Nhân Hình Quán

    Nhà cung cấp:IPM
    Tác giả:Yukito Ayatsuji
    Nhà xuất bản:NXB Hội Nhà Văn
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
    Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Fahasa Giới Thiệu

    Sản phẩm cùng mua

    Khách Hàng Nhận Xét

    Nhận xét bởi Hoa, vào ngày 12/10/2020
    Trong series quán thì nghe nói cuốn này bị chê nhiều nhất và có cách viết khác hẳn ba cuốn trước.Tác giả chắc cũng muốn thay đổi bối cảnh mở màn câu chuyện vì cốt truyện chủ mời khách đến nhà rồi khách chết từng người một đã diễn ra thường xuyên.Hơn 100 trang đầu là lời tự sự nội tâm của anh chàng Hiryu về cuộc sống của anh này,rồi miêu tả cấu trúc căn nhà,mà mình phải công nhận tác giả tả kĩ thật đến từng con búp bê đặt ở vị trí nào,ra sao đều được viết rõ nhưng cuối cùng lại thấy đây là những chi tiết không quan trọng mấy.
    Khoảng 200 trang sau mới bắt đầu vô chuyện chính,cái kết thì cũng còn vài điểm không ổn,sự hiện diện của Shimada trong cuốn này hoàn toàn không cần thiết.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Mai Mít, vào ngày 13/08/2020
    Tập thứ 4 trong series “Quán”, mang hương vị khác lạ nhất so với các tập trước đây. Chắc là do khác lạ nhất nên mình không thích quyển này nhất và đánh giá nó là tập gây thất vọng nhất toàn bộ series. Tác giả đưa ra một đống bí ẩn rồi cuối cùng không giải thích hoặc nếu có thì cũng không đủ sức thuyết phục (như mục đích của mấy cái hình nhân mất đầu, mất tay, chân là để làm gì? Nhân vật Kakeba có liên hệ gì với Hiryu? Đứa trẻ bị Hiryu làm hại rốt cuộc là ai? Mối liên kết giữa “Nhân hình quán” với các “Quán” khác cũng chưa được giải thích rõ ràng). Còn thêm cái kết cố gắng làm twist đẩy câu truyện lên cao trào thì làm mình chưng hửng dễ sợ huhu, vì khả năng đó có quá nhiều lỗ hổng và chưa thoả mãn được mình.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi xuân, vào ngày 04/08/2020
    Là một hơi thở mới lạ trong dòng văn của Yukito Ayatsuji. Thông thường, sự mới mẻ đó, hoặc là bom tấn, hoặc là bom xịt. Hãy đọc hết bài này để biết là thành công hay thất bại nhé!.
    Suốt thời gian đi tìm danh tính kẻ đứng sau, quá khứ lại lần nữa trở về, một cách chập chờn mờ ảo. Nó dằn vặt cậu, trả cậu lại đúng bản ngã của chính mình, đưa cậu quay về ngày hôm ấy: ngày đã thay đổi đời cậu. Nếu chọn một màu cho Nhân hình quán thì hẳn sẽ là đỏ thẫm: màu của hoa bỉ ngạn rực rỡ dưới hoàng hôn.
    Dù kiến trúc Nakamura Seiji và Shimada lần này đóng một vai trò khác, nhường lại đất cho nhân vật chính nhưng vẫn có được sự mong chờ từ mọi người. Gọi là bom xịt cũng không đúng vì hơn hết điều tác giả gửi gắm đều đã được đón nhận, chỉ tiếc rằng chưa đủ sức hút đối với đọc giả.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi N.Duy, vào ngày 29/07/2020
    Mặc dù có rất nhiều người chê series Quán, đặc biệt là quyển được đánh giá tệ nhất trong Series - Hình Nhân Quán, thì mình vẫn nhìn vào mặt tích cực là tác giả Yukito Ayatsuji và dịch giả lại một lần nữa thực sự đưa mình vào thế giới ảo này qua từng câu chữ. Câu chuyện đưa mình vào không gian kiến trúc độc đáo và thách thức trí tưởng tượng không kém các tập trước: một khu nhà trọ 'biệt thự' cổ kính nối liền ngôi nhà cũ kĩ mà nhân vật Hiryu Soichi thừa hưởng từ người bố quá cố của mình. Tại đây, người đàn ông mềm yếu, sợ hãi xã hội lại có dịp chứng kiến những cảnh tượng kì lạ, gặp gỡ những nhân vật bí ẩn nằm trong diện tình nghi là thủ phạm và tìm lại mảnh kí ức bị mất của chính mình. Về mặt không tích cực lắm là dù rằng tác giả đã tạo một cú plot twist khác hẳn những quyển Quán trước, nhưng với mình thì cái kết này khá dễ đoán và vẫn chưa được thuyết phục. Dù có đọc thêm phần diễn giải ở phiên sau thì mình vẫn chưa thỏa mãn. Tác giả đã tạo không khí rất tốt trong những chương đầu, vẽ nên bức tranh ngôi nhà với những hình nộm dị thường như ẩn chứa vô vàn bí mật. Tuy nhiên, càng về sau, vai trò của chúng càng mờ nhạt. Mình thực sự đã mong mỏi điều gì đó lớn hơn khi tìm ra lời giải đáp ở những hình nhân.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi T.A, vào ngày 24/07/2020
    Trước khi quyết định mua Nhân Hình Quán, đọc qua nhận xét không tích cực về tác phẩm này đã khiến tôi chần chừ. Vì lý do riêng, tôi đã mua quyển sách. Biết trước hung thủ và cách thức gây án, tôi đọc sách trong sự lo lắng liệu đây có phải là quyết định sai lầm? không nghe lời cảnh báo của những bạn đi trước về sự nhàm chán hay cái kết không thể chấp nhận. Ngược lại, quyển sách cuốn tôi đi đến tận 3 tiếng đồng hồ, hôm sau lại mất thêm 3 tiếng để đọc cho hết. Đọc sách trinh thám giữa đêm khuya ngoài trời mưa rơi, thật là vừa hồi hộp vừa hứng thú. Cảm nhận khi đọc xong của tôi, câu chuyện hấp dẫn đấy chứ, không hề nhàm chán tí nào, nội tâm của nhân vật được đặc tả sâu sắc. Chỉ những ai có cùng 1 phần cảnh ngộ hiện tại của nhân vật và thuộc kiểu người sống nội tâm thì có lẽ mới cảm thấy điều tuyệt vời mà tác phẩm mang lại. Nói về sự xuất hiện của Shimada, thật bất ngờ vì.sự xuất hiện này có cũng như không. Nếu lúc nào anh ấy cũng xuất hiện và phá án thì chẳng phải sẽ gây nhàm chán sao?. Mỗi người có cảm nhận khác nhau khi đọc sách vì chúng ta hoàn toàn là những con người có hoàn cảnh sống và rất nhiều điều nữa khác nhau.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Bảo Bảo, vào ngày 14/07/2020
