Cô Gái Trong Mạng Nhện

    Nhà cung cấp:Phụ Nữ
    Tác giả:David Lagercrantz
    Nhà xuất bản:NXB Phụ Nữ
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
    Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Fahasa Giới Thiệu

    Sản phẩm cùng mua

    Khách Hàng Nhận Xét

    Nhận xét bởi , vào ngày 01/09/2020
    Thật tuyệt vời. Mình thấy tập này khá thú vị là Lisbeth tìm được một đứa trẻ khá giống mình, mắc chứng tự kỷ thiên tài. Không phải đứa trẻ nào tự kỷ cũng là thiên tài nhưng nếu đó là tự kỷ thiên tài thì nên quan tâm và phát huy khả năng đặc biệt đó. Điểm trừ dành cho tập này là Lisbeth hoàn hảo quá, Lisbeth giống như kiểu anh hùng quá giỏi không mắc một sai lầm nào. Nếu như mấy tập trước cô ấy giỏi nhưng vẫn mắc sai lầm thì tập này mọi việc Lisbeth làm quá hoàn hảo, khiến cô ấy không thực tế như mấy tập trước. Ở tập này còn xuất hiện một nhân vật nữ rất đặc biệt. Đẹp, ánh mắt hút hồn khiến người khác mê mẩn và dễ dàng bị sai khiến nhưng phụ nữ đẹp là phụ nữ nguy hiểm một lần nữa lại đúng. Chết vì gái là cái chết êm ái nên các đấng mày râu cẩn thận nha, còn nếu các vị tự nguyện chết vì người đẹp thì Boog không còn gì để nói :)) Tóm lại, đây vẫn là tác phẩm hấp dẫn, lôi cuốn rất đáng đọc đó ạ.
      10 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Boog, vào ngày 29/08/2020
    Mở đầu tập này có vẻ khá chậm nhưng càng về cuối thì nó càng hấp dẫn. Một nhà khoa học đang nghiên cứu một công trình mà nhiều tổ chức muốn có bị ám sát. Đó là một công trình nghiên cứu siêu máy tính có trí tuệ nhân tạo có thể hiểu được con người. Nhưng nếu công trình này được hoàn thiện thì mọi con người sẽ bị kiểm soát, mọi thứ sẽ bị phơi bày không còn gì là bí mật. Công trình nghiên cứu này còn liên quan tới mạng lưới của nhiều các tổ chức từ Duma của Nga tới NSA của Mỹ tới cả các tổ chức tội phạm, chúng rối tung và chằng chịt như một mạng nhện.

    Mới đầu có vẻ mọi sự việc chẳng liên quan, dính dáng gì tới cô gái đặc biệt Lisbeth Salander. Nhưng hoá ra không phải vậy, việc nhà khoa học bị ám sát đó lại gợi mở thêm về quá khứ của Salander.

    Boog thấy tập này khá thú vị là Lisbeth tìm được một đứa trẻ khá giống mình, mắc chứng tự kỷ thiên tài. Không phải đứa trẻ nào tự kỷ cũng là thiên tài nhưng nếu đó là tự kỷ thiên tài thì nên quan tâm và phát huy khả năng đặc biệt đó.

    Điểm trừ mà Boog dành cho tập này là Lisbeth hoàn hảo quá, Lisbeth giống như kiểu anh hùng quá giỏi không mắc một sai lầm nào. Nếu như mấy tập trước cô ấy giỏi nhưng vẫn mắc sai lầm thì tập này mọi việc Lisbeth làm quá hoàn hảo, khiến cô ấy không thực tế như mấy tập trước.

