Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
-
Bạn mong chờ một câu chuyện tình yêu? Có đây Bạn mong chờ một câu chuyện hài hước? Thừa mứa luôn Bạn muốn cuộc đấu trí này lửa giữa những thiên tài với nhau? Không hề thiếu Tất cả đều có trong cuốn sách này! Đặt bối cảnh là trường cấp 3 thí điểm với hệ thống giáo dục siêu đặc biệt, phân lớp từ A-F theo khả năng học tập, câu chuyện tập trung vào lớp bét bảng F, nơi tập trung của toàn các kì nhân dị sĩ của trường. Đến với Lũ ngốc, bạn sẽ luôn phải cười nắc nẻ vì những trò tinh quái mà những cô cậu học trò ở đây bày ra. Nhưng đôi khi lại vô cùng lắng đọng, cảm động vì những tình cảm thuần khiết như tình yêu, tình bạn, tình thầy trò,... Truyện có minh hoạ vô cùng đẹp, lung linh, kết hợp với cốt truyện thiên biến vạn hoá sẽ đem lại cho bạn những phút giây giải trí quý báu. Không chỉ thế giá cả lại cực kì phải chăng! Chần chừ gì mà không tậu về cho mình một cuốn nhỉ?
- Không chỉ bị thu hút bởi cái tựa vô cùng ngộ nghĩnh, mình đã từng biết bộ này qua anime chuyển thể. Vì vậy mình đã không ngần ngại mà mua luôn nó. Mình thực sự bị ấn tượng bởi câu chuyện, nội dung về linh thú trong học hành là một cái gì đó rất mới mẻ. Mình cũng khá vui vì đây không chỉ xoay quanh học hành mà còn là cạnh tranh để tranh giành lớp học, chuyện tình cảm của nhân vật chính Yoshii Akihisa hay những sự việc hài hước xoay quanh các nhân vật. Phần minh họa rất bắt mắt và dễ thương. Những người đang tìm kiếm sự nhẹ nhàng pha lẫn vui nhộn thì không nên bỏ qua.
-
Đây sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho những ai còn ngồi trên ghế nhà trường và đang cảm thấy chán nản về vấn đề học tập. Cuốn light novel này tất nhiên là nghiêng về tính giải trí, nhưng đôi khi mình cũng thấy rất bất ngờ khi tác giả có lồng ghép những lời khuyên răn hết sức thiết thực và dễ thấm mà không hề mang tính đao to búa lớn.
Cốt truyện đơn giản nhưng rất sáng tạo, nhân vật nào cũng có nét đặc trưng riêng thú vị. Nhịp truyện nhanh giải quyết gọn, không câu kéo; lời văn, đối thoại giữa các nhân vật thì hết sức linh hoạt, nên khi đọc cũng cần có trí tưởng tượng phong phú 1 chút nếu không có khi lại không theo kịp. Những điều này có thể vừa là ưu vừa là khuyết điểm, nhưng đối với các sách light novel thì mình không khắc khe cho lắm.
Nói chung quyển này về phần ý nghĩa, nội dung, nhân vật, các trận đấu đều không có gì đặc biệt nổi trội hơn những cuốn cùng thể loại, nhưng tất cả các yếu tố đó đều quân bình nhau ở mức ổn chứ không trồi sụt như các cuốn khác, làm cho cuốn truyện trở nên dễ chịu, dễ đọc và mang đến tính giải trí cao. Đây sẽ là một lựa chọn không tồi nếu bạn thích đọc thể loại light novel - Bây giờ Lớp F có thể chứa đầy những học sinh xếp hạng thấp nhất trong trường, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả bọn họ đều ngốc. Trên thực tế, Mizuki Himeji là cô gái thông minh thứ hai ở trường, nhưng cô bị kẹt ở lớp F sau khi bị ốm trong kì thi tuyển sinh. Tương tự như vậy, có lẽ Minami Shimada sẽ học lớp C hoặc B ngoại trừ việc cô ấy được nuôi dưỡng ở nước ngoài và có khả năng nắm bắt yếu về chữ Hán. Chủ tịch lớp học Yuuji Sakamoto rất thông minh nhưng lại là một kẻ lười biếng vì lợi ích của mình, và Kouto "Kẻ biến thái thầm lặng" Tsuchiya có điểm số cao trong giáo dục giới tính đến nỗi anh ta có thể đánh bại cả học sinh lớp A. Và sau đó, có Anh hùng bị cáo buộc của chúng ta, Akihisa Yoshii, người thực sự là một thằng ngốc - thực tế anh ta là người được xếp hạng thấp nhất trong lớp F.
