Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
- Trong tập thứ 20 "Nobita và truyền thuyết vua Mặt Trời" này, Nobita cùng Doraemon đã vô tình khám phá ra một khu rừng lạ, thông qua món bảo bối chiếc "vòng xuyên thấu" của Doraemon. Họ phát hiện đây là một vùng đất khác, vương quốc Mayana, tại đây Doraemon và Nobita đã gặp gỡ Teio - hoàng tử vương quốc Mayana - một cậu trai có gương mặt giống Nobita như đúc. Nhiều rắc rối đã xảy ra khi Teio và Nobita trao đổi vị trí cho nhau, Nobita trở thành hoàng tử và quen biết với Kuku, con gái của một võ sư, đồng thời cũng phải tìm cách đối phó với những giờ luyện võ hà khắc của hoàng tử. Còn Teio trở thành Nobita và đến Nhật Bản, gây gổ và đánh nhau với Jaian cùng Suneo...
- Một Nobita hoàn hảo?Liệu bạn từng mong được gặp gỡ? Lần này, chúng ta sẽ thấy được 1 Nobita khác, điều gì cũng hoàn hảo, tiền, quyền, tài và ở trong ngôi vị của 1 vị hoàng tử ở 1 thế giới cổ xưa khác. Nhưng cậu lại kém so với Nobita hậu đậu của chúng ta ở chỗ, cậu không có tình thương của người mẹ từ nhỏ. Vì thế, tính cách cậu cọc cằn, ương nghạnh, và phải sống trong 1 lớp vỏ xa cách với mọi người xung quoanh. Số phận may rủi, Nobita hoàn hảo và Nobita hậu đậu gặp nhau qua 1 cái hốc cây. Do 1 lý do(sẽ được bật mí khi đọc truyện). Họ đổi vai. Và đương nhiên, chả dễ chịu gì cả. Ở đây, Nobita và Doremon phát hiện 1 bí mật động trời, 1 kẻ án động táng tận lương tâm. Đọc bản cảm thấy như con người khác trong mình 1 ngày nào đó sẽ trỗi dậy vậy. Nói chung rất hay.
- Ở tập truyện này, chúng sẽ ta bắt gặp 1 Nobita khác ở 1 thế giới khác, với 1 thân phận khác với cậu Nobita ở Nhật Bản, 2 con người khác hoàn toàn nhau. 1 học sinh lớp 5, hậu đậu vụng về, hay giúp đỡ người khác, tốt bụng . 1 người hoàng tử của cả vương quốc, thông minh tài giỏi, vô cùng ương nghạnh. Nhưng cả 2 vẫn có 1 thứ chung. Đó là 1 tấm lòng đáng quý. Đáng lý, nếu không có sự chập chờn của máy bắt đồ vật, họ sẽ chả bao giờ có thể gặp được nhau. Và rồi, vì 1 lý do khá củ chuối, họ đổi vai cho nhau. Khi 2 con người khác hoàn toàn nhau, đổi vai cũng khác hoàn toàn, như sống 1 cuộc sống gian khổ khác vậy. Nhiều lúc, đọc cứ bị buồn cười vì những điều hoàng tử và Nobita làm. Nếu chưa đọc, hãy đọc ngay và luôn đảm bảo sẽ không thất vọng.
Nhận xét bởi Nhật Thu,
vào ngày 10/09/2019
Nhận xét bởi Minh,
vào ngày 15/01/2019
Nhận xét bởi Độc Cô Công Tử,
vào ngày 08/12/2018
3 đơn hàng
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×