Mossad - Chiến Dịch Tình Báo Huyền Thoại
Mossad: Chiến dịch tình báo huyền thoại hé lộ về 22 chiến dịch nổi bật nhất trong hơn 60 năm hoạt động của cơ quan tình báo Mossad – tổ chức được xem là bí ẩn và hiệu quả bậc nhất thế giới. Thông qua nghiên cứu sâu rộng và phỏng vấn độc quyền với các cựu điệp viên và lãnh đạo Israel, hai tác giả tái hiện những nhiệm vụ tối mật từng làm rúng động thế giới, đồng thời cũng vén bức màn bí ẩn bao quanh những điện viên Mossad dũng cảm, gan dạ.
Cuốn sách phân tích góc nhìn đa chiều của những chiến dịch từ trước đến nay vẫn chìm trong bức màn bí mật như:
- Chiến dịch truy tìm tội phạm Quốc xã khét tiếng Adolf Eichmann tại Argentina.
- Chiến dịch truy lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh tổ chức Tháng Chín Đen sau vụ thảm sát vận động viên Israel tại thế vận hội Munich năm 1972.
- Chiến dịch phá hủy lò phản ứng hạt nhân Syria và loại bỏ các nhà khoa học hạt nhân Iran.
- Chiến dịch hỗ trợ người Do Thái di cư bí mật từ Ethiopia và các quốc gia Ả Rập về Israel.
Cuốn sách không chỉ thuật lại các chiến dịch thành công mà còn đề cập đến những thất bại, tranh cãi và cái giá con người phải trả sau mỗi nhiệm vụ.
Có thể nói, Mossad: Chiến dịch tình báo huyền thoại không chỉ là một cuốn sách về tình báo, mà còn là hành trình khám phá những quyết định sống còn, những con người thầm lặng đã thay đổi cục diện lịch sử thế giới. Đây là tác phẩm không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai quan tâm đến thế giới ngầm của tình báo quốc tế.
Đối tượng của cuốn sách:
- Độc giả đại chúng, những người thích thú, quan tâm đến hoạt động tình báo, tình hình thế giới, ưa hành động.
- Những người nghiên cứu/ quan tâm đến lịch sử, chính trị thế giới, đặc biệt là khu vực nhiều rối ren, tranh cãi: dải Gaza, kênh đào Suez, các quốc gia theo Hồi giáo...
THÔNG TIN TÁC GIẢ
Michael Bar-Zohar là một nhà văn, diễn giả và cựu nghị sĩ. Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết và sách phi hư cấu, từng là thành viên của Quốc hội Israel (Knesset) và đại diện của Israel tại Hội đồng châu Âu. Là cựu cố vấn cho Tướng Moshe Dayan, ông cũng từng giảng dạy tại Đại học Haifa (Israel) và Đại học Emory (Hoa Kỳ).
Bar-Zohar được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu về tình báo Israel, đồng thời là người viết tiểu sử chính thức của Thủ tướng David Ben-Gurion và Tổng thống Shimon Peres. Ông cũng là tác giả cuốn tiểu sử về Isser Harel – Giám đốc huyền thoại của Mossad – và đồng tác giả cuốn The Quest for the Red Prince, mô tả cuộc chiến đẫm máu giữa Mossad và tổ chức Tháng Chín Đen. Các tác phẩm của ông đã được dịch ra 18 ngôn ngữ trên thế giới.
Ông đã giành được một số giải thưởng bao gồm giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp, giải thưởng Ben-Gurion, giải thưởng Di cư Quốc tế và được Tổng thống Pháp phong tước Hiệp sĩ Bắc đẩu Bội tinh.
Nissim Mishal là một trong những gương mặt truyền hình nổi tiếng nhất tại Israel. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành khoa học chính trị và bắt đầu sự nghiệp tại Đài Truyền hình Nhà nước Israel với vai trò phóng viên chính trị, phóng viên thường trú tại Washington, và sau đó trở thành tổng giám đốc của đài truyền hình.
Nhân dịp kỷ niệm 50 và 60 năm thành lập Nhà nước Israel, ông đã xuất bản hai cuốn sách bán chạy hàng đầu về các sự kiện trọng đại trong lịch sử đất nước, được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha. Ông cũng đồng tác giả một cuốn sách viết về lịch sử hai ngàn năm của Do Thái giáo, cùng Giáo sư Shlomo Ben-Ami – cựu Bộ trưởng Ngoại giao Israel.
ĐÁNH GIÁ/ NHẬN XÉT CỦA BÁO CHÍ/CHUYÊN GIA
“Cuốn sách này kể về những điều đáng lẽ phải được biết mà lại không được biết đến – rằng sức mạnh tiềm ẩn của Israel đáng gờm như sức mạnh vật chất được công nhận của nước này.” — Shimon Peres, Tổng thống Israel (từ 2007-2014)
“Cuốn sách này giống như một cuốn tiểu thuyết về hoạt động tình báo đầy ngoạn mục, trong đó là những câu chuyện có thật từ một trong những cơ quan tình báo hàng đầu thế giới. Đây là một cuốn sách đáng đọc.” — Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ
“Hai người trong cuộc đã tiết lộ một số vụ việc đáng kinh ngạc trong lịch sử hoạt động tình báo của Israel trên khắp thế giới. Một cuốn sách dễ đọc, tập trung vào từng chi tiết của các chiến dịch và nhân vật đằng sau những hồ sơ ám sát, bắt cóc, phá hủy và giám sát bí mật của Mossad.” — Publishers Weekly
“Những câu chuyện đầy sống động về các nhiệm vụ của một trong những cơ quan tình báo hiệu quả và bí ẩn nhất thế giới.” — Kirkus Reviews
TRÍCH ĐOẠN
[Trích đoạn này liên quan đến tình hình Iran hồi năm 2011, tiếp tục diễn ra đến tận ngày nay. Mọi người có thể sử dụng để liên hệ với thực tế.]