    Nhân Hình Quán là quyển thứ 4 trong serie Quán của Yukito, và như lời mình nói với nhiều bạn khi cho mượn quyển sách này “đừng kì vọng quá nhiều”. Hoàn toàn có thể nói nó tệ nhất trong serie Quán và so với Another thì càng thấy nó tệ. Tóm tắt siêu nhanh cốt truyện: Có một anh zai tên Hiryu Soichi cùng mẹ nuôi chuyển về ngôi nhà cũ của cha mình mới mất, căn nhà đang cho thuê và vào một ngày không biết đẹp trời hay xấu trời anh nhận thư nặc danh đe dọa …Từ đó liên tiếp các vụ án mạng diễn ra xung quanh anh zai này. Cơ bản cốt truyện là thế, đến gần cuối quyển thì nội dung vẫn tạm gọi là chặt chẽ và ổn… đó chính là lúc mình dừng lại để đọc lại từ đầu. Tại sao á? Vì mình thấy ngờ ngợ và theo chút ít “kinh nghiệm” thì mình thấy thiếu thiếu và mình như bỏ qua điều gì đó…nhưng rất tiếc là không:Mình chẳng bỏ qua gì cả! Và mình xin kết luận quyển truyện với cách viết hơi “màu mè” và cái kết rời rạc và nhảnh nhí nhất mình từng đọc!. Tác giả xây lên rồi đến cuối cùng đập nát nó đi  Nhưng xét tổng quan thì nó vẫn rất ổn với những ai mới đọc trinh thám. Cách viết có chút khác biệt so với 3 quyển Quán trước và khá rối rắm, đôi chỗ lại quá sơ sài dẫn đến việc tạo lổ hổng trong mạch truyện cuối. Bài hôm nay đến đây thôi, vì mình chẳng còn gì để viết cả,viết nữa thì chắc lại nổi điên với anh zai Soichi bánh bèo và vô dụng lúc nào cũng yếu đuối như một chị thục nữ thôi
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Minh Minh, vào ngày 28/06/2020
    Mặc dù có rất nhiều người chê series Quán, đặc biệt là quyển được đánh giá tệ nhất trong Series - Hình Nhân Quán, thì mình vẫn nhìn vào mặt tích cực là tác giả Yukito Ayatsuji và dịch giả lại một lần nữa thực sự đưa mình vào thế giới ảo này qua từng câu chữ. .
    ▪️Câu chuyện đưa mình vào không gian kiến trúc độc đáo và thách thức trí tưởng tượng không kém các tập trước: một khu nhà trọ 'biệt thự' cổ kính nối liền ngôi nhà cũ kĩ mà nhân vật Hiryu Soichi thừa hưởng từ người bố quá cố của mình. Tại đây, người đàn ông mềm yếu, sợ hãi xã hội lại có dịp chứng kiến những cảnh tượng kì lạ, gặp gỡ những nhân vật bí ẩn nằm trong diện tình nghi là thủ phạm và tìm lại mảnh kí ức bị mất của chính mình.
    ▪️Về mặt không tích cực lắm là dù rằng tác giả đã tạo một cú plot twist khác hẳn những quyển Quán trước, nhưng với mình thì cái kết này khá dễ đoán và vẫn chưa được thuyết phục. Dù có đọc thêm phần diễn giải ở phiên sau thì mình vẫn chưa thỏa mãn. .
    ▪️Tác giả đã tạo không khí rất tốt trong những chương đầu, vẽ nên bức tranh ngôi nhà với những hình nộm dị thường như ẩn chứa vô vàn bí mật. Tuy nhiên, càng về sau, vai trò của chúng càng mờ nhạt. Mình thực sự đã mong mỏi điều gì đó lớn hơn khi tìm ra lời giải đáp ở những hình nhân. .
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Trần Linh , vào ngày 21/06/2020
    Truyện mở đầu bằng cảnh nhân vật chính - Hiryu Soichi cùng mẹ nuôi Ikeo Sawako chuyển tới Lục Ảnh Trang - nơi bố đẻ Soichi mới tự sát cách đây không lâu, để lại cho anh khu nhà cần người coi sóc. Tới đây, anh cùng mẹ gặp gỡ 2 vợ chồng quản gia già cùng các khách trọ, tất cả đều có vẻ gì đó bí ẩn (và nguy hiểm) làm Soichi thấp thỏm không yên... Rồi 1 ngày nọ, anh nhận được bức thư nạc danh cảnh báo anh sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra trong quá khứ... Từ đây, hàng loạt vụ án mạng khủng khiếp bắt đầu...
    Nếu ai hỏi tôi ghét nhân vật văn học nào nhất, sau khi đọc Nhân Hình Quán, tôi chắc chắn sẽ trả lời là Hiryu Soichi. Sách dày hơn 300 trang nhưng tới nửa già đều là những hồi ức quá khứ của nhân vật, cùng với đó là nỗi buồn sâu thẳm rất Hàn Mặc Tử: "Tôi buồn không hiểu vì sau tôi buồn"... Nhân Hình Quán mở đầu với bố cục khác hoàn toàn 3 cuốn trước đó. Đây có thể nói là một nỗ lực của tác giả muốn "đổi gió" cho độc giả khi đã chán cái cốt truyện chủ mời khách đến nhà rồi "thịt" họ như trước, nhưng xem ra không hiệu quả lắm. Sự háo hức của tôi tắt ngay sau khoảng 100 trang đầu, thay vào đó là sự mệt mỏi khi mãi phải đọc nhật kí của nam chính "bánh bèo"...
    Nhịp truyện được đẩy lên cao khi nạn nhân đầu tiên xuất hiện nhưng nam chính thì vẫn y thế - chán chường, vô lực, vô dụng, bla bla... Đến đây, tôi bắt đầu đặt ra giả thiết ai là hung thủ? Tác giả có đi lại motip cũ ở 3 quyển trước hay không? Vai trò của nam chính là gì ngoài việc cầu cứu thám tử tay ngang Shimada và vặn óc nhớ lại quá khứ???
    Cuối cùng, tác giả đưa ra một cái kết (theo tôi) tương đối bất ngờ với nhiều người. Tôi cũng đã nghĩ tới giả thiết này (vì gần đây có xem 1 bộ phim nói về nó) nhưng nhanh chóng gạt đi vì nó quá yếu, nhiều lỗ hổng. Rất tiếc, tác giả lại chọn nó. Có lẽ vì twist quá đường đột và có phần khó hiểu với nhiều người nên cuối truyện, ông phải dành ra 3 chương để giải thích cặn kẽ nhưng xem ra không thuyết phục được tôi, còn quá nhiều điểm khiên cưỡng, bất hợp lý trong cái kết này...
    Túm cái quần, Nhân Hình Quán đánh dấu bước lùi của series Quán khi có một cốt truyện tương đối nhàm chán, nam chính "bánh bèo" cùng cái kết khiên cưỡng. Có thể nhiều bạn sẽ nói lời tạm biệt sau khi đọc cuốn này nhưng riêng tôi, vẫn sẽ cho nó một cơ hội nữa, vì cuốn tiếp theo đây - Đồng Hồ Quán - được đánh giá là hay nhất series.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Khánh Vy, vào ngày 13/05/2020
    Mặc dù có rất nhiều người chê series Quán, đặc biệt là quyển được đánh giá tệ nhất trong Series - Hình Nhân Quán, thì mình vẫn nhìn vào mặt tích cực là tác giả Yukito Ayatsuji và dịch giả lại một lần nữa thực sự đưa mình vào thế giới ảo này qua từng câu chữ.
    Câu chuyện đưa mình vào không gian kiến trúc độc đáo và thách thức trí tưởng tượng không kém các tập trước: một khu nhà trọ 'biệt thự' cổ kính nối liền ngôi nhà cũ kĩ mà nhân vật Hiryu Soichi thừa hưởng từ người bố quá cố của mình. Tại đây, người đàn ông mềm yếu, sợ hãi xã hội lại có dịp chứng kiến những cảnh tượng kì lạ, gặp gỡ những nhân vật bí ẩn nằm trong diện tình nghi là thủ phạm và tìm lại mảnh kí ức bị mất của chính mình.