-
Về hình thức thì bìa rất đẹp và thêm cả bookmark cũng rất kawaii. Trình bày cũng dễ nhìn, thoáng. Đã xem anime lâu rồi nên giờ cũng muốn xem light novel xem có khác gì nhiều so với anime không.
Nội dung thì khá là hài hước về lớp F với nhiều thành phần nguy hiểm mà điển hình là nhân vật chính Akihisa kiêm học sinh cá biệt đặc biệt, về tình cảm học trò.
Kế hoạch lật đổ lớp A tới giờ có thể nói là hoàn thành một nữa rồi và 3 tháng sau sẽ là chính thức. Lớp F sau khi bại dưới lớp A lần này có thể thẳng ở lần sau hay không thì còn phải đón xem ở tập sau tập sau sau nữa mới biết được. Mình rất thích câu trả lời của môn Hóa. Công thức hóa học của Benzen là Ben + zen = Benzen và B-E-N-Z-E-N . Thật dễ thương! -
Bây giờ Lớp F có thể chứa đầy những học sinh xếp hạng thấp nhất trong trường, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả bọn họ đều ngốc. Trên thực tế, Mizuki Himeji là cô gái thông minh thứ hai ở trường, nhưng cô bị kẹt ở lớp F sau khi bị ốm trong kì thi tuyển sinh. Tương tự như vậy, có lẽ Minami Shimada sẽ học lớp C hoặc B ngoại trừ việc cô ấy được nuôi dưỡng ở nước ngoài và có khả năng nắm bắt yếu về chữ Hán. Chủ tịch lớp học Yuuji Sakamoto rất thông minh nhưng lại là một kẻ lười biếng vì lợi ích của mình, và Kouto "Kẻ biến thái thầm lặng" Tsuchiya có điểm số cao trong giáo dục giới tính đến nỗi anh ta có thể đánh bại cả học sinh lớp A. Và sau đó, có Anh hùng bị cáo buộc của chúng ta, Akihisa Yoshii, người thực sự là một thằng ngốc - thực tế anh ta là người được xếp hạng thấp nhất trong lớp F.
- Bạn mong chờ một câu chuyện tình yêu? Có đây Bạn mong chờ một câu chuyện hài hước? Thừa mứa luôn Bạn muốn cuộc đấu trí này lửa giữa những thiên tài với nhau? Không hề thiếu Tất cả đều có trong cuốn sách này! Đặt bối cảnh là trường cấp 3 thí điểm với hệ thống giáo dục siêu đặc biệt, phân lớp từ A-F theo khả năng học tập, câu chuyện tập trung vào lớp bét bảng F, nơi tập trung của toàn các kì nhân dị sĩ của trường. Đến với Lũ ngốc, bạn sẽ luôn phải cười nắc nẻ vì những trò tinh quái mà những cô cậu học trò ở đây bày ra. Nhưng đôi khi lại vô cùng lắng đọng, cảm động vì những tình cảm thuần khiết như tình yêu, tình bạn, tình thầy trò,... Truyện có minh hoạ vô cùng đẹp, lung linh, kết hợp với cốt truyện thiên biến vạn hoá sẽ đem lại cho bạn những phút giây giải trí quý báu. Không chỉ thế giá cả lại cực kì phải chăng! Chần chừ gì mà không tậu về cho mình một cuốn nhỉ?
-
Bạn mong chờ một câu chuyện tình yêu? Có đây Bạn mong chờ một câu chuyện hài hước? Thừa mứa luôn Bạn muốn cuộc đấu trí này lửa giữa những thiên tài với nhau? Không hề thiếu Tất cả đều có trong cuốn sách này! Đặt bối cảnh là trường cấp 3 thí điểm với hệ thống giáo dục siêu đặc biệt, phân lớp từ A-F theo khả năng học tập, câu chuyện tập trung vào lớp bét bảng F, nơi tập trung của toàn các kì nhân dị sĩ của trường. Đến với Lũ ngốc, bạn sẽ luôn phải cười nắc nẻ vì những trò tinh quái mà những cô cậu học trò ở đây bày ra. Nhưng đôi khi lại vô cùng lắng đọng, cảm động vì những tình cảm thuần khiết như tình yêu, tình bạn, tình thầy trò,... Truyện có minh hoạ vô cùng đẹp, lung linh, kết hợp với cốt truyện thiên biến vạn hoá sẽ đem lại cho bạn những phút giây giải trí quý báu. Không chỉ thế giá cả lại cực kì phải chăng! Chần chừ gì mà không tậu về cho mình một cuốn nhỉ?
- Rất hay, truyện khá hài hước, cách diễn tả nhân vật cũng như lời nó khá hoàn hảo cũng như lời thoại rất oke, mọi người nên mua thử
-
Truyện này mình mua lâu rồi giờ mới review
Hồi mình mua là nghiện truyện này luôn đó, vì nó hài với kiểu buồn cười, đọc giải trí thì thôi rồi, dù là đọc light novel mà vui như coi truyện tranh vậy đó.
Các bạn coi truyện này thích hợp để giải trí thì cũng khá ok đó
.................................................................................................... -
Bạn mong chờ một câu chuyện tình yêu? Có ngay đây
Bạn mong chờ một câu chuyện hài hước? Đây chứ đâu
Bạn muốn cuộc đấu trí này lửa giữa những thiên tài với nhau? Thừa luôn này
Tất cả đều có trong cuốn sách này! Đặt bối cảnh là trường cấp 3 thí điểm với hệ thống giáo dục siêu đặc biệt, phân lớp từ A-F theo khả năng học tập, câu chuyện tập trung vào lớp bét bảng F, nơi tập trung của toàn các kì nhân dị sĩ của trường. Đến với Lũ ngốc, bạn sẽ luôn phải cười nắc nẻ vì những trò tinh quái mà những cô cậu học trò ở đây bày ra. Nhưng đôi khi lại vô cùng lắng đọng, cảm động vì những tình cảm thuần khiết như tình yêu, tình bạn, tình thầy trò,... Truyện có minh hoạ vô cùng đẹp, lung linh, kết hợp với cốt truyện thiên biến vạn hoá sẽ đem lại cho bạn những phút giây giải trí quý báu. Không chỉ thế giá cả lại cực kì phải chăng! Chần chừ gì mà không tậu về cho mình một cuốn nhỉ? Cảm ơn FHS vì dịch vụ các bạn dành cho mình, truyện được giao rất nhanh và bọc cẩn thận. -
Bạn mong chờ một câu chuyện tình yêu? Có đây
Bạn mong chờ một câu chuyện hài hước? Thừa mứa luôn
Bạn muốn cuộc đấu trí này lửa giữa những thiên tài với nhau? Không hề thiếu
Tất cả đều có trong cuốn sách này! Đặt bối cảnh là trường cấp 3 thí điểm với hệ thống giáo dục siêu đặc biệt, phân lớp từ A-F theo khả năng học tập, câu chuyện tập trung vào lớp bét bảng F, nơi tập trung của toàn các kì nhân dị sĩ của trường. Đến với Lũ ngốc, bạn sẽ luôn phải cười nắc nẻ vì những trò tinh quái mà những cô cậu học trò ở đây bày ra. Nhưng đôi khi lại vô cùng lắng đọng, cảm động vì những tình cảm thuần khiết như tình yêu, tình bạn, tình thầy trò,... Truyện có minh hoạ vô cùng đẹp, lung linh, kết hợp với cốt truyện thiên biến vạn hoá sẽ đem lại cho bạn những phút giây giải trí quý báu. Không chỉ thế giá cả lại cực kì phải chăng! Chần chừ gì mà không tậu về cho mình một cuốn nhỉ? -
''Không thể chịu nổi cái phòng học thế này'' là câu Akihisa ngốc ngếch thét lên - Cậu là nhân vật chính của bộ truyện siêu đáng yêu này.
Ở học viện Fumizuki, Chế độ phân lớp khi chuyển cấp rất chi là khắc nghiệt, Trong phòng học lớp A - nơi tập trung những học sinh giỏi xuất sắc được trang bị bàn nghế đa năng, điều hòa nóng lạnh, trong khi đó thì ngược lại với lớp đội sổ hay còn được biết tới là lớp F cũng chính là nơi nhân vật chính của bộ truyện này học ở đây, nơi chỉ có bàn sứt chân và mảnh chiếu mốc. Vì Mizuki - nữ sinh thầm mền, Akihisa đã hợp sức với lớp trưởng phát động cuộc chiến tranh giành lấy trang thiết bị học tập tốt hơn qua trận chiến đấu linh thú - phương thức thi có 102 của học viện Fumizuki. - Bây giờ Lớp F có thể chứa đầy những học sinh xếp hạng thấp nhất trong trường, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả bọn họ đều ngốc. Trên thực tế, Mizuki Himeji là cô gái thông minh thứ hai ở trường, nhưng cô bị kẹt ở lớp F sau khi bị ốm trong kì thi tuyển sinh. Tương tự như vậy, có lẽ Minami Shimada sẽ học lớp C hoặc B ngoại trừ việc cô ấy được nuôi dưỡng ở nước ngoài và có khả năng nắm bắt yếu về chữ Hán. Chủ tịch lớp học Yuuji Sakamoto rất thông minh nhưng lại là một kẻ lười biếng vì lợi ích của mình, và Kouto "Kẻ biến thái thầm lặng" Tsuchiya có điểm số cao trong giáo dục giới tính đến nỗi anh ta có thể đánh bại cả học sinh lớp A. Và sau đó, có Anh hùng bị cáo buộc của chúng ta, Akihisa Yoshii, người thực sự là một thằng ngốc - thực tế anh ta là người được xếp hạng thấp nhất trong lớp F.
-
Lũ ngốc, bài thi và linh thú triệu hồi quả thực là một series truyện cực kì hài hước, thú vị, những mẩu truyện xoay quanh một lớp học đội sổ, một lũ ngốc, và cả những người vì lí do trời ơi đất hỡi mà cũng rơi vào lớp học cùng lũ ngốc ấy. Học viện Fumizuki là một trường tư thục thí điểm cấp 3 - nơi phân loại học sinh theo thành tích học tập vô cùng nghiêm ngặt. Trong khi lớp A - nơi tập trung những học sinh ưu tú được trang bị điều hòa nóng lạnh và các trang thiết bị tân tiến như bàn ghế đa năng, thì trang thiết bị của lớp F đứng bét khối chỉ là mấy chiếc bàn lùn sứt chân cùng vài tấm chiếu ẩm mốc. Vì nữ sinh mình thầm mến, Akihisa lớp F đã lên kế hoạch giành lấy trang thiết bị của lớp A thông qua “Đấu linh thú” - phương thức thi đấu độc đáo chỉ có ở Học viện Fumizuki.
“Chúng ta sẽ khiến toàn thể giáo viên phải nhìn thẳng vào hiện thực, rằng không phải chỉ cần học giỏi là có thể sống sót và chiến thắng!”
Đây là câu chuyện tinh quái và gay cấn về những học sinh đội sổ, đoàn kết lại cùng phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn!! - Coi anime thấy bộ này buồn cười quá liền mua light novel để đọc, kết quả vượt quá mong đợi nhiều tình tiết hài huwoschown trong phim đem lại cảm giác sảng khoái cười đau cả bụng cho người đọc.Hayyyyyyyyyyyy
- Ngay từ tập 1 của Lũ ngốc bài thi và linh thú triệu hồi, người đọc đã không thể rời mắt khỏi trang sách. Cốt truyện độc đáo, không bị nhàm chán hay giống nội dung những cuốn light novel khác. Từng câu chữ, từng lời nói của nhân vật khiến ai đọc cũng muốn cười vì sự đáng yêu, ngốc nghếch và nghịch ngợm của họ. Mỗi một trang sách lướt qua là cả một thước phim như hiện ra ngay trước mắt chúng ta vậy. Xen kẽ giữa những dòng chữ đôi khi là một vài trang vẽ minh hoạ lung linh mặc dù chúng không có màu. Các hình vẽ nhân vật đều vô cùng đáng yêu, xinh đẹp. Bìa sách của mỗi tập là một nhân vật khác nhau trong truyện với mày sắc tươi sáng, tràn đầy sức sống.
- Kenji Inoue là một tác giả tôi rất ấn tượng với tác phẩm kinh điển của mình là Grand Blue. Đây là một bộ Light Novel đã làm dậy sóng những người độc giả ở Nhật khi nó mới ra mắt. Bộ truyện này rất hài hước và cũng rất đáng đọc. Nhưng theo tôi đánh giá thì tác phẩm này của Kenji Inoue mang ý nghĩa châm biếm là nhiều. Làn sóng ở Nhật khi nó phát hành là do nó đã phản ánh được những gì mà ngành giáo dục Nhật Bản đang làm hiện tại. Lớp A thật sự chẳng biết có phải là đang đi học không nữa, với mọi thứ trong phòng đếu hơn hẳn các lớp khác. Nó phản ánh được sự phân biệt rất rõ ràng giữa những người giỏi và học tệ với nhau. Tuy vậy đây là một bộ rất hay, và cũng không kém phần hài hước đã được chứng minh qua tác phẩm Grand Blue. Một bộ truyện rất đáng để đọc sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi.
-
Một câu chuyện cực kì thú vị về "lũ ngốc" lớp F của Học viện Fumizuki. Để "cứu vãn danh dự" cũng như được học tập trong môi trường tốt hơn, và còn vì cô bé Himeji Mizuki dễ thương, học giỏi nhưng xui xẻo bị xếp vào cái lớp bê bết nhất khối về học tập (lí do riêng của main nam Yoshii Akihisa), lớp F đã quyết định đấu linh thú với các lớp còn lại. Từ đó những câu chuyện hài hước và thú vị dần mở ra. Đấu với các lớp hơn hẳn mình về học tập, lớp F sẽ rơi vào tình trạng "trứng chọi đá" hay có cú lội ngược dòng ngoạn mục? Tin tôi đi, bạn sẽ phải bất ngờ đấy!
Nội dung hấp dẫn, văn phong hài hước nhưng không lố, các nhân vật cực kì thú vị (tôi thích nhất cậu chàng đẹp như con gái Hideyoshi), các câu hỏi trong bài thi và những câu trả lời ngớ ngẩn của các "thần đồng đội sổ" lớp F sẽ khiến bạn phải cười mãi không thôi. Đây sẽ là một cuốn truyện phù hợp với các bạn đang cần tìm những phút giây giải trí vui vẻ nhẹ nhàng.
-
* Về hình thức : Bìa rời, những trang đầu in màu, giấy thơm, dày, đẹp và thỉnh thoảng có hình minh họa. Nói chung là ngoài cái bìa sách nhìn hơi hướng trẻ con, dễ thương thì hình thức quyển sách khá ổn. ( Có thể nói là đẹp )
* Về nội dung : Mình đọc cuốn sách này vì xem anime của nó quá ư là hài hước, nên khi thấy sách được IPM xuất bản mình khá tò mò nên mua về đọc thử. Phải nói cuốn sách này mang hơi hướng châm biếm khá là nặng nề.
Tại Nhật Bản, đây là quyển sách gây làn sóng tranh cãi khá lớn. Thế tại sao lại có làn sóng tranh cãi ấy ? Vì tác giả dùng từng câu văn và phép ẩn dụ để châm biếm bộ giáo dục hiện nay. Về nội dung, kể về một học viện nọ sử dụng "phương pháp dạy học tân tiến". Ở đó, học sinh sẽ làm 1 bài khảo khảo sát và xếp lớp từ A-F, điểm càng cao thì sẽ được xếp vào lớp có trang thiết bị càng xịn. Cái gây hài là những học sinh lớp A học ở lớp như cái biệt thự :)) Và lớp như E,F thì trải chiếu ngồi học. Tất nhiên cũng có những học sinh cực kì giỏi nhưng do sự thiếu công bằng mà phải học lớp F, và thế là lớp F quyết tâm đi "đấu linh thú" để có môi trường học tập tốt hơn. Các tình huống hài hước xuyên xuất bộ truyện làm người đọc phải bật cười, và đôi khi, phải dừng lại ngẫm nghĩ. Phải chăng sự phân biệt đối xử giữa những học sinh dốt nhưng có tài năng riêng và những học sinh giỏi có nên không trong ngành giáo dục ?
Nhận xét bởi T.Anh,
vào ngày 02/06/2020
Nhận xét bởi Harumi,
vào ngày 05/05/2020
Nhận xét bởi N.Thảo,
vào ngày 30/04/2020
Nhận xét bởi Phạm,
vào ngày 28/04/2020
Nhận xét bởi Nhi,
vào ngày 28/04/2020
Nhận xét bởi Poorman,
vào ngày 27/04/2020
Nhận xét bởi Mạnh ,
vào ngày 14/04/2020
Nhận xét bởi Trang,
vào ngày 01/04/2020
Nhận xét bởi Thiên Trường,
vào ngày 19/11/2019
Nhận xét bởi Ly,
vào ngày 19/11/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Hoàng,
vào ngày 14/11/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Trần Thị Thanh Huyền,
vào ngày 27/09/2019
Nhận xét bởi Vu,
vào ngày 20/08/2019
Nhận xét bởi Quân,
vào ngày 12/08/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi anh đào,
vào ngày 07/08/2019
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Asuna,
vào ngày 04/07/2019
Nhận xét bởi Trịnh Dương,
vào ngày 30/01/2019
Nhận xét bởi Tuấn Khải,
vào ngày 17/01/2019
Nhận xét bởi Chinh,
vào ngày 09/12/2018
Nhận xét bởi Vũ,
vào ngày 07/12/2018
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×