“Ngày 12 tháng 11 năm 2011, một vụ nổ kinh hoàng đã phá hủy một căn cứ tên lửa bí mật gần Tehran, giết chết 17 Vệ binh Cách mạng và biến hàng chục tên lửa thành đống sắt vụn cháy đen. Tướng Hassan Tehrani Moghaddam, “cha đẻ” của các tên lửa tầm xa Shehab, người phụ trách chương trình tên lửa của Iran, đã thiệt mạng trong vụ nổ. Nhưng mục tiêu thực sự của vụ đánh bom không phải là Moghaddam mà là một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân xa hơn 9.600 km xuyên qua địa cầu, từ các hầm chứa ngầm của Iran đến lục địa Mỹ.
Kế hoạch của giới lãnh đạo Iran là dùng loại tên lửa mới này nhằm khuất phục các thành phố lớn của Mỹ và biến Iran thành một cường quốc thống trị thế giới. Vụ nổ tháng 11 đã trì hoãn dự án này vài tháng.
Mặc dù mục tiêu của tên lửa tầm xa mới là nước Mỹ, các vụ nổ phá hủy căn cứ Iran lại có thể là do Cơ quan Mật vụ Israel, Mossad, gây ra. Kể từ khi thành lập cách đây hơn 60 năm, Mossad đã hoạt động ngoan cường và bí mật chống lại các mối đe dọa nhắm vào Israel và phương Tây. Và hơn bao giờ hết, hoạt động thu thập thông tin tình báo và các chiến dịch của Mossad ảnh hưởng đến an ninh nước Mỹ cả ở trong và ngoài nước.
Ngay lúc này, theo các nguồn tin nước ngoài, Mossad đang thách thức lời hứa thẳng thừng, rõ ràng của giới lãnh đạo Iran về việc xóa sổ Israel khỏi bản đồ thế giới. Họ đang tiến hành một cuộc chiến ngầm ngoan cố chống lại Iran bằng cách phá hoại các cơ sở hạt nhân, ám sát các nhà khoa học, cung cấp cho các nhà máy thiết bị và nguyên liệu bị lỗi thông qua các công ty giả mạo, tổ chức các cuộc đào ngũ với sự tham gia của các sĩ quan quân đội cấp cao và các nhân vật chủ chốt trong công tác nghiên cứu hạt nhân, đưa các loại virus nguy hiểm vào hệ thống máy tính của Iran – người ta cho rằng Mossad đang chống lại mối đe dọa từ một Iran có vũ khí hạt nhân cũng như ý nghĩa của điều đó đối với Mỹ và phần còn lại của thế giới. Một mặt, Mossad đã trì hoãn được việc Iran sử dụng bom hạt nhân tới vài năm, mặt khác, cuộc chiến bí mật của họ đang leo đến đỉnh điểm, chỉ còn thiếu bước triển khai các biện pháp cuối cùng – một cuộc tấn công quân sự.”
“Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu những nhiệm vụ vĩ đại nhất và những anh hùng can đảm nhất của Mossad, đồng thời nhắc tới những sai lầm và thất bại đã nhiều lần hủy hoại hình ảnh và làm lung lay nền móng của cơ quan này. Chính các nhiệm vụ này đã định hình vận mệnh của Israel cũng như của cả thế giới theo cách nào đó. Tuy vậy, điểm chung ở các đặc vụ Mossad là tình yêu sâu sắc và lý tưởng dành cho đất nước của họ, sự tận tâm tuyệt đối dành cho sự tồn vong của đất nước, việc sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn nhất và đối mặt với hiểm nguy tột cùng. Tất cả vì Israel.”
“Đại tá SS Adolf Eichmann hiện thân cho nỗi kinh hoàng thời Đức Quốc xã. Obersturmbannführer Eichmann là người trực tiếp chỉ huy “giải pháp cuối cùng” – cuộc diệt chủng có hệ thống nhằm xóa sổ cộng đồng Do Thái ở châu Âu. Hắn đã dành cả cuộc đời cho kế hoạch tàn sát tận gốc, dẫn đến cái chết của 6 triệu người Do Thái. Sau chiến tranh, Eichmann biến mất mà không ai biết hắn đã đi đâu. Có tin đồn rằng hắn đang ẩn náu ở Syria, Ai Cập, Kuwait hay Nam Mỹ…
Vài tháng trước, Bauer [khi đó là tổng chưởng lý bang Hesse, Đức, nổi tiếng với việc truy lùng gắt gao tội phạm Đức Quốc xã] nhận được một bức thư từ Argentina, do một người Đức nửa gốc Do Thái gửi. Người này từng chịu đựng sự đàn áp tàn khốc dưới thời phát xít. Ông ta đã đọc các bài báo về nỗ lực không ngừng của Bauer trong việc truy lùng tội phạm Đức Quốc xã và biết rằng đứng đầu danh sách đó là Adolf Eichmann. Khi cô con gái xinh đẹp Sylvia của ông nói mình đang hẹn hò với một chàng trai tên Nick Eichmann, ông vô cùng sửng sốt. Ông lập tức nghĩ rằng chàng trai này hẳn phải có quan hệ với kẻ sát nhân hàng loạt đang lẩn trốn. Trong thư gửi Bauer, ông cam đoan rằng mình có thể dẫn các đặc vụ tới nơi ẩn náu của Eichmann. Theo lời ông, Eichmann đang sống ở Buenos Aires dưới một danh tính giả.”