nhưng mỗi lần Tề Mặc và Mộc Ly Tâm ở bên nhau nhau là khiến ai cũng bất giác mỉm cười . Nói cho cùng Đạo Tình là cuốn sách đầu tiên mà đã mang lại cho chính bản thân mình về câu chuyện tình yêu trong nguy hiểm nhưng vẫn gắn kết với nhau.Không quá ngọt ngào nhưng không thể rời xa,sự ràng buộc dần biến thành sự tin tưởng không thể biến mất.
-
" Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay giết em"
Đạo tình có lẽ là một cuốn sách mà những fan ngôn tình chân chính không thể bỏ qua, nó được coi là tác phẩm kinh điển của thời đại bởi cái mới mẻ của nó. Ở truyện thì không có khái niệm những câu văn ngọt ngào, hoa mỹ như bao truyện ngôn tình khác mà chỉ có những lời lẽ ngắn gọn, bạo lực mang tính " bá đạo".
Nữ chính trong truyện tên là Mộc Ly Tâm, cô cùng với chị em thân thiết là Tùy Tâm được coi là siêu trộm thế kỉ, một phút đối với người thường là quá ngắn nhưng đối với cô là quá dài, với khả năng máy tính linh hoạt của Ly Tâm cùng với võ công điệu nghệ của Tùy Tâm thì không đồ vật nào có thể làm khó được nữ đạo tặc này, kể cả nó được đặt trong Nhà Trắng đi chăng nữa. Ngoài ra, cô còn được biết đến là một vua tốc độ của thế giới ngầm mang danh Ám Phi với tốc độ nhanh như gió, dữ dội như lửa và chớp nhoáng như sấm sét.
Tề Mặc là nam chính của truyện, tuy những chương đầu còn khá mù mờ về nhân vật này nhưng càng về sau thì càng rõ nét và sâu đậm. Hắn là người đứng đầu của Tề Gia - một tổ chức hắc bang mạnh nhất nhì thế giới ngầm. Hắn được xây dựng là một nhân vật tàn bạo, thủ đoạn,lạnh lùng, những câu hắn phát ra sẽ không có từ nào thừa hay vô nghĩa. Và đặc biệt là hắn không bao giờ gần nữ sắc, duy chỉ trừ Ly Tâm. Với hắn những điều chỉ có 1% cơ hội thành công thì chắc chắn sẽ làm được.
Hai người họ như một cặp trời sinh, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau vượt qua bão đạn ở Đông Nam Á, khách sạn chết chóc, rồi đến kim tự tháp tử thần, vùng đất có thổ dân ăn thịt người, cấm địa của chuột đột biến... Qua mỗi thử thách càng làm cho viên ngọc tình cảm của họ thêm sáng giá.
Tuy nhiên, truyện cũng có nhiều chi tiết tưởng tượng hơi quá, chẳng hạn như việc nam, nữ chính hoàn hảo một cách vẹn toàn, phải trải qua hiểm nguy liên tục chỉ có 1% sống sót, quả là mạng rất lớn, còn chưa kể tới việc 2 tàu rơi vào xoáy nước mà cả 2 đều có thể thoát ra, nhảy từ máy bay này sang máy bay khác mà không tuân theo quy luật vật lý hay chuyện Tề Mặc là đứa con rơi mà 18 tuổi đã đứng đầu một tổ chức lớn đến thế,...
Tóm lại dù chuyện có nhiều chi tiết hơi quá, ngôn từ không mượt mà nhưng truyện lại đắt giá ở cái cốt truyện độc đáo, dòng chảy của truyện càng về sau càng hấp dẫn khiến người đọc không thể ngắt lại mà cũng " trôi" theo dòng truyện.
(Tôi vốn dĩ không thích truyện ngôn tình nhưng chưa từng có quyển sách nào mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đến thế....) - Đạo Tình là một trong những tác phẩm kinh điển nhất trong ngôn tình. Tình yêu trong Đạo Tình không như những tình yêu trong ngôn tình mà chúng ta từng đọc, nó vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng. Tề Mặc là một hình tượng nam chính rất đặc biệt, máu lạnh, tàn nhẫn, không biết dịu dàng, không biết nói lời yêu nhưng lại cho người đối diện một cảm giác an tâm khi ở bên. Ly Tâm, một tay trộm có tiếng, một thần thoại vua tốc độ nhưng chỉ số EQ lại bằng không. Chỉ vì một miếng ngọc bội, số phận hai người từ đó cuốn vào nhau, trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Các tình tiết trong truyện vô cùng lôi cuốn hấp dẫn qua từng thử thách mà hai người đã trải qua. Tác phẩm còn gây ấn tượng cho người đọc qua những câu nói bá đạo của Tề Mặc "Tôi cho phép em thích tôi", "Không cầu hôn em dám không gả". Đạo Tình là tác phẩm đầu tiên đưa tôi vào thế giới ngôn tình.
-
Đạo tình là một câu chuyện về hắc bang rất hay, phải nói là không gì có thể bằng. mình đã mua và đọc. Lúc đọc mình không thể buông tay được luôn bởi vì quá hay, quá lôi cuốn. tình tiết hấp dẫn, ly kì qua từng giai đoạn. hai nhân vật chính và các nhân vật phụ cũng rất hay. Tuy hắc bang nhưng cũng có rất nhiều yếu tố hài. Chỉ tiết là chuyện này không có nhiều cảnh tình cảm giữa hai nhân vật nữ chính, còn lại thì rất tuyệt. Điểm nhấn của câu chuyện là về các cuộc chiến đấu giữa hai nam nữ chính, sự phối hợp ăn ý và tài năng của họ đã làm tôi không thể dừng lại được. Và trải qua các cuộc chiến nguy hiểm đó nên họ mới càng hiểu về nhau hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn và từ đó đã hình thành tình cảm giữa họ. Trong truyện Đạo Tình câu tôi thích nhất chính là câu " Tôi cho phép em thích tôi". một câu đầy sự bá đạo của nam chính.
Fahasa giao hàng rất nhanh, hàng không rách hay bị gì hết nói chung là rất tốt. - Là một mọt ngôn tình, Đạo tình của tác giả Chu Ngọc chính là cuốn tiểu thuyết hắc bang mà mình yếu thích nhất.Nội dung bộ truyện xoay quanh Tề Mặc, trùm buôn bán vũ khí mạnh nhất thế giới và là lão đại trong thế giới ngầm cùng siêu trộm Mộc Ly Tâm khét tiếng.Mình không thích cách mở truyện của tác giả lắm vì đọc tới gần 1/4 truyện thì Nam chính mới xuất hiện, làm mình tưởng nhầm nam chính là người khác. Còn lại thì cách xây dựng nhân vật của Chu Ngọc khá tốt, miêu tả khiến độc giả dễ dàng hình dung ra được khí chất và soái khí của nhân vật.Trải qua nhiều cuộc phiêu lưu mạo hiểm và nhiều biến cố xảy ra ,cuối cùng cả hai đã nhận ra tình cảm và ở bên nhau.Các nhân vật khác đều được tác giả xây dựng khá hoàn hảo,không có nhân vật xấu hay nữ phụ, tiểu tam nên truyện khá nhẹ nhàng,không có nhiều tình tiết cao trào xảy ra.Truyện thực sự rất hay và nên đọc đối với những người yêu thích thể loại hắc bang như mình.
- Thấy nhiều bạn tung hô Tề Mặc và Mộc Ly Tâm lắm nên cũng đu đeo đi đọc thử “Đạo tình” của Chu Ngọc xem thế nào. Và tôi đọc cũng lâu rồi, nhưng giờ mới có thời gian review. “Đạo tình” thực chất cũng là một quyển ngôn tình hắc bang với độ dày gần 1000 trang (hai cuốn) thôi, nhưng tại sao nó lại được tung hô như thế? Nguyên nhân là do những câu nói bá đạo xuất phát từ anh chàng nam chính aka boss xã hội đen aka Tề Mặc, những pha luồn lách xe của cô nàng nữ chính, tay đua hạng nhất, siêu trộm Mộc Ly Tâm, hay những trận đối đầu giữa các bang phái với nhau, sự góp mặt của Tứ Ưng và đối thủ của Tề Mặc – tên Lam Tư. Riêng cá nhân mình lại thích cuốn "Dụ tình" hơn (tiếc là xuất bản được một tập đã bị cắt) vì mình cũng thích tính cách của nam chính Louis Thương Nghiêu bên đó hơn, nhưng không thể phủ nhận "Đạo tình" là một cuốn tiểu thuyết mà những ai thích ngôn tình đều nên đọc.
- Sao bao ngày chờ đợi. Cuối cùng hàng cũng về. Nhất định phải mua 1 bộ. Nghe giới thiệu thôi thì đã thích lắm rồi. Cảm ơn nhà sách fahasa đã đưa em ấy về ????????
-
Đây là bộ ngôn tình duy nhất mà mình cực kỳ yêu thích. Tuy mình không phải fan của thể loại ngôn tình nhưng riêng bộ này thì để lại ấn tượng rất sâu đậm cho mình. Mình không thích tình cảm ướt át, ngọt ngấy, mình thích hành động thế nên Đạo Tình thực sự vô cùng thích hợp với mình.
Truyện thuộc thể loại hắc bang với vô số pha mạo hiểm hành động cực kỳ hay như sập kim tự tháp, lốc xoáy trên biển, các pha mạo hiểm trên trực thăng... Ngoài ra còn có cảnh hành động tranh đấu giữa hắc đạo, bạch đạo, mafia...
Nhân vật chính Tề Mặc - Tề lão đại trong lòng mình, ông trùm hắc đạo cực kỳ ngầu luôn. Hắn vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn mưu mô. Nữ chính Mộc Ly Tâm - một siêu trộm tài năng, thông thạo đủ mọi mánh khoé. Do Mộc Ly Tâm lỡ trộm phải miếng ngọc của Tề Mặc thế nên bị hắn bắt lại, không giết nhưng bị bắt nô dịch cho hắn. Sau nhiều pha mạo hiểm, đồng cam cộng khổ qua bao nhiêu tai nạn, Tề Mặc và Mộc Ly Tâm yêu nhau. Từ đầu tới cuối không có lấy một câu âu yếm sến súa hay lời đường mật, không một câu tỏ tình thậm chí cả lời cầu hôn cũng không có, đối với Tề Mặc lời nói không bằng hành động thực tế, dù hắn không dịu dàng, không ôn nhu, không tốt đẹp gì thậm chí tính cách hắn rất bạo lực, tính chiếm hữu cao ơi là cao, thế nhưng Mộc Ly Tâm là sự tồn tại đặc biệt duy nhất trong lòng Tề Mặc. Đối với Mộc Ly Tâm, Tề Mặc là chỗ dựa khiến cô yên tâm nhất trên thế giới này. - Đây là thể loại ngôn tình hắc bang, là một trong những cuốn truyện ngôn tình hay của tác giả Chu Ngọc. Phải nói là truyện lôi cuốn hấp dẫn mặc dù nhiều khi tôi thấy câu chuyện hơi ảo một tí nhưng vẫn rất hay và thú vị .Đọc xong quyển này tôi đặt mua luôn quyển thứ hai để đọc tiếp và thấy rất hay và mê luôn .Mà phải nói trên fahasa giao hàng nhanh có mấy ngày đã đến gặp shipper thì nhiệt tình khỏi phải nói luôn .Chắc từ đây chuyển qua mua fahasa mất vì trước giờ hay mua tiki thôi nhưng thấy đóng gói bên này đẹp hơn. Nếu bạn là một fan ngôn tình thì chắc chắn phải đọc qua cuốn này nhé nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Truyện rất hay luôn ạ.
-
Mình thật sự không thích những tác phẩm ngôn tình có quá nhiều chi tiết tình cảm lãng mạn. Nhưng cuốn đạo tình này của tác giả chu Ngọc thật sự rất khác không có quá nhiều chi tiết tình cảm mà vẫn nhận ra được tình cảm giữa hai nhân vật chính dành cho nhau.
Tình tiết gây cấn lôi cuốn hấp dẫn như đoạn trong trong kim tự tháp mở ra một tờ thế giới mới h tình tiết gây cấn lôi cuốn hấp dẫn như đoạn trong trong kim tự tháp Thỏa mãn sự tò mò của mọi người bấy lâu nay về kim tự tháp đã xây dựng Lâu năm nhân vật chính tìm mặt đã nâng cấp hình mẫu lý tưởng về người chồng của mình lên một Cấp bậc mới và nữ chính ly tâm là người phụ nữ có tính cái mà mình muốn hướng đến thoải mái tự do bất cẩn làm có thể làm mọi thứ trên đời -
Mình cũng là người yêu ngôn tình mặc dù không đến nỗi là quá mức .Đạo tình cũng là một trong những cuốn mà mình đọc nhưng nó không giống với tất cả những cuốn khác.Nó là một thế giới hoàn toàn mới,một chuyển biến mà không thể ngờ tới được đã để lại một ấn tượng khó phai mờ trong lòng người đọc.Nội dung đắc sắc,tình tiết hấp dẫn .Nhân vật miêu tả chân thực tính cách mạnh mẽ ( chuẩn gu mình nè) những câu chuyện gắn kết lại với nhau một cách tinh ý .Đọc câu chuyện như chính bản thân mình đang ở đó chứng kiến toàn cảnh.Cảm xúc hồi hộp ,gay cấn đến ngộp thở.Câu chuyện tình cảm không quá sến sẩm nhưng mỗi lần Tề Mặc và Mộc Ly Tâm ở bên nhau nhau là khiến ai cũng bất giác mỉm cười .
Nói cho cùng Đạo Tình là cuốn sách đầu tiên mà đã mang lại cho chính bản thân mình về câu chuyện tình yêu trong nguy hiểm nhưng vẫn gắn kết với nhau.Không quá ngọt ngào nhưng không thể rời xa,sự ràng buộc dần biến thành sự tin tưởng không thể biến mất.
-
Mình không thích đọc ngôn tình và không quá chú trọng vào tình cảm, nhưng Đạo Tình quả là cuốn ngôn tình hay tiêu biểu trong hằng hà sa số những quyển ngôn tình sặc mùi ảo tưởng.
Đây là 1 cuốn ngôn tình có tính giải trí cao, rất phù hợp cho các bạn muốn đọc truyện giết thời gian. Tình tiết gay cấn, lôi cuốn như phim hành động, đặc biệt là lời văn hay lột tả từng chi tiết hành động đã tạo nên sự kịch tính cho câu chuyện. Kiểu nhân vật tác giả xây dựng khá điển hình trong các loại ngôn tình, nhưng mình vẫn khá thích tính cách mạnh mẽ dám yêu dám nói của nữ chính, cũng như sự "bá đạo" của nam chính Tề Mặc mang lại cho độc giả cảm giác khá mới mẻ và đầy tính giải trí.
Bên cạnh những tình tiết ảo tưởng đúng chất phim Mỹ và nhân vật được thần thánh hóa thì tình tiết và tình cảm giữa các nhân vật rất thực tế. Ngoại trừ 10 chương đầu xàm thì đoạn còn lại ổn, 2 sao vì nội dung, 1 sao vì thi thoảng mình vẫn muốn đọc lại nó và 1 sao vì nó không xàm như mấy cuốn ngôn tình khác. - Truyện hay, kịch tính. Dành cho những bạn thích hắc bang, Quyển 1 mình mua còn màng co, không bị rách hay cong gáy ở đâu hết. Bìa đẹp. :>
- Đạo Tình có thể coi là một tác phẩm nổi tiếng của Chu Ngọc và thực sự đáng đọc của giới ngôn tình. Trong truyện xây dựng hình tượng nam nữ chính đều là người tài giỏi, thông minh. Cô là tay đua, là thần trộm số 1 thế giới còn anh là người đứng đầu hắc bang. Tôi thích cách Chu Ngọc xây dựng tình huống truyện làm cho người đọc cảm thấy nghẹt thở, hồi hộp theo từng bước chân của hai nhân vật chính. Tình yêu của hai người là tình yêu trải qua sinh tử, sống chết có nhau, là dạng tình yêu cùng nhau kề vai sát cánh cùng nhau đối mặt với khó khăn. Tôi đặc biệt thích tính cách của Tề Mặc. Ở anh vừa có sự bá đạo, nghiêm khắc của người đứng đầu lâu lâu trong sự bá đạo đó lại xen lẫn một chút dịu dàng
- Đạo Tình chắc chắn không còn là cái tên xa lạ đối với người đọc ngôn tình,bởi đây là một câu chuyện nổi tiếng,đã từng được bàn tán sôi nổi và có nhiều câu nói đậm chất ngôn tình bá đạo của nhân vật nam chính . Câu chuyện về một cặp nam nữ đều mạnh mẽ, cứng đầu như nhau, họ vô tình gặp gỡ,quấn quít để rồi định mệnh nối tơ hồng đôi bên giữa những trận chiến cam go nảy lửa, sinh tử cận kề và Tử Thần luôn chực chờ phía trước.Với lối văn phong phú , cuốn hút qua từng chi tiết , từ câu chữ tác phẩm đã đem đến cho người đọc những cảm xúc mới mẻ về tình yêu , xã hội trong cuộc sống. Cũng như hiểu thêm về một phần nào đó về giá trị nhân sinh.Đây chắc chắn là một cuốn sách đáng đọc nhất dành cho những người yêu ngôn tình.
-
Nhiều người nói về chuyện này quá nên đọc xem thế nào, Sao mà mọi người lại thích nó thế. Phải công nhận là truyện này hay, thế mới hiểu sao nó nổi tiếng . Đây không phải quyển ngôn tình quá sướt mướt nhưng cũng đủ làm tim độc giả háo hức. Đầy đủ các yếu tố lãng mạn của tin yêu rồi. Những câu nói của Tề Mặc quá bá đạo, quá hay, tạo hình cho các Nhân vật cũng rất độc đáo. Thường thì nữa chính nhà người ta không quá thùy mị cũng chẳng quá cả tính như trong truyện này, quả là có một không hai mà. Nữ chính trong truyện này là Mộc Ly Tâm, cô nàng đam mê những trò cảm giác mạnh, cô vừa ham xe lại còn thường trộm cắp ...truyện có cốt truyện độc đáo, hấp dẫn. Nên đọc thử xem nhé các bạn!
- Điểm cộng của tác phẩm là tác giả xây dựng thế giới ngầm rất rộng lớn, liên kết đến vùng quốc gia, lãnh thổ, các vùng lãnh hải rộng lớn làm cho không gian truyện cực kì rộng mở và mang hơi hướn truyện phiêu lưu theo chân nhân vật chính hơn là truyện tình yêu . Nhân vật nữ chính dù là người bên cạnh ông chủ thế giới ngầm Tề gia cũng không phải dạng nhân vật nữ được che chở, bao bọc mà được rèn giũa rất nghiêm khắc mỗi ngày. Tề Mặc muốn Ly Tâm trở nên mạnh hơn, xuất sắc hơn, ngày càng càng giỏi hơn để ở bên cạnh anh ta mà không bị ức hiếp. Một Tề Mặc lạnh lùng bá đạo, một Ly Tâm mạnh mẽ cương trực cộng thêm với những tình tiết ly kì, hấp dẫn, những phen thoát chết trong gang tấc mấo những lần mạo hiểm là lại thêm 1 lần tình cảm của nhân vật chính thêm thắt chặt, sâu đậm hơn. Tất cả hoà quyện vào nhau một cách tự nhiên, hài hoà, khiến cho cuốn tuyện thật sinh động và tuyệt vời.
- Đạo Tình là một trong những tác phẩm kinh điển nhất trong ngôn tình. Tình yêu trong Đạo Tình không như những tình yêu trong ngôn tình mà chúng ta từng đọc, nó vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng. Tề Mặc là một hình tượng nam chính rất đặc biệt, máu lạnh, tàn nhẫn, không biết dịu dàng, không biết nói lời yêu nhưng lại cho người đối diện một cảm giác an tâm khi ở bên. Ly Tâm, một tay trộm có tiếng, một thần thoại vua tốc độ nhưng chỉ số EQ lại bằng không. Chỉ vì một miếng ngọc bội, số phận hai người từ đó cuốn vào nhau, trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Các tình tiết trong truyện vô cùng lôi cuốn hấp dẫn qua từng thử thách mà hai người đã trải qua. Tác phẩm còn gây ấn tượng cho người đọc qua những câu nói bá đạo của Tề Mặc "Tôi cho phép em thích tôi", "Không cầu hôn em dám không gả". Đạo Tình là tác phẩm đầu tiên đưa tôi vào thế giới ngôn tình
Nhận xét bởi Min xù,
vào ngày 23/06/2020
Nhận xét bởi T.A,
vào ngày 08/08/2020
Nhận xét bởi Bảo Bảo,
vào ngày 20/07/2020
Nhận xét bởi Nguyễn Thị Ngọc Hiệp,
vào ngày 19/10/2018
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Bích Nguyên ,
vào ngày 04/11/2019
Nhận xét bởi Nhung,
vào ngày 25/12/2018
Đã mua hàng
Nhận xét bởi An Nhiên ,
vào ngày 18/12/2018
Nhận xét bởi Trà,
vào ngày 25/10/2018
Nhận xét bởi Hương,
vào ngày 21/06/2017
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Lương Thanh Trúc,
vào ngày 18/11/2020
Nhận xét bởi Trâm anh,
vào ngày 26/09/2020
Nhận xét bởi Vũ Hải Yến,
vào ngày 15/05/2020
Nhận xét bởi Trần thị luân,
vào ngày 14/05/2020
Nhận xét bởi Khả Vy,
vào ngày 13/05/2020
Nhận xét bởi Fc_SC-EXO,
vào ngày 13/05/2020
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Moon,
vào ngày 06/05/2020
Nhận xét bởi Anh,
vào ngày 14/04/2020
Nhận xét bởi N.Duy,
vào ngày 08/04/2020
Nhận xét bởi Kim Ngân,
vào ngày 07/04/2020
Nhận xét bởi Tuấn,
vào ngày 06/04/2020
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×