    Ở tập này còn xuất hiện một nhân vật nữ rất đặc biệt. Đẹp, ánh mắt hút hồn khiến người khác mê mẩn và dễ dàng bị sai khiến nhưng phụ nữ đẹp là phụ nữ nguy hiểm một lần nữa lại đúng. Chết vì gái là cái chết êm ái nên các đấng mày râu cẩn thận nha, còn nếu các vị tự nguyện chết vì người đẹp thì Boog không còn gì để nói :))
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi boss review, vào ngày 15/06/2020
    Mở đầu tập này có vẻ khá chậm nhưng càng về cuối thì nó càng hấp dẫn. Một nhà khoa học đang nghiên cứu một công trình mà nhiều tổ chức muốn có bị ám sát. Đó là một công trình nghiên cứu siêu máy tính có trí tuệ nhân tạo có thể hiểu được con người. Nhưng nếu công trình này được hoàn thiện thì mọi con người sẽ bị kiểm soát, mọi thứ sẽ bị phơi bày không còn gì là bí mật. Công trình nghiên cứu này còn liên quan tới mạng lưới của nhiều các tổ chức từ Duma của Nga tới NSA của Mỹ tới cả các tổ chức tội phạm, chúng rối tung và chằng chịt như một mạng nhện.

    Mới đầu có vẻ mọi sự việc chẳng liên quan, dính dáng gì tới cô gái đặc biệt Lisbeth Salander. Nhưng hoá ra không phải vậy, việc nhà khoa học bị ám sát đó lại gợi mở thêm về quá khứ của Salander.

    Boog thấy tập này khá thú vị là Lisbeth tìm được một đứa trẻ khá giống mình, mắc chứng tự kỷ thiên tài. Không phải đứa trẻ nào tự kỷ cũng là thiên tài nhưng nếu đó là tự kỷ thiên tài thì nên quan tâm và phát huy khả năng đặc biệt đó.

    Điểm trừ mà Boog dành cho tập này là Lisbeth hoàn hảo quá, Lisbeth giống như kiểu anh hùng quá giỏi không mắc một sai lầm nào. Nếu như mấy tập trước cô ấy giỏi nhưng vẫn mắc sai lầm thì tập này mọi việc Lisbeth làm quá hoàn hảo, khiến cô ấy không thực tế như mấy tập trước.

    Ở tập này còn xuất hiện một nhân vật nữ rất đặc biệt. Đẹp, ánh mắt hút hồn khiến người khác mê mẩn và dễ dàng bị sai khiến nhưng phụ nữ đẹp là phụ nữ nguy hiểm một lần nữa lại đúng. Chết vì gái là cái chết êm ái nên các đấng mày râu cẩn thận nha, còn nếu các vị tự nguyện chết vì người đẹp thì Boog không còn gì để nói :))

    Tóm lại, đây vẫn là tác phẩm hấp dẫn, lôi cuốn, chờ phim ra rạp.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Lan Dương, vào ngày 13/05/2020
    Mình thấy tập này khá thú vị là Lisbeth tìm được một đứa trẻ khá giống mình, mắc chứng tự kỷ thiên tài. Không phải đứa trẻ nào tự kỷ cũng là thiên tài nhưng nếu đó là tự kỷ thiên tài thì nên quan tâm và phát huy khả năng đặc biệt đó. Điểm trừ dành cho tập này là Lisbeth hoàn hảo quá, Lisbeth giống như kiểu anh hùng quá giỏi không mắc một sai lầm nào. Nếu như mấy tập trước cô ấy giỏi nhưng vẫn mắc sai lầm thì tập này mọi việc Lisbeth làm quá hoàn hảo, khiến cô ấy không thực tế như mấy tập trước. Ở tập này còn xuất hiện một nhân vật nữ rất đặc biệt. Đẹp, ánh mắt hút hồn khiến người khác mê mẩn và dễ dàng bị sai khiến nhưng phụ nữ đẹp là phụ nữ nguy hiểm một lần nữa lại đúng. Chết vì gái là cái chết êm ái nên các đấng mày râu cẩn thận nha, còn nếu các vị tự nguyện chết vì người đẹp thì Boog không còn gì để nói :))