    Về mặt không tích cực lắm là dù rằng tác giả đã tạo một cú plot twist khác hẳn những quyển Quán trước, nhưng với mình thì cái kết này khá dễ đoán và vẫn chưa được thuyết phục. Dù có đọc thêm phần diễn giải ở phiên sau thì mình vẫn chưa thỏa mãn.
    Tác giả đã tạo không khí rất tốt trong những chương đầu, vẽ nên bức tranh ngôi nhà với những hình nộm dị thường như ẩn chứa vô vàn bí mật. Tuy nhiên, càng về sau, vai trò của chúng càng mờ nhạt. Mình thực sự đã mong mỏi điều gì đó lớn hơn khi tìm ra lời giải đáp ở những hình nhân.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Hoàng, vào ngày 20/03/2020
    Nhân Hình Quán là tập thứ tư trong bộ Quán của Yukito Ayatsuji. Những hình nhân, những vụ án mạng tại đây,... mới đọc qua, ai cũng sẽ liên tưởng đến những cuốn trước. Nhân vật chính giải mã những vụ án mạng sảy ra tại "Quán", về những đường hầm bí mật. Nhưng với kết thúc khác hoàn toàn 3 tập trước khiến người đọc không hề cảm thấy nhàm chán. Mặc dù nếu đem ra so sánh với những cuốn còn lại, Nhân Hình Quán có thể không suất sắc nhất, nhưng có thể nói đây lại là tập có kết thúc khác biệt nhất và khiến người đọc ngạc nhiên nhất. Bộ Quán này của Yukito Ayatsuji có tổng cộng 9 tập, mong là IPM sẽ nhanh chóng cho ra mắt 5 tập còn lại tới người đọc.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Lâm Nhi, vào ngày 18/02/2020
    Mặc dù có rất nhiều người chê series Quán, đặc biệt là quyển được đánh giá tệ nhất trong Series - Hình Nhân Quán, thì mình vẫn nhìn vào mặt tích cực là tác giả Yukito Ayatsuji và dịch giả lại một lần nữa thực sự đưa mình vào thế giới ảo này qua từng câu chữ. .
    ▪️Câu chuyện đưa mình vào không gian kiến trúc độc đáo và thách thức trí tưởng tượng không kém các tập trước: một khu nhà trọ 'biệt thự' cổ kính nối liền ngôi nhà cũ kĩ mà nhân vật Hiryu Soichi thừa hưởng từ người bố quá cố của mình. Tại đây, người đàn ông mềm yếu, sợ hãi xã hội lại có dịp chứng kiến những cảnh tượng kì lạ, gặp gỡ những nhân vật bí ẩn nằm trong diện tình nghi là thủ phạm và tìm lại mảnh kí ức bị mất của chính mình.
    ▪️Về mặt không tích cực lắm là dù rằng tác giả đã tạo một cú plot twist khác hẳn những quyển Quán trước, nhưng với mình thì cái kết này khá dễ đoán và vẫn chưa được thuyết phục. Dù có đọc thêm phần diễn giải ở phiên sau thì mình vẫn chưa thỏa mãn. .
    ▪️Tác giả đã tạo không khí rất tốt trong những chương đầu, vẽ nên bức tranh ngôi nhà với những hình nộm dị thường như ẩn chứa vô vàn bí mật. Tuy nhiên, càng về sau, vai trò của chúng càng mờ nhạt. Mình thực sự đã mong mỏi điều gì đó lớn hơn khi tìm ra lời giải đáp ở những hình nhân.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Hiểu, vào ngày 09/11/2019 Đã mua hàng
    Đại khái là mình đã xem qua Another với 3 quyển trước của series này, nếu đem so sánh với quyển này thì chả biết phải nói thế nào vì Nhân Hình Quán theo mình thì mờ nhạt nhất :/ Nội dung có vẻ lắt léo cuối cùng lại thành ra kiểu đặt quá nhiều câu hỏi rồi bỏ dở ko giải đáp. Gấp sách lại mà mình vẫn còn đầy thắc mắc và hoang mang ???? Diễn biến khá là chậm (okay vì tập trung vào tâm lý nhiều hơn), cũng ko có cao trào hay tình tiết kích thích người đọc như 3 quyển trước. Nói chung là tâm trạng ko biết diễn tả thế nào luôn… -_-
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Bảo Phúc, vào ngày 08/12/2018
    Nhân Hình Quán là quyển thứ 4 trong serie Quán của Yukito, và như lời mình nói với nhiều bạn khi cho mượn quyển sách này “đừng kì vọng quá nhiều”. Hoàn toàn có thể nói nó tệ nhất trong serie Quán và so với Another thì càng thấy nó tệ.
    Tóm tắt siêu nhanh cốt truyện: Có một anh zai tên Hiryu Soichi cùng mẹ nuôi chuyển về ngôi nhà cũ của cha mình mới mất, căn nhà đang cho thuê và vào một ngày không biết đẹp trời hay xấu trời anh nhận thư nặc danh đe dọa …Từ đó liên tiếp các vụ án mạng diễn ra xung quanh anh zai này.
    Cơ bản cốt truyện là thế, đến gần cuối quyển thì nội dung vẫn tạm gọi là chặt chẽ và ổn… đó chính là lúc mình dừng lại để đọc lại từ đầu. Tại sao á? Vì mình thấy ngờ ngợ và theo chút ít “kinh nghiệm” thì mình thấy thiếu thiếu và mình như bỏ qua điều gì đó…nhưng rất tiếc là không:Mình chẳng bỏ qua gì cả! Và mình xin kết luận quyển truyện với cách viết hơi “màu mè” và cái kết rời rạc và nhảnh nhí nhất mình từng đọc!. Tác giả xây lên rồi đến cuối cùng đập nát nó đi  Nhưng xét tổng quan thì nó vẫn rất ổn với những ai mới đọc trinh thám. Cách viết có chút khác biệt so với 3 quyển Quán trước và khá rối rắm, đôi chỗ lại quá sơ sài dẫn đến việc tạo lổ hổng trong mạch truyện cuối. Bài hôm nay đến đây thôi, vì mình chẳng còn gì để viết cả,viết nữa thì chắc lại nổi điên với anh zai Soichi bánh bèo và vô dụng lúc nào cũng yếu đuối như một chị thục nữ thôi
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Bình, vào ngày 04/12/2018
    Đây là cuốn sách đặc biệt trong series Quán của tác giả Yukito. "Nhân hình quán" với những chi tiết kì lạ, bí ẩn bao trùm xung quanh cuốn sách. Tuy khi biết được hung thủ thì khá bất ngờ nhưng nó cũng đồng thời mang lại khá nhiều lỗ hổng xuyên suốt quá trình gây án cũng như những điều tra trước đó mà cuốn sách đã mô tả. Cuốn sách lần này chủ yếu tập trung vào tâm lí của nhân vật chính, những chuyện cậu ta tưởng tượng, và về thám tử Shimada,... tất cả đều được khắc họa rõ nét qua giọng văn lôi cuốn và huyền bí của tác giả. Khá bất ngờ khi lần này vị thám tử tài tình của chúng ta không có mặt - cảm giác thật thú vị và mới lạ. Mình đánh giá cuốn sách này không hấp dẫn như ba cuốn trước đây nhưng vẫn khá kì ảo để đọc.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Hay

    Nhận xét bởi Thảo, vào ngày 22/11/2018
    Trước khi quyết định mua Nhân Hình Quán, đọc qua nhận xét không tích cực về tác phẩm này đã khiến tôi chần chừ. Vì lý do riêng, tôi đã mua quyển sách. Biết trước hung thủ và cách thức gây án, tôi đọc sách trong sự lo lắng liệu đây có phải là quyết định sai lầm? không nghe lời cảnh báo của những bạn đi trước về sự nhàm chán hay cái kết không thể chấp nhận. Ngược lại, quyển sách cuốn tôi đi đến tận 3 tiếng đồng hồ, hôm sau lại mất thêm 3 tiếng để đọc cho hết. Đọc sách trinh thám giữa đêm khuya ngoài trời mưa rơi, thật là vừa hồi hộp vừa hứng thú. Cảm nhận khi đọc xong của tôi, câu chuyện hấp dẫn đấy chứ, không hề nhàm chán tí nào, nội tâm của nhân vật được đặc tả sâu sắc. Chỉ những ai có cùng 1 phần cảnh ngộ hiện tại của nhân vật và thuộc kiểu người sống nội tâm thì có lẽ mới cảm thấy điều tuyệt vời mà tác phẩm mang lại. Nói về sự xuất hiện của Shimada, thật bất ngờ vì.sự xuất hiện này có cũng như không. Nếu lúc nào anh ấy cũng xuất hiện và phá án thì chẳng phải sẽ gây nhàm chán sao?. Mỗi người có cảm nhận khác nhau khi đọc sách vì chúng ta hoàn toàn là những con người có hoàn cảnh sống và rất nhiều điều nữa khác nhau.

      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Justin, vào ngày 15/11/2018
    Mình cảm thấy nội dung của cuốn tập bốn này đúng là không hay bằng ba cuốn đầu của series Quán này thật. Tuy nhiên nó vẫn không đến nỗi quá tệ như nhiều bạn bình luận trên các nhóm hay các review khác. Nhân hình quán có tình tiết mình phải nói là quá đơn giản và cực kỳ dễ đoán ra ý đồ của tác giả. Mình tự hỏi rằng liệu có phải Yukito Ayatsuji muốn độc giả của anh tập suy luận hay không mà viết đơn giản như vậy. Tuy nhiên đoạn cuối của tập này cũng làm mình khá là bất ngờ. Mình xem đây như là một tập nghĩ giữa chặng cho series Quán này của Yukito Ayatsuji, vẫn đang chờ đợi tập năm Chung Biểu Quán sẽ được IPM phát hành trong một ngày gần nhất có thể.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi chi, vào ngày 10/11/2018
    Tập thứ 4 trong series “Quán”, mang hương vị khác lạ nhất so với các tập trước đây. Chắc là do khác lạ nhất nên mình không thích quyển này nhất và đánh giá nó là tập gây thất vọng nhất toàn bộ series. Tác giả đưa ra một đống bí ẩn rồi cuối cùng không giải thích hoặc nếu có thì cũng không đủ sức thuyết phục.Còn thêm cái kết cố gắng làm twist đẩy câu chuyện lên cao trào thì làm mình chưng hửng dễ sợ huhu, vì khả năng đó có quá nhiều lỗ hổng và chưa thoả mãn được mình. Truyện có một cốt truyện với mô típ khá quen thuộc với diễn biến khá nhạt và khiến người đọc cảm thấy mệt với sự dài dòng lê thê cố gắng nhớ lại kí ức của nhân vật nam chính. Kết truyện đã cố gắng tạo bất ngờ nhưng chưa tới và còn quá nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Mình chắc rằng fan của Shimada không thích cái “quán” này và truyện nghiêng về tâm lý hơn là trinh thám nhưng cũng có nhiều khúc khiến mình cảm thấy khá rờn rợn khi nằm đọc truyện ở nhà buổi tối. Tóm lại mỗi người mỗi cảm nhận có thể suy nghĩ của các bạn sẽ khác mình, dẫu sao các bạn cũng nên đọc thử.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Hay

    Nhận xét bởi , vào ngày 08/11/2018
    Tuy có rất nhiều nhận xét thất vọng về cuốn sách này nhưng cá nhân mình sau khi đọc thì thấy ko thất vọng chút nào.
    Truyện viết có khác so với những cuốn trước của cùng series nhưng với một kết cấu như vậy thì các tình tiết mà tác giả xây dựng là hoàn toàn hợp lý, ko thừa ko thiếu ( có bạn nói là câu chuyện giống như bày ra quá nhiều câu hỏi mà ko đưa được những câu trả lời tương xứng, nhưng rõ ràng đến cuối truyện thì mọi thứ đều đã được giải đáp hoàn toàn hợp lý mà ? duy chỉ có cái kết hơi gợi mở 1 tí để khơi gợi thêm sự tò mò của người đọc thôi )
    Nói chung vẫn là tác phẩm đáng đọc. có điều hình như lần này dịch giả là người khác với mấy cuốn trước nên giọng dịch có chút xa lạ với mình.Mình thích nhất là mỗi lúc tả cảnh cái sân với gốc cây anh đào nơi người cha tự tử, nó cứ rờn rợn thế nào đó.
    đọc xong cuốn này mình cũng có cảm giác nhân vật Soichi mang mác giống với nhân vật chính của Another. và dù truyện khá dễ đoán được hung thủ nhưng vẫn rất lôi cuốn vì khúc cuối khiến mình bị lung lay, suýt nữa chọn sai thủ phạm :)
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Nguyễn , vào ngày 30/10/2018
    Truyện mở đầu bằng cảnh nhân vật chính – Hiryu Soichi cùng mẹ nuôi Ikeo Sawako chuyển tới Lục Ảnh Trang – nơi bố đẻ Soichi mới tự sát cách đây không lâu, để lại cho anh khu nhà cần người coi sóc. Tới đây, anh cùng mẹ gặp gỡ 2 vợ chồng quản gia già cùng các khách trọ, tất cả đều có vẻ gì đó bí ẩn (và nguy hiểm) làm Soichi thấp thỏm không yên… Rồi 1 ngày nọ, anh nhận được bức thư nạc danh cảnh báo anh sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra trong quá khứ… Từ đây, hàng loạt vụ án mạng khủng khiếp bắt đầu…

