và 1 mã freeship
Mã hàng | 8936149180063 |
---|---|
Độ Tuổi | 8+ |
Nhà Cung Cấp | Công Ty TNHH Thế giới Tí Hon DHL |
Thương Hiệu | Thế Giới Tí Hon |
Xuất Xứ Thương Hiệu | Việt Nam |
Nơi Gia Công & Sản Xuất | Việt Nam |
Màu sắc | Nhiều màu |
Chất liệu | Gỗ |
Thông Số Kỹ Thuật | Có Dùng Pin, Pin Không Kèm Trong Sản Phẩm |
Thông Tin Cảnh Báo | Không thích hợp cho trẻ dưới 8 tuổi. |
Hướng Dẫn Sử Dụng | Chơi và trưng bày. |
Trọng lượng (gr) | 1000 |
Kích Thước Bao Bì | 16 x 12 x 12 cm |
Sản phẩm hiển thị trong | |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Mô Hình Gỗ bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Mô Hình Sài Gòn Thu Nhỏ - Xe Bánh Mì - AD02
- Sản phẩm là mô hình tự lắp ráp phiên bản Việt Nam thu nhỏ.
- Kèm sách hướng dẫn chi tiết cụ thể, phù hợp với các bạn mới chơi lần đầu.
- Mô hình kiến trúc Việt Nam xưa, phù hợp để trưng bày.
- Chất liệu gỗ bảo quản tốt tuổi thọ rất cao.
Thông tin sản phẩm:
Nguyên vật liệu : Gỗ, hoa cỏ khô, vải, giấy, kim loại, đèn Led, gốm sứ, nhựa,...
Sản phẩm bao gồm: Hộp Pin có công tắt (sản phẩm không kèm pin), nguyên vật liệu lắp ráp, sách hướng dẫn Tiếng Việt.
Xe bánh mì – một chút hoài niệm xưa
Tám ơi cho con 1 ổ bánh mì!!!
Hồi xưa ở Sài Gòn, bánh mì ở những chiếc xe đẩy được xem là một món ăn xa xỉ. Ổ bánh mì của Tám cũng vậy, xe của Tám nho nhỏ, nép mình bên tiệm vẽ quảng cáo của chú Phương đầu ngõ, nhưng mùi thơm ngào ngạt của bánh mì nóng, của pate bùi bùi, cùng với màu sắc nổi bật của khúc giò, giăm – pông… làm cho cái xe của Tám nổi bật cả một khu. Khách ghé tiệm chú Phương nhờ vẽ quảng cáo nườm nượp, thì cũng ghé xe của Tám nườm nượp vì không chịu nổi sự quyến rũ của mùi bánh mì.
Giờ bánh mì cũng chỉ là những món ăn bình thường, một thức quà buổi sáng, tiệm vẽ quảng cáo cũng chẳng còn nườm nượp khách như xưa. Phải chăng vì thời thế đổi thay, nên có những thứ cũng phải thay đổi, chẳng còn giữ lại được như xưa?
Dựa trên một địa chỉ có thật, là tiệm quảng cáo của nghệ nhân vẽ sơn dầu Hoài Minh Phương, với chiếc xe bánh mì nhỏ nhắn nhưng đầy đủ topping như pate, chả lụa..., những biển quảng cáo được vẽ bằng tay và chiếc nón lá được treo ngang tay đẩy, mô hình gỗ handmade Xe Bánh Mì đã tái hiện lại 1 góc Sài Gòn xưa cũ đang dần biến mất giữa lòng thành phố tấp nập.