    Tóm lại, đây vẫn là tác phẩm hấp dẫn, lôi cuốn rất đáng đọc đó ạ.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Nhận xét bởi Tiểu Nguyễn, vào ngày 25/03/2020
    Câu chuyện ở phần đầu tương đối "hứa hẹn" nhưng theo kinh nghiệm của chính nó, nó bị "pha loãng" bởi nhiều thứ. Câu chuyện có nhiều nhân vật, ba từ NSA, một số bởi cơ quan an ninh Thụy Điển, nhân vật chính, con trai, bởi các sĩ quan cảnh sát hình sự, bởi biên tập viên báo chí, bởi một giáo sư, bởi một sĩ quan cảnh sát. Giám đốc bệnh viện, một người quản lý, người vợ đầu tiên của nhân vật chính, người chồng sau của người vợ trước ... Tất cả đều được giới thiệu tỉ mỉ khiến người đọc cảm thấy nôn nóng, cảm thấy rất không cần thiết. Cụ thể, con trai của chuyên gia bị bắn chết có tự kỷ, nhưng anh ta được ban phước với hai tài năng để được bồi thường: vẽ và toán. Không có gì lạ khi một số người mắc chứng tự kỷ có tài năng phi thường, nhưng tác giả viết rất dài, dẫn rất nhiều câu chuyện có thật và nhiều nghiên cứu khoa học vào câu chuyện để cố gắng chứng minh tài năng của em bé.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 03/01/2019

    Nếu “Cô Gái Trong Mạng Nhện” là cuốn sách mà mình muốn mua nhất ở hội sách vừa rồi thì cũng chính nó là cuốn sách phải được đọc trước tiên một cách nhanh nhất. Vì mình vừa đọc xong 3 phần trước cách đây 2 tuần nên mọi chuyện vẫn còn đang nóng sốt. Với 8h đồng hồ tranh thủ mọi chuyện mình đã đọc xong và cảm thấy rất phấn khích. Chỉ có thể nói rằng hơn cả mong đợi.

    Phần 4 là phần tiếp theo của series Millennium được viết bởi 1 tác giả hoàn toàn khác và cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì với gia đình cố tác giả Stieg Larsson, nhưng bố cục và mạch truyện vẫn như được giữ linh hồn của chính người khai sinh ra nó. 3 phần trước khiến mình hồi hộp thót tim ra sao thì phần 4 này không khiến mình thót tim nữa mà chỉ là muốn văng luôn ra ngoài vì kịch tính. Cách tác giả đào sâu vào những suy nghĩ và ký ức của Salander rất trơn mượt chứ ko hề kiểu gượng gạo hay phải đưa ra những tình huống khiên cưỡng đặng vào mạch truyện.

    Có lê thê dài dòng ko? Những ai đã quan tâm tới 3 phần trước thấy nó hay thế nào thì chắc chắn phần này ko lê thê dc vì cao trào, bất ngờ và kịch tính cứ tiếp nối.

    Đáng mua không? Không chỉ đáng mua mà còn là cuốn sách trong series mà fan trinh thám cần có trên kệ sách của mình. Bìa đẹp, giấy tốt chữ dàn đều nhìn vừa mắt.

    Văn phong của dịch giả thì thôi khỏi bàn rồi,rất sáng nghĩa câu chữ anh sử dụng rất chỉn chu và không kém xì tin đâu nhá. Lúc đọc tới những đoạn đó mình giật mình và tự ngoác miệng ra cười và nghĩ anh ít comt tromg các topic của hội thôi nhưng có lẽ cũng chịu lội comt của thành viên lắm này. (Không biết phải vậy ko ạ)

    Dự được buổi giao lưu ra mắt sách hôm trước nghe anh Hoàng Anh và nhà báo Minh Đức tung hứng với nhau mà mình thấy rằng 2 anh cao hứng spoil 1 ít thông tin cực kỳ đắt giá luôn. Đầu óc mình nhanh quên nên tới nửa cuốn sách mình mới đoán ra chứ với những bạn mà có trí nhớ tốt 1 tí cộng thêm có dự màn spoil kia đảm bảo ra ngay đáp án.Cho dù có biết được đáp án đi nữa thì cũng phải đọc tới hết vì trinh thám luôn chỉ vén màn ở những trang cuối cùng.

