Cuốn sách Khổ luyện thành tài tập hợp những giai thoại về các bậc hiền nhân như Khổng Tử, Mạnh Tử, Sư Văn, Thừa Cung, Hoa Đà, Huyền Trang, Đường Bá Hổ... Với những tình tiết hấp dẫn, dễ đi vào lòng người cùng các hình vẽ minh họa làm cho cuốn sách thêm phần sinh động, Khổ luyện thành tài sẽ khơi gợi lòng ham học và tinh thần chăm chỉ, miệt mài học tập, trau dồi những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho trẻ.
Trích đoạn sách hay:
Tô Tần dùi mình đọc sách
Tô Tần là người Lạc Dương, sống ở thời Đông Chu, là một nhà mưu lược nổi tiếng thời Chiến Quốc.
Tô Tần từ nhỏ gia cảnh bần hàn. Vì vậy, để có thể đọc sáchđi học và được đọc sách, ông phải đi làm thuê cho người khác. Về sau, ông theo học thuật học của thầy Quỷ Cốc Tử. Sau khi học được một thời gian, tự nhận thấy kiến thức của mình đã tương đối đầy đủ, Tô Tần bèn vội vã từ biệt thầy Quỷ Cốc để đi ngao du thiên hạ, mong cầu dường công danh lợi lộc.
Khi ấy, Lạc Dương là đô thành của thiên tử nhà Chu. Tô Tần muốn vào yết kiến Chu Thiên Tử với mong muốn có được một chức quan. Nhưng không có người nào tiến cử ông cả. Vì thế, Tô Tần quyết định bán toàn bộ gia sản để tới các nước chư hầu khác tìm đường công danh. Thế nhưng, bước chân của Tô Tần đã in dấu hết từ phía Đông sang phía Tây, ông đã đi khắp mấy nước chư hầu mà vẫn không được bất cứ một vị quân vương nào trọng dụng. Về sau, khi tiền đã dùng hết, quần áo mặc trên người đã rách nát, không còn cách nào khác, ông đành phải quay trở về nhà.
Về tới nhà, quần áo ông rách rưới tơi tảtả tơi, khuôn mặt đen sạm, đầu tóc rối bời, trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Người vợ trông thấy bộ dạng ông như vậy bèn lắc đầu, thở dài than thân, không để ý tới ông nữa mà tiếp tục dệt vải; người chị dâu cũng quay đầu bước đi, không nấu cơm cho ông; bố mẹ, anh em không những không quan tâm tới ông mà còn thầm cười nhạo ông trong lòng.
Tô Tần phải chịu đựng cú sốc tinh thần lớn lao ấy, ông quyết tâm làm lại từ đầu. Từ đó về sau, ông siêng năng đọc sách, miệt mài nghiên cứu binh pháp. Ngày ngày ông đọc sách tới đêm khuya, nhưng cũng có lúc do quá mệt mỏi, ông ngủ gục trên bàn. Mỗi khi tỉnh giấc, Tô Tần đều vô cùngrất hối hận, tự mắng mình thật vô dụng một cách hết sức thậm tệ. Song, ông không có cách nào làm cho bản thân thắng nổi cơn buồn ngủ.
Một hômđêm khuya, Tô Tần đang ngồi đọc sách tới khuya, lúc ấy ông cảm thấy mình mệt mỏi rã rời, khó lòng tiếp tục công việc được, ông bèn dựa lưng vào giá sách. Nhưng, đột nhiên ông tỉnh giấc, dường như cánh tay bị vật nào đó đâm phải, rất đau! Tô Tần cúi đầu nhìn xuống, thì ra là chiếc dùi đặt trên giá sách đâm vào cánh tay ông. Thấy vậy, trí não ông như chợt bừng sáng, ông đã nghĩ ra cách để chống lại cơn buồn ngủ của mình: dùng dùi nhọn đâm vào đùi. Từ đó về sau, mỗi lần ngồi đọc sách, chỉ cần thấy mình buồn ngủ, Tô Tần lại dùng dùi nhọn đâm vào đùi, để mình vì bị đau mà tỉnh ngủ, tiếp tục đọc sách. Cũng vì thế mà đùi của ông thường xuyên chảy máu, tình cảnh của ông thật đáng thương! Trải qua hơn một năm ròng đọc sách với nỗi đau máu chảy, học vấn của Tô Tần đã phong phú hơn trước rất nhiều.
Tô Tần lại một lần nữa đi chu du khắp các nước chư hầu. Khi ấy, nước Tần cậy thế quốc lực hùng mạnh, không ngừng dấy binh tấn công các nước lân bang, đã chiếm lĩnh không ít đất đai. Sáu nước còn lại đều sợ hãi tìm cách đối phó với nước Tần. Tô Tần khuyên sáu nước Tề, Triệu, Ngụy, Yên, Tề, Sở nên hợp tung nhau lại để kháng Tần (nghĩa là sáu nước liên minh với nhau chống lại nước Tần). Kiến nghị của Tô Tần được các nước tán thành. Sang năm sau, sáu nước cùng nhau lập ra liên minh hợp tung kháng Tần. Tô Tần giơ cao tướng ấn của sáu nước trong tay, trở thành nhân vật hiển hách một thời.