    Cuối cùng, tác giả đưa ra một cái kết (theo tôi) tương đối bất ngờ với nhiều người. Tôi cũng đã nghĩ tới giả thiết này (vì gần đây có xem 1 bộ phim nói về nó) nhưng nhanh chóng gạt đi vì nó quá yếu, nhiều lỗ hổng. Rất tiếc, tác giả lại chọn nó. Có lẽ vì twist quá đường đột và có phần khó hiểu với nhiều người nên cuối truyện, ông phải dành ra 3 chương để giải thích cặn kẽ nhưng xem ra không thuyết phục được tôi, còn quá nhiều điểm khiên cưỡng, bất hợp lý trong cái kết này…
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Quỳnh, vào ngày 29/10/2018 Đã mua hàng
    Nhân Hình Quán là tập thứ tư trong bộ Quán của Yukito Ayatsuji. Những hình nhân, những vụ án mạng tại đây,... mới đọc qua, ai cũng sẽ liên tưởng đến những cuốn trước. Nhân vật chính giải mã những vụ án mạng sảy ra tại "Quán", về những đường hầm bí mật. Nhưng với kết thúc khác hoàn toàn 3 tập trước khiến người đọc không hề cảm thấy nhàm chán. Mặc dù nếu đem ra so sánh với những cuốn còn lại, Nhân Hình Quán có thể không suất sắc nhất, nhưng có thể nói đây lại là tập có kết thúc khác biệt nhất và khiến người đọc ngạc nhiên nhất. Bộ Quán này của Yukito Ayatsuji có tổng cộng 9 tập, mong là IPM sẽ nhanh chóng cho ra mắt 5 tập còn lại tới người đọc.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Đơn hàng 1 đến 20 của 22

    1. 1
    2. 2

    Nhận xét của bạn cho sản phẩm này

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    ×

    Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.

    ×

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi