Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
-
Cuốn sách đưa mình trở lại những năm tháng cấp 2 của mình, ngày ấy hay đọc mấy mẩu truyện ngắn trên Hoa học trò, thích nhất là của Fuyu với Minh Nhật. Ngày còn cắt báo ra để sưu tầm truyện của chị, dù truyện trong sách hầu hết mình đã đọc qua nhưng lối hành văn nhẹ nhàng, đẹp giản dị của chị vẫn khiến mấy thấy dễ chịu và yêu mến như lần đầu. Phải nói thật là truyện không có gì quá đặc sắc nhưng lại rất khiến người ta đồng cảm, kiểu dễ chịu, nhẹ nhàng như một ngày trời đẹp và bạn dắt xe ra dạo phố dưới ánh nắng vàng ấm áp vậy, Nhưng bây giờ thì mình còn có thêm cảm giác hoài niệm nữa, hoài niệm về thưở học sinh ngày xưa vô âu vô lo, chẳng bận tâm điều gì
- Mình ấn tượng với chị Fuyu từ ngày còn là một độc giả trung thành của báo Hoa học trò, và quả thực khi đọc cuốn sách này không khó để nhận ra được những truyện ngắn từng làm mưa làm gió một thời trên báo HHT. Có lẽ nếu đọc cuốn này sớm hơn, trước khi đọc các tác phẩm khác của chị thì mình sẽ có ấn tượng tốt hơn, bởi hầu hết các truyện ngắn ở đây đều xuất hiện trên các tác phẩm khác sau đó hoặc cùng thời. Nếu không nhầm thì mình chỉ góp nhặt ra được 3, 4 truyện gì đấy là vốn liếng riêng cho cuốn này, còn lại đều là của chung. Dù sao thì đây cũng là một cuốn sách rất dễ thương, nội dung ổn, trình bày bìa và thiết kế đẹp, mặt giấy khá xốp, dày và có độ bám, hơi ngả sang màu trắng ngà. Có thể cuốn sách này đã hoàn thành được sứ mệnh của nó đúng như ý nguyện của chị tác giả: đủ khiến bạn mỉm cười.
- Mình tin rằng không chỉ có mình mà cả với những người đã và đang đi qua tuổi hồn nhiên- tuổi áo trắng sẽ đều bắt gặp ít nhiều những kỉ niệm trong trẻo của mình trong đó. Với mình chính là mối tình đầu trong sáng nhất của thời học sinh- điều ngây ngô nhất đã ở lại rất xa với thì hiện tại. Với lối văn phong quen thuộc của mục truyện ngắn báo nhà Hoa, cùng với những hình ảnh minh họa dễ thương, gần gũi và thân quen đến lạ. Ngôn từ của FUYU đã đưa mình gặp gỡ với những kỉ niệm thân thương. Mọi trang sách đi qua đều để lại nhiều cảm xúc. Cảm ơn vì đã gợi cho mình nhớ! Ngoài cửa sổ lúc này, mưa đầu mùa đang rơi tí tách... Năm học cuối cùng của tuổi áo trắng cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt!
-
Mình đã theo dõi bước chân của Fuyu trong suốt những năm tháng học trò và giờ đã trở thành người sắp đi làm. Sau lưng một vạt nắng viết với văn phong nhẹ nhàng, lời lẽ mộc mạc , những mẩu chuyện ngắn như lát cắt của cuộc đời mỗi người. Sách viết không quá thiên về chiều sâu tư tưởng mà nhìn chung là cảm nghĩ khá đơn giản được tác giả ghi lại nên nhìn chung là dễ đọc cho người trẻ.
Dường như ưu thế về những trải nghiệm cùng độc giả trẻ do cùng lứa tuổi đã giúp tác giả dễ lấy được cảm tình với người đọc hơn. Rất thích cách mà tác giả Fuyu đặt tên cho các mẩu chuyện của cô, ấn tượng nhất có lẽ là tên Thềm nhà có bồ công anh. Sách cũng được minh họa bằng hình ảnh rất đẹp. -
Sách gồm hai mươi câu chuyện nhỏ. Ở đó, bạn sẽ bắt gặp trong đó những tình cảm trong sáng và tinh khôi của tuổi học trò, lấp ló và ẩn hiện đằng sau một đóa cẩm tú cầu ướt sương, một nhành hồng mới nhú hay một bông nemophila xanh dịu… Văn phong nhẹ nhàng cùng những chiêm nghiệm khá thâm thúy được gửi gắm qua những chi tiết rất thơ, đó là màu của nắng, màu của mưa, màu biển cả, màu của những cơn gió quét qua quên mất đường về…Truyện của Fuyu lãng đãng những cảm nhận tinh tế, đóng trong những khung tranh đa dạng và nhiều sắc màu sẽ đem đến cho bạn đọc những phút tìm về với quá khứ, nơi bạn có thể nhìn thấy “vạt nắng sau lưng” mình, vẫn ở đó, trong veo như chưa từng cũ. Vạt nắng của ngày hôm qua ấy, dù mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại, nhưng sẽ nhắc cho bạn nhớ về một bản thân đã từng rất khác, một bản thân biết sống hết mình, biết yêu trọn vẹn. Và bạn sẽ hiểu rằng, có khi, cuộc đời ít nhất cần một vài lần như thế mà thôi.
-
Cảm giác như nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện của chị Fuyu - những cảm giác bất chợt ùa về, vui có, buồn có, và cả những kỷ niệm không thể nào quên. Đọc chuyện của chị Fuyu từ những ngày còn là học sinh cấp 2, bây giờ là sinh viện đại học rồi mà vẫn yêu thích chuyện của chị như ngày ban đầu. Thích cái cách chị xây dựng nhân vật, dẫn dắt câu chuyện và cả những tình huống bất ngờ, những câu nói chạm vào trái tim người đọc.
Trong tuyển tập này, mình thích nhất truyện "Đã đến lúc nói lời tạm biệt" - Lúc Minh thì thầm với Dương về những suy nghĩ của cậu, cậu hỏi tại sao Dương lại thích cậu nhiều như thế và cả những lo lắng nếu Dương bày tỏ tình cảm với cậu thì tình bạn giữa hai người sẽ ra sao.......... Và cuối cùng, khi Dương nhận ra việc đúng đắn mình phải làm là "nói lời tạm biệt". Cô bé nhận ra đã đến lúc phải buông tay mối tình đầu của mình - đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai - Lời nói không nói ra thì mãi vui vẻ bên nhau như những người bạn........
Cảm ơn chị Fuyu đã tạo nên một câu chuyện hay như vậy. Khi viết những dòng này lại nhớ về mình của những năm tháng đó :))))
-
Fuyu là một trong những tác giả mà mình yêu thích nhất ở nhà Hoa Học Trò.......các sáng tác của chị ấy trước giờ, luôn khiến mình thấy được vị ngọt, thanh, và dịu........Mình yêu thích các sáng tác của chị ấy tới mức mỗi ngày thứ hai hàng tuần đều mong ngóng những ấn phẩm của nhà Hoa, tới mức vừa cầm được quyển báo là mở ngay mục truyện ngắn chỉ để thỏa mãn tình yêu.....
Bây giờ thì chị Yu đã ra những quyển sách của riêng chị rồi..... bao nhiêu năm trôi qua như thế, mà cái giọng văn trong trẻo tinh khôi ngày nào vẫn còn vẹn nguyên,à, còn mang thêm sự chín chắn trưởng thành nhưng không hề già cỗi........Mình vẫn đón đọc những tác phẩm của chị, tuy không phải bằng sự hồ hởi và hớn hở của ngày xưa, mà là sự trân trọng và hồi ức, trầm ngâm,,,,,, tác phẩm của Yu chính là hồi ức của thời áo trắng trong mình...... - sách của FUYU hay lắm. Mình đã đọc rất nhiều chuyện của FUYU trong báo trà sữa cho tâm hồn, báo hoa học trò. Bây giờ mình lớn rồi không còn nhiều thời gian dành cho việc đọc sách nữa nhưng vẫn muốn mua sách của FUYU khi nào rảnh sẽ lấy ra đọc. Để nhớ một thời học sinh đã xa.
- Sau lưng một vạt nắng là một cuốn sách thú vị với những truyện ngắn mang màu sắc tươi mới, vui vẻ, dễ thương. Tôi từng đọc nhiều truyện Fuyu viết trên báo Hoa Học Trò nhưng đây là cuốn sách đầu tiên của Fuyu mà tôi mua. Có lẽ loài hoa yêu thích của Fuyu là hoa tú cầu, vì bìa sách là hoa tú cầu và thấy chị ấy nói tới khá nhiều, mỗi lần là một câu chuyện khác nhau. Tôi thích nhất truyện Sau lưng một vạt nắng, nó mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên, như một vạt nắng ấm...
Nhận xét bởi trúc ,
vào ngày 03/03/2021
Nhận xét bởi miên,
vào ngày 15/11/2019
Nhận xét bởi Hạ Chi ,
vào ngày 12/08/2019
Nhận xét bởi Huế,
vào ngày 02/01/2019
Nhận xét bởi Bạchh,
vào ngày 28/10/2018
Nhận xét bởi Trang,
vào ngày 24/05/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Hải Linh,
vào ngày 17/05/2016
Nhận xét bởi lan,
vào ngày 04/05/2016
Nhận xét bởi Lan Anh,
vào ngày 26/04/2016
9 đơn hàng
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×