    Cám ơn anh Hoàng Anh đã chịu cực và cũng rất vất vả để kể cho bạn đọc VN một câu chuyện hay và tuyệt vời trong thời gian nhanh như thế.



    Điểm trừ mà mình dành cho tập này là Lisbeth hoàn hảo quá, Lisbeth giống như kiểu anh hùng quá giỏi không mắc một sai lầm nào. Nếu như mấy tập trước cô ấy giỏi nhưng vẫn mắc sai lầm thì tập này mọi việc Lisbeth làm quá hoàn hảo, khiến cô ấy không thực tế như mấy tập trước.

    Ở tập này còn xuất hiện một nhân vật nữ rất đặc biệt. Đẹp, ánh mắt hút hồn khiến người khác mê mẩn và dễ dàng bị sai khiến nhưng phụ nữ đẹp là phụ nữ nguy hiểm một lần nữa lại đúng. Chết vì gái là cái chết êm ái nên các đấng mày râu cẩn thận nha, còn nếu các vị tự nguyện chết vì người đẹp thì mình không còn gì để nói ????)

    Tóm lại, đây vẫn là tác phẩm hấp dẫn, lôi cuốn, chờ phim ra rạp.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Nguyễn , vào ngày 25/10/2018
    Truyện vào đầu tương đối nhiều “hứa hẹn” nhưng theo cảm nhận riêng thì lại bị “pha loãng” đi bởi nhiều điều. Truyện có nhiều nhân vật, ba người của NSA, vài ba người của cơ quan an ninh Thụy Điển, nhân vật chính, con trai, vài ba người của cảnh sát hình sự, người của tòa soạn báo, một giáo sư, một giám đốc bệnh viện, một manager, vợ trước của nhân vật chính, chồng sau này của người vợ trước … Tất cả đều được giới thiệu tỉ mỉ khiến cho người đọc cảm thấy sốt ruột, cảm thấy không cần thiết cho lắm. Đặc biệt con trai của chuyên gia bị bắn chết mang bệnh tự kỷ, nhưng lại được trời ban cho hai tài năng để đền bù: vẽ và toán. Việc một số người tự kỷ có tài năng khác thường không phải là lạ, nhưng tác giả viết rất dài, dẫn bao nhiêu câu chuyện có thật, bao nhiêu nghiên cứu khoa học vào trong truyện để cố chứng minh cho tài năng của em bé này, cảm thấy thật không cần thiết. Đã là truyện hư cấu thì có thể cường điệu hóa một tí, một thiên tài chưa đủ thì có hai thiên tài cũng vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận được của một quyển tiểu thuyết hư cấu kia mà. Sau này mới biết Lagercrantz đã lôi gần hết một truyện ngắn của chính mình vào trong quyển sách này.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Thu Hường, vào ngày 19/07/2018 Đã mua hàng
    Truyện này được coi là phần tiếp sau 3 cuốn " tổ ong" "rồng" "lửa”,tác giả vẫn giữ được mạch truyện cũ và sự sáng tạo của tác giả đúng là thiên tài,ng đọc ko bị cảm giác hụt hẫng sau khi đọc 3 cuốn đã thành công từ trước.Tuy nhiên tính cách nhân vật có phần..."mềm" hơn và ít để ng đọc phải suy luận hơn.Dù sao truyện vẫn hấp dẫn và sáng tạo và đáng để mua.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Trường, vào ngày 12/05/2016 Đã mua hàng
    Chờ mãi cuối cùng cũng ra mắt. Ba tập trước mà cũng được dịch lại thì hay biết mấy. Đọc trước quyển này vậy!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    18 đơn hàng

    Nhận xét của bạn cho sản phẩm này

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    ×

    Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.

    ×

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi